Người dân Đà Nẵng phấn khởi khi được đổi món ăn sáng

THUỲ TRANG |

Bước sang ngày thứ 2 Đà Nẵng cho phép hàng quán mở bán mang đi, người dân vùng xanh được đi mua hàng trực tiếp, nhiều hàng quán mới mạnh dạn mở cửa. Người dân nhiều nơi cũng phấn khởi hơn khi được đổi món ăn sáng hay ít nhất là được “chạy xe một vòng”.

Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà sau nhiều ngày giữ được vùng xanh đã không còn nhiều chốt chặn, người dân được thoải hơn khi di chuyển và mua hàng trực tiếp, đặc biệt là mua thức ăn sáng.

Anh Đặng Văn – người dân trú tổ 70, phường Thọ Quang cho hay: “Sau nhiều ngày ăn mỳ tôm, phở gói thì nay tôi đi quanh một vòng khu phố để tìm mua đủ món từ mỳ Quảng, bánh cuốn, bánh mỳ cho cả nhà ăn đổi món. Hàng quán mở còn ít vì người dân còn ngại dịch bệnh nhưng mình chấp hành giãn cách và khu vực cũng đã nhiều lần xét nghiệm âm tính nên cũng yên tâm khi mua bán”.

 
 
Đà Nẵng cho phép bán hàng mang về. Ảnh: TT

Cũng có cùng tâm lý phấn khởi đó, chị Thu Minh, trú tổ 68, phường Thọ Quang khoe: “Một tuần nay, các hàng bún, mỳ Quảng đã mở bán nhưng chỉ bán nguyên liệu, nhà phải mua về nấu nướng cũng mất thời gian và lỉnh kỉnh đồ dùng. Hôm nay, quán quen mở cửa bán trở lại, mấy đứa con được ăn món yêu thích nên cả nhà ai cũng vui. Dù thành phố chỉ nới lỏng rất ít nhưng vậy là người dân cũng thấy vui hơn rồi”.

Mặc dù thành phố đã cho phép mở cửa bán hàng mang đi, tuy nhiên, tại phường Thọ Quang không có quá nhiều quán xá mở bán. “Tâm lý người dân vẫn sợ dịch bệnh, hơn nữa, mọi người cũng muốn thăm dò xem nhu cầu của người dân thế nào sau hơn 1 tháng đã quen ăn ở nhà” – anh Minh Quân, một chủ cửa hàng mỳ Quảng cho hay.

 
 
Người dân xếp hàng giãn cách đợi mua hàng. Ảnh: TT

Cũng từ tâm lý đó, dù mở cửa bán mỳ Quảng vào buổi sáng và cơm buổi trưa nhưng anh Quân cũng chỉ chuẩn bị khoảng 30% so với sức bán bình thường.

“Có người mua là vui rồi, được mở cửa bán hàng là từ chủ đến nhân viên đều phấn khởi. Hơn 1 tháng nay không có nguồn thu nhập nào, ngồi nhà mà sốt ruột” – anh Quân chia sẻ.

Cho phép người dân ở vùng xanh di chuyển và mua hàng trực tiếp trong vùng nhưng hàng ngày, hàng giờ, Đà Nẵng vẫn có những lực lượng công an, dân quân đi giám sát, kiểm tra công tác phòng dịch.

Trước nhiều ý kiến cho rằng, việc Đà Nẵng nới lỏng nhưng chưa thực sự cho phép người dân buôn bán hay mua hàng thoải mái, anh Quân cho rằng: “Dù số ca mắc ngày càng ít nhưng chúng tôi hiểu theo nguyên tắc phải 14 ngày sau khi không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào thì lúc đó thành phố mới thực sự bình yên. Chỗ tôi ở, người dân cũng chưa được tiêm vaccine hết nên thành phố thận trọng cũng đúng. Mình khó khăn một chút nhưng an toàn vẫn hơn”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Định danh "điểm đỏ", Đà Nẵng thay đổi rõ cách ứng xử với phòng dịch

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo chính quyền các cấp đánh giá lại ngay các vùng, vùng xanh, vùng vàng và các điểm đỏ. Phải gọi đúng tên là “điểm đỏ” và phạm vi kiểm soát. Điều này có nghĩa là mở rộng vùng hoạt động cho dân, khu biệt điểm có dịch, phong tỏa hẹp điểm dịch và vùng có nguy cơ cao để tránh ảnh hưởng đến xã hội.

Sau 24h không có ca cộng đồng, Đà Nẵng phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Sau báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tính đến 13h ngày 16.9, Đà Nẵng không có ca mắc cộng đồng thì tối cùng ngày, quận Hải Châu thông tin phát hiện 5 người trong một gia đình dương tính SARS-CoV-2.

Đà Nẵng lên phương án để đón, nhận gần 2.500 học sinh mắc kẹt ngoại tỉnh

THUỲ TRANG |

Các trường tại Đà Nẵng đang liên hệ với học sinh mắc kẹt ở các tỉnh do dịch COVID-19 để có phương án đón các em về. Nhận được tin này, nhiều phụ huynh vừa vui mừng nhưng cũng khá sốt ruột: “Chẳng riêng chuyện học hành, chúng tôi mong ngóng từng ngày được đón các con về nhà”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Định danh "điểm đỏ", Đà Nẵng thay đổi rõ cách ứng xử với phòng dịch

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo chính quyền các cấp đánh giá lại ngay các vùng, vùng xanh, vùng vàng và các điểm đỏ. Phải gọi đúng tên là “điểm đỏ” và phạm vi kiểm soát. Điều này có nghĩa là mở rộng vùng hoạt động cho dân, khu biệt điểm có dịch, phong tỏa hẹp điểm dịch và vùng có nguy cơ cao để tránh ảnh hưởng đến xã hội.

Sau 24h không có ca cộng đồng, Đà Nẵng phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Sau báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tính đến 13h ngày 16.9, Đà Nẵng không có ca mắc cộng đồng thì tối cùng ngày, quận Hải Châu thông tin phát hiện 5 người trong một gia đình dương tính SARS-CoV-2.

Đà Nẵng lên phương án để đón, nhận gần 2.500 học sinh mắc kẹt ngoại tỉnh

THUỲ TRANG |

Các trường tại Đà Nẵng đang liên hệ với học sinh mắc kẹt ở các tỉnh do dịch COVID-19 để có phương án đón các em về. Nhận được tin này, nhiều phụ huynh vừa vui mừng nhưng cũng khá sốt ruột: “Chẳng riêng chuyện học hành, chúng tôi mong ngóng từng ngày được đón các con về nhà”.