Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Sáng 21.3, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) -Công an tỉnh Hà Giang thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Thào Thị M. (trú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về việc bà Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang.

Theo đơn phản ánh, bà Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã (nằm trên Quốc lộ 4C nối giữa Mèo Vạc và Đồng Văn) là "những người ăn xin", nói món mèn mén của bà con địa phương là cám lợn. 

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đồng Văn xác minh việc có hay không nội dung bà Hoàng Hường phát ngôn như trên mạng xã hội đã đăng tải. Sau khi có đủ căn cứ sẽ mời người này đến làm việc.

Đại diện PA03 Công an tỉnh Hà Giang cũng cho biết: "Nếu hành vi của Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì chúng tôi sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của Hoàng Hường về Hà Nội mới thực hiện thì chúng tôi sẽ gửi thông tin vụ việc tới Phòng PA05, Công an TP Hà Nội xử lý".

Theo ông Trần Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, đơn vị này cũng đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin. Phía cơ quan công an đã có thông báo về việc phối hợp xác minh, làm rõ.

"Việc này vẫn đang do Công an tỉnh thụ lý nên phía Sở sẽ chỉ hỗ trợ, phối hợp các bên liên quan, chứ đơn vị chưa tiến hành biện pháp xử lý, xử phạt nào đối với bà Hoàng Hường" - ông Ngọc thông tin.

Bà Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của Phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile, tại Hà Nội. Người này nổi tiếng trên mạng xã hội khi livestream quảng cáo thuốc trị xương khớp, nước súc miệng.

Mèn mén là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại các vùng như Hà Giang, Lào Cai, được làm từ ngô tẻ truyền thống. Món ăn nghe rất đơn giản nhưng để làm ra phải trải qua nhiều kì công.

Ngô được đem tách hạt, xay nhỏ và sàng cho bột thật mịn, đều. Sau đó sẽ mang đồ bột ngô 2 lần. Mèn mén chín, dậy mùi, dẻo và tơi.

Người Mông ăn mèn mén với các loại nước canh: nước xương, nước canh ra, hoặc nước thắng cố... hoặc với bột ớt nướng.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ thầy giáo bị tố đuổi đánh 1 nữ sinh ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Theo tường trình của nạn nhân, vì cho rằng bị học sinh xúc phạm, một thầy giáo trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã đuổi theo và vung tay đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh này.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân du lịch đi trước về chậm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi, các giải pháp đúng và trúng chưa? Tại sao vẫn có tình trạng manh mún trong du lịch?

LDS15063: Mồ côi cha, vắng mẹ, 5 chị em ở Sủng Pờ ngơ ngác bên nồi mèn mén

Bảo Duy - tlvlaodong@gmail.com |

12h trưa. Thời tiết đã sang đông nhưng vẫn nắng như đổ lửa. Nghe người dân địa phương kể, trên tít ngọn núi cao ở Sủng Pờ ở Hà Giang có 5 chị em sớm mồ côi cha, mẹ bỏ đi, đang tự chăm nhau, tôi quyết định vượt núi. Sau nửa giờ men theo hai ngọn núi đá lỏng chỏng, dựng đứng và chênh vênh với một bên là vực thẳm dưới trời nắng gắt, tôi cũng tìm được nhà chị em Thào Thị Mai. Đón chúng tôi trong ngôi nhà vắng tanh là 3 đứa trẻ con đang ngơ ngác bên nồi mèn mén.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Thủ phủ hàng xách tay buôn bán nhộn nhịp, giá rẻ bằng nửa thị trường

KHÁNH AN |

Tại phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội), hoạt động mua, bán hàng xách tay diễn ra vô cùng nhộn nhịp.

Nhà vệ sinh nhiều “không” tại bệnh viện, bệnh nhân ngán ngẩm

Bích Ngọc |

Cần Thơ – Không nước xả, không giấy vệ sinh, không xà bông, không người lau dọn,… là thực trạng của một số nhà vệ sinh ở Cần Thơ khiến bệnh nhân cũng như người thăm khám cảm thấy khó chịu.

Nhà máy xử lý rác 10,5 tỉ đồng, mới chạy thử nghiệm đã hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải tập kết lộ thiên, thì Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại huyện Sơn Hà dù đã hoàn thành 1 năm nhưng chưa thể đưa vào hoạt động chính thức vì hư hỏng.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể G6A Thành Công sau khi rào tôn

Kim Sơn - Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 49 hộ dân tại tòa G6A Thành Công (quận Ba Đình), đã có 28 hộ chấp nhận di dời, tuy vậy, vẫn còn 21 hộ tiếp tục bám trụ trong khu tập thể này.

Làm rõ vụ thầy giáo bị tố đuổi đánh 1 nữ sinh ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Theo tường trình của nạn nhân, vì cho rằng bị học sinh xúc phạm, một thầy giáo trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã đuổi theo và vung tay đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh này.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân du lịch đi trước về chậm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi, các giải pháp đúng và trúng chưa? Tại sao vẫn có tình trạng manh mún trong du lịch?

LDS15063: Mồ côi cha, vắng mẹ, 5 chị em ở Sủng Pờ ngơ ngác bên nồi mèn mén

Bảo Duy - tlvlaodong@gmail.com |

12h trưa. Thời tiết đã sang đông nhưng vẫn nắng như đổ lửa. Nghe người dân địa phương kể, trên tít ngọn núi cao ở Sủng Pờ ở Hà Giang có 5 chị em sớm mồ côi cha, mẹ bỏ đi, đang tự chăm nhau, tôi quyết định vượt núi. Sau nửa giờ men theo hai ngọn núi đá lỏng chỏng, dựng đứng và chênh vênh với một bên là vực thẳm dưới trời nắng gắt, tôi cũng tìm được nhà chị em Thào Thị Mai. Đón chúng tôi trong ngôi nhà vắng tanh là 3 đứa trẻ con đang ngơ ngác bên nồi mèn mén.