Bến xe Miền Đông mới đìu hiu, nếu trách hãy trách sự thiếu quyết liệt!

Thế Lâm |

Một bến xe – cụ thể là Bến xe Miền Đông mới (TPHCM), với kinh phí xây dựng lên đến hàng ngàn tỉ đồng, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi và đầy đủ bậc nhất quốc gia, thế nhưng đi vào hoạt động chỉ lèo tèo vài chục khách mỗi ngày.

Nguyên nhân “lèo tèo” dường như ai cũng biết và các cơ quan chức năng, quản lý đều biết xem ra lại trớ trêu: Bến xe mới hoàn thành đi vào hoạt động nhưng khách không đến, mà vẫn cứ bám trụ tại Bến xe Miền Đông cũ.

Nhiều khách do thói quen vẫn tập trung đến bến xe cũ. Nhưng trớ trêu hơn nữa, theo quy định các tuyến xe khách từ Quảng Trị trở ra phía Bắc phải chuyển sang bến mới thế nhưng lâu nay vẫn đón khách ở bến cũ, cho nên hành khách càng chẳng việc gì phải ra Bến xe Miền Đông mới để làm gì.

Một số nguyên nhân được cho rằng do hạ tầng bến xe mới chưa hoàn thiện, thiếu các tuyến xe buýt đến tận nơi… Tuy nhiên, đó chỉ là một cách biện minh. Bản chất của tình trạng Bến xe Miền Đông mới xây dựng hoàn thành vẫn đìu hiu, hành khách tẻ lẻ, chính là do khâu quản lý điều hành.

Hành khách vẫn giữ thói quen đến bến cũ, tuyến xe quy định ra bến mới vẫn đón khách tại bến cũ, vậy không do công tác quản lý, kiểm tra thì do yếu tố gì?

Nếu làm quyết liệt, làm nghiêm theo quy định, bên cạnh đó là triệt phá các điểm bến cóc xe dù, chỉ còn có điểm Bến xe Miền Đông mới đón xe đi các nơi từ Quảng Trị trở ra, thì hành khách không muốn đi từ Bến xe Miền Đông mới cũng chẳng được.

Từ tháng 10.2020 đến nay, trừ khoảng thời gian dịch bệnh bến xe không hoạt động hoặc vắng khách, còn lại với công suất xây dựng đã hoàn thành như hiện nay, mà lượng hành khách lèo tèo như thế, hoàn toàn có thể tính ra được sự lãng phí, có thể là rất lớn.

Điều lạ là, sự lãng phí đó khó có thể chấp nhận và dường như ai cũng thấy, nhưng quá trình khắc phục để tránh sự lãng phí đó lại rất chậm.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư bỏ vốn ra để xây dựng bến xe mới quy mô, to đẹp khang trang và hiện đại, nhưng các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng thiếu phối hợp giải quyết các ách tắc gây ra lãng phí, thì việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư hạ tầng xã hội chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cho rằng bến xe mới xa nên hành khách ít đi. Vậy sao các sân bay xa cách thành phố (như Nội Bài) vài chục km nhưng người dân cũng phải tự bắt các phương tiện để ra sân bay?

Xa gần ở đây không phải là nguyên nhân chính. Vấn đề cốt lõi như đã đề cập ở trên, là do thiếu các biện pháp thực thi, kiểm soát những quy định mang tính hành chính đã ban hành, cho nên tình trạng nửa vời cứ kéo dài, bến xe mới to đẹp, hiện đại thì không phát huy được công năng và công suất.

Có lẽ UBND TPHCM nên ra tối hậu thư, giao cho ngành giao thông vận tải của thành phố chủ trì giải quyết vấn đề, nếu đến hạn mà vẫn chưa thiết lập được sự hoạt động nhộn nhịp, trơn tru tại bến xe mới thì người đứng đầu ngành phải chịu trách nhiệm. Có như vậy mới nhanh chóng chấm dứt tình trạng lãng phí tại Bến xe Miền Đông mới hiện nay.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

“Biển người” chen chân ở Bến xe Miền Đông đi nghỉ lễ 30.4

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều tối ngày 29.4, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đông nghẹt người đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều xe đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên "cháy vé" khiến khách chờ nhiều giờ không mua được vé.

Chiều tối 26 Tết, Bến xe Miền Đông chật kín người đón xe về quê

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 28.1, hành chục nghìn người xách theo hành lý, lỉnh kỉnh đồ đạc đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé, đón xe về quê đón Tết.

TPHCM: Hình ảnh Bến xe Miền Đông trước ngày mở cửa lại

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến mở lại xe khách liên tỉnh từ ngày 13.10. Tuy nhiên, bến xe Miền Đông - một trong những bến xe khách lớn nhất TPHCM vẫn vắng lặng, lác đác xe khách trước ngày hoạt động lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Biển người” chen chân ở Bến xe Miền Đông đi nghỉ lễ 30.4

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều tối ngày 29.4, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đông nghẹt người đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều xe đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên "cháy vé" khiến khách chờ nhiều giờ không mua được vé.

Chiều tối 26 Tết, Bến xe Miền Đông chật kín người đón xe về quê

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 28.1, hành chục nghìn người xách theo hành lý, lỉnh kỉnh đồ đạc đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé, đón xe về quê đón Tết.

TPHCM: Hình ảnh Bến xe Miền Đông trước ngày mở cửa lại

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến mở lại xe khách liên tỉnh từ ngày 13.10. Tuy nhiên, bến xe Miền Đông - một trong những bến xe khách lớn nhất TPHCM vẫn vắng lặng, lác đác xe khách trước ngày hoạt động lại.