Valentine (14.2) hay còn gọi là Lễ tình nhân - ngày lễ tôn vinh tình yêu đôi lứa. Ngày này, các cặp đôi thường tặng nhau nhau những món quà đặc biệt để thể hiện tình yêu với đối phương. Không nằm trong “diện quy hoạch” của ngày 14.2, dân độc thân cũng mong muốn tận hưởng ngày đặc biệt này theo cách riêng của họ.
Là một người sống tự do, phóng khoáng và yêu bản thân, chị Phan Thị Hương Ly (24 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ - chị độc thân nhưng không cô đơn.
Valentine người ta được tặng chocolate, hoa, thì chị Ly cũng có thể tự tặng cho bản thân mình những thứ mình thích. Về chuyện tình yêu, chị Ly nghĩ rằng bản thân nên tự học cách yêu chính mình trước, rồi sau đó mới có thể yêu người khác được.
Với chị Ly, tình yêu là một phần quan trọng trong cuộc sống nhưng không phải là tất cả. "Tôi nghĩ rằng bản thân cần chuẩn bị một số kỹ năng để bước vào tình yêu hơn là phải có tình yêu ngay lập tức khi chưa sẵn sàng. Trái tim đong đầy yêu thương mới có thể trao đi yêu thương" - chị Ly nói.
Hai năm liên tiếp, chị Hoàng Thanh Hằng (22 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chọn cách tụ tập với bạn bè để bớt cô đơn trong ngày lễ tình nhân.
Theo cô gái trẻ, ai cũng có nhu cầu về chuyện yêu và được yêu. Nhưng duyên chưa tới thì cũng chưa vội.
Mấy năm trước khi còn là sinh viên, thấy các bạn được tặng hoa, quà chị Hằng thú thật bản thân có chút tủi thân. Nhưng hiện tại đã khác, chị Hằng thấy vui cho các bạn.
Theo chị Hằng, thay vì chờ được tặng quà thì có thể tự tạo niềm vui bằng tám chuyện và đi ăn với hội bạn.
Vào dịp Valentine năm ngoái, chị Hằng đi ăn lẩu nhà bạn, năm nay chị và đám bạn đã lên kế hoạch đi xem phim và ăn đồ nướng. Thấy một vài người bạn có người yêu rồi lại chia tay và quay về với hội độc thân, chị Hằng thấy rằng, người yêu có thể thay đổi, nhưng hội bạn vẫn ở đây.
Có rất nhiều cách để giúp hội độc thân có thể giải khuây trong ngày lễ tình nhân. Đọc sách, xem phim, đi cà phê, chăm chút cho bản thân,... sẽ là những việc giúp người độc thân trở nên thoải mái hơn.
Valentine năm nay rơi vào thứ 3, anh Nguyễn Trung Công (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công Đoàn) chia sẻ: “Dịp Valentine, người đàn ông nào cũng muốn tặng quà cho người yêu hết. Nhưng tôi chưa có nên chọn cách đi chơi. Hôm đó ban ngày tôi có tiết học, tối về chơi game, rồi đi xem phim một mình ở rạp".
Còn với chị Nguyễn Thị Thủy (24 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì lựa chọn đến quán cà phê có không gian thư giãn.
Chị Thuỷ hài hước, nói, Valentine năm nay kỷ niệm 24 năm độc thân, chị Thuỷ dự định đặt chiếc bánh kem nhỏ xinh rồi đến quán cà phê check in. "Suy cho cùng, ai cũng mong muốn mình hạnh phúc, mà hạnh phúc có nhiều kiểu, và hạnh phúc có thể do chính mình tạo ra" - chị Thuỷ nói.