Việc các bậc phụ huynh mong muốn định hướng ngành học hay nghề nghiệp cho con cái không phải là chuyện hiếm.
Gần như cứ đến mùa thi, các bà mẹ lại tất bật, trăn trở chuyện chọn trường, chọn ngành cho con, thậm chí nỗi lo còn lớn hơn cả các thí sinh đi thi.
Chị Trần Thị Hoá (43 tuổi, quê Hà Nam) tâm sự muốn con thi vào Học viện Quân y (Hà Nội) để nối nghiệp cha nhưng con nhất định không chịu khiến chị Hoá vô cùng mệt mỏi.
“Trước đó, nhà tôi có một cháu lớn cũng học trong trường quân đội, ra trường được cơ quan sắp xếp nhiệm vụ công việc, không phải vất vả đi xin việc như những ngành khác” - chị Hoá cho biết.
Tuy nhiên, con trai của chị lại có đam mê với ngành kiến trúc, nhất quyết phải học ngành mà mình mong muốn.
Chị Hoá biết con đam mê với ngành kiến trúc và cũng rất có năng khiếu nhưng vì lo cho con sau này vất vả, nay đây mai đó nên chị không muốn con theo nghề này.
“Tôi luôn tôn trọng quyết định của con nhưng lần này thì không, rồi sau này con sẽ hiểu cha mẹ muốn tốt cho mình mới làm như vậy” - chị Hoá trải lòng.
Chị Lưu Thị Hà (44 tuổi, quê Thanh Hoá) làm ngành dược và muốn con theo nghiệp gia đình. Tuy nhiên, con gái chị nhất quyết muốn theo đuổi ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội).
Chị Hà cho rằng, con mình lựa chọn nghề theo cảm tính, theo số đông bạn bè đăng ký mà không quan tâm đến đặc thù lẫn cơ hội nghề nghiệp.
Mâu thuẫn gia đình chị Hà ngày càng căng thẳng khi các trận cãi vã xung quanh việc chọn trường diễn ra thường xuyên trong bữa ăn.
“Nhiều ngành bây giờ thừa nhân sự. Tôi lo con mình đến lúc tốt nghiệp lại loay hoay không tìm được việc làm rồi lỡ dở tương lai” - chị Hà bày tỏ.
Chị Hà hiểu được tính cách “cả thèm chóng chán” của con nên nhất quyết không đồng ý cho con quyết định chuyện này.
“Việc học là việc hệ trọng của cả đời người, tôi không muốn sau con tôi phải hối hận” - chị Hà trải lòng.
Nhưng vì tôn trọng ý kiến của con, chị Hà vẫn đồng ý cho con được phép xếp nguyện vọng con yêu thích ở vị trí thứ 3 sau ngành dược.
Bên cạnh những ý kiến áp đặt, nhiều bậc phụ huynh lại rất tôn trọng ý kiến của con mình trong việc chọn trường.
Anh Trịnh Hoàng (47 tuổi, quê Thanh Hoá) chia sẻ: “Vợ chồng tôi lăn lộn bao năm mới gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Vợ chồng tôi cũng muốn con học ngành quản trị kinh doanh để sau này tiếp quản công ty gia đình”.
Lúc đầu khi anh Hoàng nghe tin con trai khăng khăng muốn học ngành thiết kế đồ hoạ, anh Hoàng không hài lòng. Nhưng nghe con phân tích, vợ chồng anh đồng ý và tin vào sự lựa chọn của con.
Trường con trai anh Hoàng nhắm đến là trường Đại học FPT (Hà Nội). Con trai anh Hoàng chia sẻ rất thích môi trường học tập ở đây. Học ở đây, con có cơ hội phát triển toàn diện.
“Sau khi nghe con tâm sự, tôi đã tự mình tìm hiểu về ngành học con yêu thích, ngôi trường con muốn vào. Theo tôi, thay vì chúng ta phản đối, ép buộc các con phải làm theo ý mình thì bố mẹ nên học cách lắng nghe các con nhiều hơn” - anh Hoàng trải lòng.