Đoạn đường này nằm trên địa bàn thôn Nại Đông và Nghĩa xuân kéo dài từ cổng chào khu dân cư xóm Quang Quếch (thôn Nại Đông) đến đường đê xã Tam Kỳ. Là đường dân sinh, nhưng không khác những con đường lớn khác là bao khi mà xe tải hạng nặng, thậm chí cả xe container, xe đầu kéo chở gạch, đất, cát... từ các công doanh nghiệp trên đường đê thuộc địa phận các xã Bình Dân, Liên Hòa, Tam Kỳ, Đại Đức ngày đêm lưu thông qua.
Ngày nắng bụi mù mịt, đường trơ sỏi đá, mưa đường lầy lội, các hố nước ngập gần hết đường. Đoạn đường này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Người dân cho biết, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên con đường này do đường sóc, nhiều ổ gà, đã có người gặp nạn vì con đường này.
Trước kia, con đường này là con đường WB2 do xã quản lý, kinh phí do trên cấp xuống và của doanh nghiệp trong địa bàn đóng góp. Tuy nhiên nói là làm đường, nhưng thực chất chỉ "xoa xoa" lại, vài ngày sau dưới áp lực của các xe tải hạng nặng chạy lườm lượp thì con đường lại xuất hiện những thùng, hố và xuống cấp nghiêm trọng.
Khi nhân dân bức xúc, các doanh nghiệp có xe hạng nặng đi qua đây lại mâu thuẫn với nhau về trách nhiệm, chi phí để sửa lại con đường. Kết quả, doanh nghiệp mua mấy xe cát đổ vào những chỗ đường trũng, ổ gà. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ có ngày con đường này sẽ thực sự trở thành con đường đất.
"Đã có người về đo đạc đến tận của nhà tôi, nói làm làm đường mà đợi mãi cũng không thấy. Trời mưa, ngập đến tận cửa tôi bức xúc quá, quay lên Facebook nhưng cũng thấy gì đâu. Chỉ khổ người dân với các cháu học sinh đi lại" - người dân thôn Nại Đông bức xúc.
Con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng, chính quyền địa phương để làm rõ trách nhiệm liên quan. Đồng thời tu sửa, nâng cấp, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc cho người và phương tiện giao thông.