Những người phụ nữ có ngày 8.3... rất khác!

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.3 là ngày đặc biệt của những người phụ nữ, thế nhưng đối với các nữ công nhân vệ sinh môi trường thì ngày này cũng như những ngày bình thường khác. Các chị vẫn thầm lặng dọn dẹp, thu gom rác, làm đẹp cho đường phố.

Những ngày này, nhiều con đường tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) trở nên nhộn nhịp và được tô điểm hơn bởi muôn vàn màu sắc từ những bó hoa tươi.

Nhưng có không ít người phụ nữ dường như không có “khái niệm” về ngày mà bản thân mình được tôn vinh, bởi đơn giản họ là những công nhân vệ sinh môi trường, những người làm sạch đường phố.

Những “bóng hồng” lặng thầm trong ngày mà bản thân mình được tôn vinh. Ảnh: Đức Tuấn
Những “bóng hồng” lặng thầm trong ngày mà bản thân mình được tôn vinh. Ảnh: Đức Tuấn

Trái ngược với sự nhộn nhịp của ngày lễ, những bó hoa được “ship” liên tục đến tay chị em phụ nữ thì lặng thầm len lỏi giữa các con đường, khắp các ngóc ngách là hình bóng những nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài dọn dẹp, thu gom rác thải, giữ gìn môi trường.

Khác với mọi người, càng những ngày lễ, Tết thì những “bóng hồng thầm lặng” đó lại càng không có thời gian dành cho bản thân và gia đình của mình bởi họ còn có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh cho thành phố xanh – sạch – đẹp hơn.

Chị Đỗ Phương Thùy - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình cho biết, đối với chị cũng như các đồng nghiệp nữ khác, ngày 8.3 cũng như ngày bình thường, công việc và trách nhiệm luôn phải được đảm bảo.

Những bóng áo xanh vẫn miệt mài với công việc từ ngày cho tới đêm muộn. Ảnh: Đức Tuấn
Những bóng áo xanh vẫn miệt mài với công việc từ ngày cho tới đêm muộn. Ảnh: Đức Tuấn

“Hôm nay cũng như bình thường, chị em chúng tôi đi khắp các tuyến đường, thu gom rác thải để giữ gìn vệ sinh cho đường phố. Hôm nay cũng khá nhiều rác, đặc biệt là từ các cửa tiệm bán hoa. Chúng tôi cũng chẳng mong gì ngoài việc mọi người có ý thức hơn trong việc tập kết rác, như vậy chị em chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn một chút” - chị Thùy chia sẻ.

Gắn bó với nghề vệ sinh môi trường nhiều năm nay, chị Thùy đã dần quen với việc đi làm bình thường vào những lễ, Tết.

“Nghề nào cũng cần có sự nhiệt huyết và trách nhiệm, nhiều lần đẩy xe rác đi qua các sạp hoa tôi cũng chạnh lòng, nhưng đổi lại cũng có phần tự hào vì giữ gìn được môi trường sạch sẽ. Cũng nhiều năm làm nghề nên tôi cũng dần quen với các ngày lễ, Tết rồi” - chị Thùy tâm sự.

Cũng như chị Thùy, chị Trần Thị Lý cũng là một công nhân vệ sinh môi trường có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Cũng ngần ấy năm, những ngày lễ của chị trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt.

“Quen rồi, giờ nhiều khi thấy ngày lễ có phần vất vả hơn. Chị em tôi thường tranh thủ lúc thu gom rác xong, ngồi nghỉ ngơi thì nói chuyện phiếm, ngắm phố phường vừa được dọn sạch, thế là vui rồi” - chị Lý tâm sự.

Giữa trưa nắng gắt ngày 8.3, chị Thùy vẫn miệt mài đẩy xe thu gom rác đi khắp các ngõ ngách. Ảnh: Đức Tuấn
Giữa trưa nắng gắt ngày 8.3, chị Thùy vẫn miệt mài đẩy xe thu gom rác đi khắp các ngõ ngách. Ảnh: Đức Tuấn

Theo Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, hiện công ty có 134 công nhân là nữ và đều đang làm việc trong ngày 8.3.

Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình cho biết, ngày 8.3 không phải là ngày nghỉ nên tất cả các công nhân nói chung và chị em công nhân nói riêng đều đi làm bình thường. Tuy nhiên, công ty cũng có nhiều hoạt động tôn vinh phái nữ như việc tổ chức giải bóng chuyền, tuần lễ áo dài… Bên cạnh đó, phía công ty cũng có hỗ trợ mỗi công nhân một số tiền nhỏ để động viên, khuyến khích trong dịp 8.3.

Ngày 8.3 của các nữ công nhân vệ sinh môi trường cứ vậy mà lẳng lặng trôi qua. Nhưng bù lại, đường phố được sạch đẹp hơn, môi trường sống càng trong lành hơn nhờ những người phụ nữ như các chị.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Những "bông hồng" thầm lặng mưu sinh không biết đến ngày 8.3

Bảo Thoa - Hải Danh |

Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, những người phụ nữ phải lam lũ, tất bật, bon chen mưu sinh nơi phố thị. Giữa những lo toan, vất vả của dòng đời đã khiến họ quên đi ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày mà đáng ra họ phải là những người hạnh phúc nhất.

Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến ngày 8.3

Việt Phong |

Nhìn vẻ mặt bất ngờ khi chứng kiến bó hoa cùng chiếc bánh kem nhỏ chị hai cất công chuẩn bị, tôi chợt nhận ra cả đời mẹ bươn chải mà chưa bao giờ để ý đến ngày 8.3.

Những món quà tặng phái đẹp ngày 8.3

Huyền Chi |

8.3 là dịp để những người đàn ông tặng quà, tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.

Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng chấm dứt hoạt động kinh doanh sau 30 năm

Văn Trực |

Ngày 9.3, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường New Phương Đông (số 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) của Công ty TNHH Hữu Thanh theo Điều 14, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Người dân ngỡ ngàng khi nhận chưa đến nửa cân gạo hỗ trợ hộ nghèo, chính sách

Hoài Luân |

Sau khi được chính quyền địa phương cấp phát bù gạo hỗ trợ, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) ngỡ ngàng vì số gạo được nhận chưa đến nửa cân.

Thiếu vật tư y tế, bệnh viện huyết học hoãn tiếp nhận hiến máu toàn ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Do không đủ số lượng túi máu, hóa chất, vật tư y tế nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tạm hoãn tiếp nhận hiến máu trong tháng 3.2023.

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Vụ xe Mercedes ở Khánh Hòa tông chết người: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Gia đình nạn nhân vụ tai nạn chết người kể lại, từ khi xảy ra tai nạn cho đến lúc công an phát lệnh truy tìm xe Mercedes, tài xế không đến thăm hỏi. Gia đình đề nghị công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có của tài xế.

Những "bông hồng" thầm lặng mưu sinh không biết đến ngày 8.3

Bảo Thoa - Hải Danh |

Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, những người phụ nữ phải lam lũ, tất bật, bon chen mưu sinh nơi phố thị. Giữa những lo toan, vất vả của dòng đời đã khiến họ quên đi ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày mà đáng ra họ phải là những người hạnh phúc nhất.

Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến ngày 8.3

Việt Phong |

Nhìn vẻ mặt bất ngờ khi chứng kiến bó hoa cùng chiếc bánh kem nhỏ chị hai cất công chuẩn bị, tôi chợt nhận ra cả đời mẹ bươn chải mà chưa bao giờ để ý đến ngày 8.3.

Những món quà tặng phái đẹp ngày 8.3

Huyền Chi |

8.3 là dịp để những người đàn ông tặng quà, tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.