Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến ngày 8.3

Việt Phong |

Nhìn vẻ mặt bất ngờ khi chứng kiến bó hoa cùng chiếc bánh kem nhỏ chị hai cất công chuẩn bị, tôi chợt nhận ra cả đời mẹ bươn chải mà chưa bao giờ để ý đến ngày 8.3.

"Mẹ mày giỏi thật, một tay nuôi được 3 anh em ăn học" - đó là  lời tấm tắc tôi thường xuyên được nghe từ các cô chú hàng xóm mỗi lần từ thành phố trở về. Mẹ tôi quanh năm suốt tháng chẳng có khi nào rảnh rang, từ công việc nội trợ, đồng áng mẹ đều quán xuyến tất cả. Người ta có những ngày lễ, mẹ của tôi thì không.

Học hết cấp 3, tôi quyết định vào Nam để học tập và tìm cho mình những cơ hội mới. Vì khoảng cách xa và tính chất công việc bận rộn, mỗi năm tôi có khá ít thời gian với gia đình. Sáng hôm trước, chị hai gọi điện bảo: "Gần đến 8.3 rồi đấy. Chiều nay tao đặt bánh kem và bó hoa, nhớ canh về sớm chúc mừng mẹ". Sợ tôi quên, đến chiều, chị còn nhắn tin nhắc nhở.

Còn nhớ hồi bé, tôi và chị hai cũng có đôi lần bí mật tổ chức  sinh nhật cho mẹ. Thế nhưng, mẹ lại mắng ngay anh em tôi còn nhỏ, số tiền dành dụm nên mua đồ dùng, sách vở học tập thì mẹ vui hơn. Từ đó, chị em tôi đều "rén" mỗi lần đến sinh nhật hay định mua món quà tặng mẹ.

Mẹ là thế. Bà luôn quên đi những ngày đặc biệt của chính bản thân nhưng lại nhớ rất rõ ngày đóng tiền học ngày thu tiền điện, nước, tiền internet, tiền gas… hằng tháng của gia đình. Đặc biệt, mẹ chưa một lần quên sinh nhật bọn tôi. Kể cả những ngày sinh nhật, Trung thu... mẹ đều chuẩn bị món quà nhỏ rồi nấu món chè trôi nước mà cả hai chị em mê mẩn.

Mẹ chẳng bao giờ nhớ đến ngày
Mẹ chẳng bao giờ nhớ đến ngày 8.3 hay sinh nhật của mình. Ảnh: Việt Phong

Tôi nhận ra mẹ không phải ghét tổ chức lễ tiệc cho bản thân. Có lẽ bà không muốn các con của mình suy nghĩ quá nhiều để rồi ảnh hưởng đến chuyện học hành và công việc. Bản thân tôi cũng có lỗi khi cứ bị cuốn vào nhịp sống thành phố mà quên mất cảm nhận của những người thân cạnh bên.

Tôi thường tự bao biện với bản thân rằng chỉ cần mình chăm chỉ kiếm tiền là bố mẹ sẽ vui mà quên mất rằng đôi khi lời hỏi thăm hay câu chúc cũng mang ý nghĩa lớn lao hơn cả. Thế rồi, tối hôm đó, buổi tiệc đầu tiên dành cho mẹ đã diễn ra.

Dù cứ luôn miệng kêu anh em tôi "vẽ chuyện" nhưng ai cũng thấy được ánh mắt mẹ hạnh phúc thật nhiều. Có lẽ nhiều năm rồi, mẹ mới có một ngày lễ đáng nhớ và hạnh phúc đến thế.

Tôi biết có những bạn trẻ như tôi, do khoảng cách về thế hệ và đôi khi là những câu chuyện khó nói khác mà chúng ta quên đi hoặc không dám thể hiện tình cảm với những người thân yêu. Tuy vậy, hãy nhớ rằng mỗi khi khó khăn nhất, có một người phụ nữ vẫn luôn bên cạnh động viên, bao bọc đứa con đi xa trở về.

Vì vậy, hãy tranh thủ khi chính người thân còn khỏe mạnh mà trao đi những điều ý nghĩa, cùng nhau tạo kỷ niệm đẹp để sau này nhìn lại không còn hối hận.

Việt Phong
TIN LIÊN QUAN

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Chuyên gia tiết lộ bí quyết chọn áo dài chuẩn chỉnh cho chị em ngày 8.3

Hải Danh - Linh Trang |

Một bộ áo dài phù hợp trong ngày 8.3 sẽ giúp chị em phụ nữ tự tin hơn, qua đó góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của dân tộc.

Những món quà tặng phái đẹp ngày 8.3

Huyền Chi |

8.3 là dịp để những người đàn ông tặng quà, tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.

Khối nợ trái phiếu hàng nghìn tỉ đồng của Tiến Phước

Bảo Chương - Quang Dân |

Hệ sinh thái Tiến Phước Group của đại gia Nguyễn Thành Lập trong những năm qua có giá trị huy động trái phiếu lên đến hàng nghìn tỉ đồng và cũng đang chịu nhiều áp lực khi có đến hơn 600 tỉ đồng gần đáo hạn trong tháng 3.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

Lừa đảo qua Facebook: Tán tỉnh con mồi bằng Messenger

LƯƠNG HẠNH |

Đối tượng lừa đảo trên mạng dùng các chiêu thức mỗi ngày một tinh vi hơn trong đó có hình thức giả danh người nước ngoài làm quen, tán tỉnh con mồi qua Facebook.

Xử lý nghiêm văn phòng mạo danh trung tâm đào tạo lái xe

Đỗ Hạnh |

Do nhu cầu học lái xe ôtô của người dân tăng cao, một số người đã lợi dụng, tự mở văn phòng, lấy tên miền, Fanpage Facebook của một số Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe để thu hồ sơ, lừa đảo học viên, chiếm đoạt tiền.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Chuyên gia tiết lộ bí quyết chọn áo dài chuẩn chỉnh cho chị em ngày 8.3

Hải Danh - Linh Trang |

Một bộ áo dài phù hợp trong ngày 8.3 sẽ giúp chị em phụ nữ tự tin hơn, qua đó góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của dân tộc.

Những món quà tặng phái đẹp ngày 8.3

Huyền Chi |

8.3 là dịp để những người đàn ông tặng quà, tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.