Sáng 2.3, Báo Lao Động đăng bài “Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc”.
Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, anh Bùi Văn Thanh đã vay mượn tiền của người thân để nộp cho bà Trịnh Thị Hằng - người tự nhận mình là Giám đốc tuyển dụng - chuyên xuất khẩu lao động và du học các thị trường Nhật, Hàn, Úc và châu Âu, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du học quốc tế ANA, địa chỉ tại số 34, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội - để sang Hàn Quốc làm hàn xì đóng tàu theo diện Visa E7.
Sau khi nộp tiền và tìm hiểu, anh Thanh phát hiện mình không đủ tiêu chuẩn để đi Hàn Quốc theo diện Visa E7 nên đề nghị được trả lại tiền nhưng bà Hằng không đồng ý... Quá bức xúc, anh Thanh gửi đơn đến Báo Lao Động nhờ trợ giúp.
Nhận được phản ánh của người lao động, phóng viên Báo Lao Động xác minh làm rõ, bà Trịnh Thị Hằng không phải là Giám đốc tuyển dụng - chuyên xuất khẩu lao động và du học các thị trường Nhật, Hàn, Úc và châu Âu, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du học quốc tế ANA; và Công ty TNHH Thương mại và Du học quốc tế ANA không có chức năng đưa người lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài…
Sau khi bài báo “Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc” được đăng tải sáng 2.3, chiều cùng ngày, anh Bùi Văn Thanh gọi điện, vui mừng thông báo với phóng viên: "Tôi vừa làm giấy biên nhận với bà Trịnh Thị Hằng để nhận lại 100% tiền đặt cọc (23.820.000 đồng)".
“Nếu không có sự vào cuộc của phóng viên Báo Lao Động thì không biết tới bao giờ tôi mới nhận lại được số tiền đặt cọc cho bà Trịnh Thị Hằng, cùng với các giấy tờ quan trọng khác như hộ chiếu, bằng cấp… Tôi xin trân trọng cảm ơn Báo Lao Động vì đã góp phần giúp tôi lấy lại số tiền đặt cọc để mang đi trả nợ, bởi để có tiền đặt cọc gia đình tôi đã phải đi vay mượn. Không có Báo Lao Động thì chưa chắc tôi đã nhận được tiền!” - anh Thanh xúc động nói.