Hòa chung không khí ngày Quốc Khánh 2.9, người dân Thủ đô nô nức ra đường để tận hưởng không khí ngày lễ lớn của dân tộc.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, tại các điểm tham quan như Lăng Bác, Văn Miếu Quốc tử giám,.. tấp nập khách tham quan.
Chị Nguyễn Thu Hường (34 tuổi, Hải Dương) đã lựa chọn dẫn các con đến Văn miếu Quốc Tử Giám để tận hưởng không khí lễ Quốc Khánh 2.9.
"Sắp tới năm học mới, tôi đưa các con đến Văn Miếu để cầu may mắn. Mong rằng các con sẽ học hành chăm chỉ và có nhiều thành công trong năm học mới" - chị Hường chia sẻ.
Thay vì đi tới những khu vui chơi, gia đình anh Đào Huy Bách (29 tuổi, Bắc Ninh) đã cùng bạn bè đến thăm Lăng Bác. Anh Bách cho biết: "Từ sáng sớm tôi đã đi xem thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, sau đó cùng gia đình vào lăng thăm Bác. Dịp lễ lớn như này, giúp các con tôi học được rất nhiều lịch sử của nước ta".
Không chỉ riêng tại Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám, tại phố đi bộ Hồ Gươm cũng tấp nập người dân xuống tham quan, chụp ảnh.