Cảnh giác với chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo

Mạnh Cường |

Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, kẻ gian giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi.

Chị Trần Thị Mai (27 tuổi, Bắc Giang) cho biết, bản thân đã tiếp tục bị lừa mất thêm 500.000 đồng sau khi tin tưởng một kẻ gian giả danh luật sư với lời hứa thu hồi được số tiền 66 triệu đồng bị lừa trước đó.

Theo chị Mai, khi đang lướt Facebook, chị vô tình đọc được bài đăng hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo từ một luật sư có tên Nguyễn Hồng Quân. Sau khi click vào, chị Mai được giới thiệu trò chuyện với một luật sư khác tên Phạm Thanh Ngọc do luật sư Quân đang bận tiếp khách.

Kẻ gian giả danh luật sư và hướng dẫn chị Ngọc cách lấy lại số tiền đã mất (Ảnh NVCC)
Kẻ gian giả danh luật sư và hướng dẫn chị Ngọc cách lấy lại số tiền đã mất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Quá trình trò chuyện, luật sư Ngọc hỏi về số tiền đã bị lừa, hình thức lừa và yêu cầu chờ khoảng 2 tiếng để kiểm tra. Sau 2 tiếng kiểm tra, luật sư Ngọc thông báo số tiền chị Mai bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích rửa tiền.

"Để thu hồi số tiền đã mất trong 7 ngày, luật sư Ngọc yêu cầu tôi tham gia vào trò cá cược đặt lệnh của kẻ lừa đảo. Trong quá trình tham gia, luật sư nói tôi sẽ được nhân viên IT của đội điều tra công nghệ hỗ trợ thay đổi tỉ lệ lệnh để thắng cá cược và thu hồi tiền về" - chị Mai nói.

Điều kiện là chị Mai phải nạp vốn mới được tham gia cá cược. Để tạo niềm tin chắc chắn thu hồi vốn về, luật sư Ngọc còn cam kết đảm bảo số vốn cũng như thu phí 10% sau khi tiền được thu hồi thành công. Số tiền 66 triệu đồng được luật sư khẳng định thu hồi về sau 7 ngày rồi mới thu phí 6,6 triệu tiền công chứ không thu trước.

Kẻ gian yêu cầu chị Ngọc tham gia cá cược, nạp vốn để thu hồi số tiền đã mất (Ảnh NVCC)
Kẻ gian yêu cầu chị Ngọc tham gia cá cược, nạp vốn để thu hồi số tiền đã mất. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ban đầu, chị Mai cũng hơi do dự và nghi ngờ nhưng sau khi vào trang cá nhân thấy đầy đủ các thông tin văn phòng luật sư, hình ảnh thu hồi vốn nên chị cũng thử liều thêm một lần, chấp nhận tham gia cá cược để mong thu hồi vốn.

Thấy con mồi đã mắc bẫy, kẻ gian nhanh chóng gửi một đường link để chị Mai đăng ký tài khoản, tham gia cá cược đặt lệnh. Tạo tài khoản xong, chị Mai nạp thử trước 500.000 đồng, sau 12 trận tham gia đặt lệnh, số tiền thắng và gốc đã lên đến 650.000 đồng.

Để chắc chắn không bị lừa đảo, chị Mai yêu cầu rút số tiền này về tài khoản ngân hàng nhưng hệ thống báo lỗi. Khi hỏi luật sư Ngọc thì người này báo hệ thống chỉ cho rút số tiền tối thiểu 5 triệu đồng và yêu cầu chị Mai tiếp tục nạp tiền vào để tham gia cá cược đến khi đủ 5 triệu đồng thì rút về.

Đến lúc này, chị Mai thấy các lời nói khá giống với chiêu trò của kẻ lừa đảo lúc trước lừa nên đã nhất quyết từ chối, chấp nhận mất 500.000 đồng đã nạp.

Theo chị Mai, số tiền chị bị lừa thực chất chỉ có 6 triệu đồng chứ không phải 66 triệu như thông tin. Sở dĩ chị nói khống số tiền này để luật sư Ngọc hỗ trợ chị nhanh, hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, quá trình quan sát, chị Mai thấy trên internet xuất hiện rất nhiều bài đăng giả danh cán bộ Viện kiểm sát hoặc công an chứ không riêng luật sư. Họ nhắm đến các đối tượng đã bị lừa đảo để dụ dỗ tham gia vào hình thức lừa đảo mới để tiếp tục lừa tiền nạn nhân. Mọi người hãy hết sức cảnh giác để không bị mắc bẫy.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

"Nổ" mình là cán bộ tòa án tỉnh rồi lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng

QUÁCH DU |

Một đối tượng ở TP.Thanh Hóa nói dối mình đang làm ở Tòa án nhân dân tỉnh và "nổ" mình có thể "chạy án", qua đó lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng.

Lao động đóng bảo hiểm xã hội muộn khó làm việc đến khi nhận lương hưu

Mạnh Cường |

Dịch COVID-19 bùng phát khiến công việc tự do bị ảnh hưởng, 45 tuổi mới bắt đầu vào công ty làm việc, anh Nguyễn Văn Chinh (Nam Định) hy vọng đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

"Nổ" mình là cán bộ tòa án tỉnh rồi lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng

QUÁCH DU |

Một đối tượng ở TP.Thanh Hóa nói dối mình đang làm ở Tòa án nhân dân tỉnh và "nổ" mình có thể "chạy án", qua đó lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng.

Lao động đóng bảo hiểm xã hội muộn khó làm việc đến khi nhận lương hưu

Mạnh Cường |

Dịch COVID-19 bùng phát khiến công việc tự do bị ảnh hưởng, 45 tuổi mới bắt đầu vào công ty làm việc, anh Nguyễn Văn Chinh (Nam Định) hy vọng đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.