Chị Trần Thị Ánh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, tiền mừng tuổi luôn là khoản tiền chiếm tới 30% các khoản cần chi trong dịp Tết của gia đình chị.
Theo thống kê của Ánh, thông thường mỗi năm sẽ tiêu Tết khoảng 20 triệu đồng nhưng khoảng 7 - 8 triệu đồng là mừng tuổi. Chị Ánh thường lì xì các em, các cháu trong nhà, trẻ nhỏ gặp trong dịp Tết và tùy mức độ thân quen mà có mệnh giá khác nhau.
"Tôi thường mừng con của anh chị em ruột 200.000 đồng. Vợ chồng tôi có tới 14 đứa cháu. Con của anh chị em họ trong nhà thì tôi mừng 50.000-100.000 đồng. Mừng tuổi cô, dì, chú, bác 200.000-300.000 đồng. Con số này thường trong tầm kiểm soát", chị Ánh nói.
Tuy nhiên, số tiền mừng tuổi dành cho trẻ nhỏ là con cháu của họ hàng xa đến nhà chơi hoặc gặp khi đi chúc Tết thì luôn khiến chị Ánh mất kiểm soát và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.
Chị Ánh kể, có lần đi chúc Tết nhà bác họ, chị gặp một đoàn khách, trong đoàn có nhiều cháu nhỏ. Thấy có trẻ nhỏ, nhiều người rút tiền lì xì, chị cũng lấy xấp phong bao đã chuẩn bị sẵn trao cho các cháu. Không ngờ một cháu nhỏ bóc phong bao luôn trước mặt đám đông lấy ra tờ 20.000 đồng và quay sang bảo mẹ "tờ tiền này ít".
"Mọi người trong đoàn ai cũng cười ồ lên bảo "thằng bé khôn thế". Đành rằng mình không chấp trẻ con nhưng rơi vào tình huống ấy, tôi thấy vô cùng khó xử.

Chị Nguyễn Thị Mỹ (34 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cũng từng gặp phải tình huống không mấy vui vẻ chỉ vì mừng tuổi 20.000 đồng.
Theo lời kể của chị Mỹ vào năm 2021, vợ chồng chị mua được một căn nhà tại chung cư ICID Complex quận Hà Đông. Số tiền mua nhà bao gồm tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, tiền vay mượn của anh em, bạn bè.
Vì còn phải trả nợ tiền nhà nên chị Mỹ luôn cố gắng thắt chặt chi tiêu, ngay cả trong những ngày Tết. Dẫu vậy, theo chị, khi Tết đến, tiền mừng tuổi là khoản không thể tiết kiệm và không thể không chi.
Chị Mỹ nhớ lại: "Tết năm 2022, ngoài mừng tuổi các em, các cháu hai bên nội ngoại, tôi còn mừng thêm con của hàng xóm ở chung cư. Trong tầng có hơn chục gia đình, mỗi nhà có 1-3 đứa con, tổng cộng 25 đứa trẻ.
Sau khi bàn bạc với chồng, tôi quyết định mừng mỗi cháu 20.000 đồng, bởi nếu mừng 50.000 đồng thì tổng số tiền là hơn 1 triệu đồng. Tôi nghĩ mừng tuổi quan trọng là lấy may, thể hiện tình cảm chứ không quá nặng nề chuyện nhiều ít".
Song, có lẽ một số hàng xóm của chị Mỹ lại không nghĩ như vậy. Ít ngày sau Tết, đi dọc hành lang, chị tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai phụ nữ cùng tầng. Trong câu chuyện chị dễ dàng nhận ra họ đang nói về việc chị Mỹ mừng tuổi quá ít, kèm theo lời bình luận "thời nay còn mừng tuổi 20.000 đồng".
"Có lẽ hàng xóm nghĩ nhà tôi chỉ có một đứa con nên vợ chồng tôi tính toán chỉ mừng 20.000 đồng. Sau lần ấy, tôi không muốn sang chơi hay quan hệ thân thiết với những nhà hàng xóm đó nữa.
Theo thời gian, tục lì xì đang bị mất đi ý nghĩa khi cả người trao và người nhận có những suy nghĩ lệch lạc theo kiểu tiền phải nhiều thì "tình cảm mới thắm thiết". Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải trả lại cho tục lì xì những nét đẹp vốn có.
Đặc biệt, khi Tết đến, để tránh gặp phải những tình huống khó xử, các bậc cha mẹ cần dạy con cách nhận lì xì có văn hóa: Không xé bao lì xì trước mặt khách, biết thưa gửi, cảm ơn khi nhận tiền lì xì, không bình luận về mệnh giá của tờ tiền và giải thích rõ cho con hiểu về ý nghĩa tốt đẹp của tục lì xì đầu năm.