Các chợ hoa tại TP Pleiku năm nay nhộn nhịp, không khí sôi động hơn so với mọi năm. Đặc biệt, tại chợ hoa khu quy hoạch suối Hội Phú, chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy…
Thương lái chở hoa tấp nập ra vào, hoa cúc, hoa mai, quất Hội An… đa dạng các loại được đưa từ Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi lên và từ nhà vườn vùng ven phố núi. Giá hoa chiều 30 Tết giảm nhẹ so với mấy ngày trước đó, nhiều chủng loại, giá cả để phục vụ du khách.
Anh Trần Tân – thương lái bán hoa khu suối Hội Phú chia sẻ: “Năm nay khí hậu lạnh nên hoa cúc nở muộn, các chậu cúc nở tươi tắn đều được bán sạch. Chiều nay, tôi giảm giá 50.000-70.000 đồng/chậu để kích thích khách hàng sớm mua.
Dù bán được hết hay không thì chiều nay, tôi cũng phải sắp xếp về nhà làm mâm cơm cúng, đón giao thừa bên gia đình, khép lại một năm cũ qua đi”.
Không chỉ dạo chợ hoa xuân, các bạn trẻ, khách hàng còn tìm đến các vườn cây, hoa cảnh để chụp hình lưu niệm, tạo nên không khí xuân ngập tràn trên các con phố.
Chị Nguyễn Thị Tạo – người dân TP Pleiku cho biết: “2 năm qua dịch bệnh, không khí trầm lắng, u buồn, mức thu nhập người dân xuống thấp. Xuân năm nay bình yên, nhà nhà vui vẻ du xuân, mình cùng gia đình xuống phố mua chậu hoa mai, cúc và mua sắm Tết, cầu mong năm mới may mắn, an vui hơn”.