Trong những năm gần đây, nhu cầu cần tiền mới mệnh giá nhỏ của người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về ngày càng tăng, trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại không in và đưa ra lưu thông loại tiền đó vào dịp này đã khiến cho nhiều người trở nên khó khăn mới có được một ít tiền mới.
Vẫn biết rằng, thị trường chợ đen luôn đầy rẫy tiền mới mệnh giá nhỏ, muốn bao nhiêu cũng có, thế nhưng với mức phí đổi “cắt cổ” từ 15-30%, tùy theo từng loại mệnh giá tiền, ít nhiều mang đến thua thiệt về kinh tế cho mỗi người.
Phương thức tích trữ, để dành tiền mới mệnh giá nhỏ từ đầu năm của tôi rất đơn giản. Khi vào dịp đầu xuân năm mới, trong lúc con trẻ và mọi người thường mang những đồng tiền mới vừa được lì xì đi tiêu pha, mua bán, thì tôi dùng tiền cũ của mình để đổi lấy những đồng tiền đó mang về cất trong ngăn tủ.
Cũng có khi, lúc ra chợ mua bán, hay trong sinh hoạt trao đổi có liên quan tới tiền bạc hàng ngày, thấy tờ tiền mệnh giá nhỏ như: 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng… còn mới mà người ta trả lại, tôi cũng lập tức cất đi.
Thậm chí, có năm đi lễ đầu xuân, tôi còn đổi những tờ tiền mới từ nhà chùa khi các thầy thu gom tiền công đức lại và các thầy cũng muốn đổi bớt tiền lẻ cho gọn…
Mấy năm nay, bằng cách này, tới cuối năm, tôi đều tích cóp và để dành được khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng tiền mới mệnh giá nhỏ - số tiền đủ để tôi dùng lì xì cho cha mẹ, con cháu, người thân và đi lễ chùa.
Thậm chí, khi thừa, tôi còn đổi chia bớt cho mấy anh chị em trong gia đình cùng dùng… Dẫu những đồng tiền tôi để dành được không cùng số sê-ri như thệp tiền mới nguyên bản mà ngân hàng nhà nước phát hành nhưng nhìn nó vẫn rất mới, cứng cáp, nên mang chúng lì xì, mừng tuổi vẫn trông được.
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như tôi vẫn chạy theo thói quen “săn” tiền mới mệnh giá nhỏ vào mỗi dịp cuối năm như trước thì tự nhiên tôi bị mất không ít phí đổi.
Ví dụ, nếu như tôi cần khoảng 7 triệu đồng tiền mới mệnh giá nhỏ, phí đổi trung bình khoảng 20%, thì tự nhiên tôi bị “mất” tới 1,4 triệu đồng. Số tiền ấy với gia đình khá giả, người có thu nhập cao thì chẳng bõ bèn gì, thế nhưng với mức thu nhập thấp như tôi, 1,4 triệu đồng là cả một số tiền khá lớn.
Từ phương cách của mình, tôi nghĩ mọi người, nhất là các chị em phụ nữ nên làm theo. Việc để dành tiền mới mệnh giá nhỏ ngay từ đầu năm, ngoài việc tiết kiệm được một khoản tiền phí đổi rất đáng kể ra, thì làm cách này bạn cũng không phải lo lắng đến “nặng đầu” khi đặt ra các câu hỏi:
Năm nay sẽ đổi tiền ở đâu, rồi phí đổi có cao không, có đắt không…(?!), bởi vì bạn đã tự chủ để dành được những đồng tiền mới mệnh giá nhỏ từ đầu năm rồi!