Mỗi khi di chuyển qua ngõ 1 Vườn Cam (Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội), anh Lưu Văn Bảo (38 tuổi, Phú Đô, Nam Từ Liêm) đều phải vừa luồn lách, vừa tìm cho mình một phần đường bằng phẳng để đi.
Anh Bảo cho biết, đây là thói quen hơn 20 năm nay của anh cũng như nhiều người khi di chuyển qua tuyến đường này.
Lý giải việc này, anh Bảo cho biết, chỉ hơn 100m tại ngõ 1 Vườn Cam, xuất hiện hàng trăm "ổ voi", "ổ gà" cùng nhiều vết nứt dài, có những vết dài cả chục mét chạy dọc con ngõ.
"Dù nơi đây đã lên quận hơn chục năm nay, nhưng con ngõ này mãi không được tu sửa, lưu lượng phương tiện thì đông, đường thì chằng chịt "ổ voi", "ổ gà". Nhiều khi bạn bè của tôi từ quê lên chơi, nhìn vào con ngõ này, nếu không nói đang ở Thủ đô thì cứ ngỡ là đang ở quê", anh Bảo nói.
Chị Hoàng Thị Lan (28 tuổi, Phú Đô, Nam Từ Liêm) cho biết, cứ mỗi lần mưa to, con ngõ này lại ngập đến đầu gối, thêm vào "ổ voi", "ổ gà", việc di chuyển qua đây không khác gì đánh đố người dân.
"Dù đã nhiều lần phản ánh với chính quyền nhưng bao năm nay, con đường vẫn thế, trời nắng thì bụi mù mịt, buộc người phải đi rất chậm, trời mưa thì những người tay yếu như tôi đều xác định phải xuống dắt xe cho an toàn", chị Lan nói.
Chị Lan cũng cho biết thêm, đường gập ghềnh, rất dễ xảy ra tai nạn nên người dân quanh đây đã làm một biển cảnh báo đi chậm cho các phương tiện.
Theo ghi nhận của Lao Động, tại ngõ 1 Vườn Cam, đã xuống cấp hư hỏng, có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Những "ổ voi", "ổ gà" chi chít, khi có mưa trở thành bẫy người đi đường.
Theo ông Lê Văn Chư - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô, chính quyền địa phương đã tiếp nhận kiến nghị của người dân về việc sửa chữa tuyến đường trên để đảm bảo cuộc sống và mĩ quan đô thị.
Hiện phường đã báo cáo với UBND quận Nam Từ Liêm để có phương án tu sửa sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.