Phản biện: Nếu không có điều mới mẻ thì đừng “ném đá"

KHÁNH NINH |

Tôi có quen một người bạn lớn tuổi, mỗi khi anh em có dịp ngồi nói chuyện, anh dặn: “Em này, nếu em không nghĩ được những điều mới mẻ thì tốt nhất đừng đả kích người khác. Nếu muốn phản biện một việc gì đó thì hãy vắt não mà nghĩ ra những điều có thể thay thế, tốt nhất là góp ý cho nó hoàn chỉnh”.

Anh lấy cái ví dụ về vẽ tranh trên nắp cống ở quận 1.

Một bản tin trên báo với ý tưởng vẽ tranh trên nắp cống ở quận 1 (TPCHM) có nội dung như sau:

“Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) vừa ký văn bản, đề nghị Sở GTVT TP.HCM và Trung tâm Chống ngập cho phép được thực hiện vẽ tranh trang trí trên nắp cống ở địa bàn quận này. Theo UBND quận 1, việc vẽ tranh trên nắp cống vừa tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân trong việc không xả rác xuống cống, tăng mỹ quan đô thị trên đường phố nên cần sớm được giải quyết.

Nếu đề xuất trên được chấp thuận, có khoảng 44 vị trí nắp cống trên 25 tuyến đường ở quận 1 sẽ được vẽ tranh để tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, không xả rác.

Tuy nhiên, đề xuất này lại bị nhiều người cho rằng tốn kém và không thiết thực”.

Anh bảo: “Thế những người cho rằng chuyện này tốn kém và không thiết thực đã có sáng kiến nào không tốn kém, thiết thực mà vận động được người dân ngưng xả rác vào miệng cống chưa?”.

Anh nhắc lại chuyện một người bị “ném đá” suýt chết vì đề xuất “Học sinh góp 100 ngàn đồng giải cứu giáo viên”. Trước những người lên án, tẩy chay, anh kia đã đăng đàn xin lỗi. Vậy cho tôi hỏi, những người “ném đá” người đề xuất ý tưởng “góp 100 ngàn đồng” kia đã nghĩ ra cách gì để làm cho cuộc sống của những giáo viên đỡ khổ chưa?

Có thể ý tưởng “góp 100 ngàn đồng” của anh kia chưa phù hợp, nhưng ít nhất, anh ấy đã nghĩ, đã trăn trở với đồng lương còm cõi của giáo viên. Còn những người đang ra sức ném đá anh, họ đã làm gì, có đề xuất gì để đời sống giáo viên bớt khổ? Hay cơn bão đi qua, anh kia lên tiếng xin lỗi rồi mọi thứ lại quên lãng… Chỉ có giáo viên với đồng lương ít ỏi ấy đang sống chật vật mỗi ngày?

Tôi không chê trách người ta phản biện, nhưng tôi cực lực phản đối cách người ta phản biện theo kiểu dìm chết nhau, lên án, đả kích nhau, giết chết các ý tưởng của nhau?

Mỗi ngày, đầu óc chúng ta nảy ra rất nhiều ý tưởng, vấn đề là chúng ta có chịu viết ra, nói ra không? Và đã gọi là ý tưởng ban đầu, ắt chúng sẽ chưa hoàn chỉnh, sẽ còn thiếu sót hoặc đôi khi sai lầm… Chúng ta đòi hỏi tiến bộ nhưng sẵn sàng “ném đá” những ý tưởng mới hình thành hoặc chê cười thất bại của người khác! Vậy chúng ta có công bằng không? Hay “ném đá” thì dễ, nghĩ ý tưởng mới khó, và thường người ta sẽ chọn việc dễ để làm trước?

Nếu là một người văn minh, tôi nghĩ, hãy đóng góp, phản biện để ý tưởng đó được hoàn chỉnh, được nuôi lớn, chứ đừng “góp ý” theo kiểu giết chết nó, đừng kéo nhau thụt lùi. Hãy vứt bỏ tư duy “Ai cho ông được hơn tôi” thì xã hội này mới mong tiến bộ!

KHÁNH NINH
TIN LIÊN QUAN

Tôi xin phản biện việc thi trắc nghiệm môn toán THPT 2017

Phan Thị Hà Dương |

Theo tôi, giáo dục toán học ở bậc phổ thông không nhằm mục tiêu chính là cung cấp kiến thức rộng, mà mục tiêu quan trọng nhất là rèn luyện tư duy, dạy học sinh biết cách tìm hiểu vấn đề, suy nghĩ thấu đáo về một vấn đề và tìm ra phương pháp giải nó. Những điều này cần được trình bày với các lập luận chặt chẽ.

“Vai trò phản biện của nghệ thuật bị xem nhẹ!”

VIỆT VĂN THỰC HIỆN |

Một cuộc triển lãm lớn mang tên “Mở cửa” sẽ khai mạc ngày 21.9 và kéo dài khoảng 10 ngày để tôn vinh 50 tác giả có dấu ấn cá nhân, để lại những ấn tượng sâu sắc và đậm nét trong 30 năm đổi mới (1986 - 2016).

Phản biện nhìn từ chuyện “chê sếp dốt”

LÊ THANH PHONG |

Một nhân viên “quèn” của FPT trong một buổi họp bàn về chiến lược phát triển một dự án, đã thẳng thắn chê sếp dốt. Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình bình tĩnh hỏi lại: “Chú nói anh dốt thì chú có làm được không?”.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Thái Bình: Hàng nghìn người đứng kín trên bờ xem hội bơi trải mở cửa biển

TRUNG DU |

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội bơi trải truyền thống thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) ngày 12 tháng Giêng xuân Quý Mão 2023 đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dự, vui hội.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Tôi xin phản biện việc thi trắc nghiệm môn toán THPT 2017

Phan Thị Hà Dương |

Theo tôi, giáo dục toán học ở bậc phổ thông không nhằm mục tiêu chính là cung cấp kiến thức rộng, mà mục tiêu quan trọng nhất là rèn luyện tư duy, dạy học sinh biết cách tìm hiểu vấn đề, suy nghĩ thấu đáo về một vấn đề và tìm ra phương pháp giải nó. Những điều này cần được trình bày với các lập luận chặt chẽ.

“Vai trò phản biện của nghệ thuật bị xem nhẹ!”

VIỆT VĂN THỰC HIỆN |

Một cuộc triển lãm lớn mang tên “Mở cửa” sẽ khai mạc ngày 21.9 và kéo dài khoảng 10 ngày để tôn vinh 50 tác giả có dấu ấn cá nhân, để lại những ấn tượng sâu sắc và đậm nét trong 30 năm đổi mới (1986 - 2016).

Phản biện nhìn từ chuyện “chê sếp dốt”

LÊ THANH PHONG |

Một nhân viên “quèn” của FPT trong một buổi họp bàn về chiến lược phát triển một dự án, đã thẳng thắn chê sếp dốt. Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình bình tĩnh hỏi lại: “Chú nói anh dốt thì chú có làm được không?”.