Ở vụ thứ nhất, cha mẹ học sinh (CMHS) đã bắt cô giáo chủ nhiệm quỳ gối hàng giờ liền. Ở vụ sau thì ngược lại, cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh HS đến thâm tím cơ thể.
Ngày 28.2.2018, tại Trường Tiểu Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bên dòng Vàm Cỏ Đông hiền hòa đã xảy ra một chuyện gây chấn động ngành giáo dục cả nước: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4/3 B.T.C.N quỳ gối hàng giờ trước sức ép của CMHS.
Hôm ấy, một số CMHS lớp 4.3 do quá bức xúc việc cô giáo chủ nhiệm B.T.C.N bắt phạt con của mình quỳ gối trên ghế, nên đã đến trường gặp cô giáo N và thầy hiệu trưởng nhà trường để phản ứng. Cô N và thầy hiệu trưởng đã xin lỗi, nhưng CMHS không chịu, mà đòi cô giáo N phạt HS thế nào thì phải chịu phạt giống như vậy.
Một CMHS là ông Võ Hòa Thuận đã yêu cầu cô giáo N quỳ trên ghế để biết cảm giác khổ sở của HS khi bị quỳ như thế nào! Bị dồn ép, cô giáo N đã quỳ gối hàng giờ trên ghế ngồi dành cho giáo viên, trong phòng làm việc của ban giám hiệu, trước mặt nhiều CMHS.
Vì vụ việc trên, ông Võ Hòa Thuận sau đó đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Thầy hiệu trưởng nhà trường bị cách chức xuống làm giáo viên đứng lớp. Còn cô giáo B.T.C.N cũng bị thi hành kỷ luật với hình thức “cảnh cáo”.
Hơn 9 tháng sau, vào ngày 6.12, ở bên kia sông Vàm Cỏ Đông lại xảy ra vụ việc nghiêm trọng không kém ở một trường tiểu học khác. Hôm ấy, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Toàn rước con là Nguyễn Hữu Khang (SN 1910, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Bình Hữu, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) từ trường về thì phát hiện nhiều diện tích trên lưng và mông của con bị thâm tím. Vợ chồng anh Toàn vội vã đưa con đi bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán cháu Khang bị “tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể”.
Nguyên nhân của thương tích nặng trên cơ thể bé Khang là do cô giao chủ nhiệm lớp 1/5 C.T.V do không kìm được nóng giận đã đánh cháu bằng thước gỗ nhiều lần. Bé Khang là HS cá biệt, bị tật từ nhỏ, đi lại khó khăn, đầu óc chậm phát triển. Chỉ vì cháu Khang nghịch dồ dùng học tập của bạn, cô giáo khuyên không nghe, mà bị cô giáo đánh đến thương tích.
Sau đó, Ban giám hiệu (BGH) Trường Tiểu học Bình Hữu và cô V đã đến nhà thăm cháu Khang và xin lỗi gia đình. Giám đốc Sở GD&ĐT Long An, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa và chính quyền thị trấn Đức Hòa cũng đã đã đến thăm hỏi cháu Khang và gia đình. Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa đang tạm đình chỉ công tác đối với cô V để kiểm điểm, xem xét kỷ luật.
Trong câu chuyện đáng tiếc ở Trường Tiểu học Bình Hữu, còn may mắn là CMHS của em Nguyễn Hữu Khang đã không hành xử như các CMHS ở Trường Tiểu học Bình Chánh trước đó, tức bắt cô giáo C.T.V chịu phạt giống như cô đã làm đối với em Khang. Câu chuyện sẽ tệ hại hơn rất nhiều nếu CMHS ở Trường Tiểu học Bình Hữu đánh cô giáo chủ nhiệm “sưng mông” để trả đũa cho con mình!