Dân bức xúc tố xã "bổ đầu" thu tiền đóng góp tôn tạo đình làng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân ở xã Hưng Thi bức xúc về việc địa phương này "bổ đầu" để thu 300 nghìn đồng/hộ dân nhằm tôn tạo đình làng là không hợp lý, vì có người giàu, người nghèo và việc đóng góp nên là tùy tâm.

Ngày 23.10, PV đã trực tiếp có mặt tại xã Hưng Thi để tìm hiểu vấn đề. Ông N.V.T (thôn Mán, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy) cho biết, đầu tháng 10, xã yêu cầu mỗi hộ dân nộp thấp nhất là 300 nghìn đồng; đảng viên là công chức, viên chức nộp 100 nghìn đồng và đảng viên nông thôn mỗi người 50 nghìn đồng. Số tiền này nhằm tôn tạo đình Láo ở thôn Khoang.

Nhiều người dân cho rằng xã Hưng Thị đang “bổ đầu” việc kêu gọi đóng góp.
Nhiều người dân cho rằng xã Hưng Thi “bổ đầu” việc kêu gọi đóng góp là không hợp lý. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo ông T, tại cuộc họp thôn để triển khai nội dung này cách đây gần 10 ngày, nhiều người không nhất trí và có ý kiến xã cứ làm, sau đó người dân sẽ tùy tâm ủng hộ, khi khánh thành sẽ công đức. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã không nhất trí và yêu cầu phải nộp đủ hoặc có thể nộp thành nhiều lần.

“Theo tôi nắm được, các đảng viên ở 2 trường học trong xã đã nộp khoản tiền này”, ông T cho biết.

Ông Bùi Văn Lúc nhận xét về cách làm của xã Hưng Thi. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Bùi Văn Lúc nhận xét về cách làm của xã Hưng Thi. Ảnh: Minh Nguyễn

Còn ông Bùi Văn Lúc (71 tuổi, trú thôn Trâm, xã Hưng Thi) nhận xét: “Tôi thấy việc đóng bình quân mỗi hộ 300 nghìn để tôn tạo đình Láo là không hợp lý vì người có người không, người giàu người nghèo.

Nếu đã là vận động đóng góp thì nên để tuỳ tâm, người có nhiều đóng nhiều, người có ít góp ít. Bản thân tôi cũng sẵn sàng đóng góp ủng hộ”, ông Lúc chia sẻ.

Ông Lương Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Hưng Thi - cho biết, đình Láo vừa được công nhận là di tích Văn hoá cấp tỉnh. Do không có kinh phí để đầu tư nên địa phương đã vận động để xã hội hoá, nhân dân đóng góp chứ không bắt buộc, ai có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít.

Tuy nhiên, ông Đông lại xác nhận có việc kêu gọi đóng góp đối với các hộ dân trong xã là 300 nghìn đồng trở lên, cán bộ, đảng viên là 100 đồng trở lên. Hiện nay cũng đã có một số hộ đóng góp.

Đình Láo xã Hưng Thi. Ảnh: Minh Nguyễn
Đình Láo xã Hưng Thi. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo tìm hiểu của PV, tại các văn bản của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc của xã Hưng Thi đều đưa ra chỉ tiêu và có mức sàn đóng góp, ủng hộ.

Cụ thể, tại Nghị quyết 41 ngày 23.8 của Đảng ủy xã Hưng Thi về việc lãnh đạo trùng tu tôn tạo di tích đình Láo, thôn Khoang nêu rõ, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá đầu tư, phát huy nguồn lực trong nhân dân, các cơ quan trên địa bàn đóng góp ủng hộ nguồn lực, kinh phí để thi công trùng tu, tôn tạo đình Láo.

Tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng, trong đó hộ nhân dân 270 triệu đồng; đảng viên, cán bộ công chức, viên chức 15 triệu đồng; huy động doanh nghiệp trên địa bàn và con em xa quê 115 triệu đồng.

Phía MTTQ xã Hưng Thi cũng có thư kêu gọi, tuy nhiên lại khoá mức sàn. Cụ thể, mỗi hộ dân ủng hộ từ 300 nghìn đồng trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ từ 100 nghìn đồng trở lên; các hộ kinh doanh 500 nghìn đồng trở lên; Các doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật.

Theo thông tin từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thuỷ, hiện nay xã Hưng Thi có khoảng 970 hộ dân, với trên 18% hộ nghèo và gần 10% hộ cận nghèo.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đến Bí thư Tỉnh ủy còn thấy bức xúc thì dân thường làm sao sống nổi!

Hoàng Văn Minh |

Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An nói “Tôi bức xúc khi dân bị làm khó trong thủ tục đất đai”.

Cư dân chung cư Lux Garden bức xúc vì mòn mỏi chờ một đường đi an toàn

Bảo Chương - Hữu Chánh |

Người dân sinh sống tại chung cư Lux Garden (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) bức xúc gửi kiến nghị đến Báo Lao Động, cho biết, họ đã về sống ở đây hơn 5 năm, nhưng không có đường đi an toàn vì các tuyến đường vẫn còn nằm trên giấy.

Phụ huynh bức xúc vì suất cơm bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Vân Trang |

Phụ huynh có con học tại Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bức xúc khi suất ăn bán trú 32.000/bữa của học sinh chỉ "lèo tèo" vài ba miếng thịt, vài sợi giá... không đảm bảo chất lượng.

Chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn, TPHCM nghi bị cướp, có tiếng súng nổ

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nam thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hóc Môn để cướp.

Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 24.10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đến các cấp công đoàn trong hệ thống.

Đến Bí thư Tỉnh ủy còn thấy bức xúc thì dân thường làm sao sống nổi!

Hoàng Văn Minh |

Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An nói “Tôi bức xúc khi dân bị làm khó trong thủ tục đất đai”.

Cư dân chung cư Lux Garden bức xúc vì mòn mỏi chờ một đường đi an toàn

Bảo Chương - Hữu Chánh |

Người dân sinh sống tại chung cư Lux Garden (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) bức xúc gửi kiến nghị đến Báo Lao Động, cho biết, họ đã về sống ở đây hơn 5 năm, nhưng không có đường đi an toàn vì các tuyến đường vẫn còn nằm trên giấy.

Phụ huynh bức xúc vì suất cơm bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Vân Trang |

Phụ huynh có con học tại Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bức xúc khi suất ăn bán trú 32.000/bữa của học sinh chỉ "lèo tèo" vài ba miếng thịt, vài sợi giá... không đảm bảo chất lượng.