Bẽ bàng đám cưới "nhiều không"

Nhóm PV |

Chỉ sau 2 ngày cô dâu, chú rể gặp nhau qua môi giới, một lễ đính hôn đã nhanh chóng được tổ chức tại một nhà hàng tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Lạ lùng ở chỗ, buổi lễ này không có đại diện họ nhà trai, không có khách mời, không có cả những lời chúc phúc và chỉ diễn ra vẻn vẹn trong vòng chưa đầy 5 phút.

Sau những ngày cùng ăn, cùng ở với các cô dâu, tại đây, chúng tôi đã được chứng kiến đầy đủ một quy trình cưới cô dâu Việt cho rể ngoại quốc.

Sau khi được "chốt" tại buổi xem mặt tại khách sạn City View, cô dâu tên Nhung đã ngay lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ, yêu cầu ra Hải Phòng trong đêm.

"Bố mẹ bắt xe ra luôn đi, ngày mai con cưới rồi", Nhung gấp gáp.

Ngay sau đó, Nhung được đưa lên một chiếc taxi cùng chú rể, người phiên dịch và mai mối nước ngoài.

Những gì diễn ra trước mắt khiến PV không khỏi xót xa khi hạnh phúc của người phụ nữ được mang ra trao đổi như một món hàng.

Cùng lúc đó, tại một tỉnh ở miền Trung, bố mẹ cô gái trẻ cũng tức tốc thu xếp hành lý, gửi đứa cháu nhỏ là con của Nhung và đón xe ra Hải Phòng để kịp dự lễ đính hôn của con gái.

"Mới đi làm về 6h tối, tắm rửa xong thì Nhung gọi. Bảo "mẹ sắp xếp áo quần mà đi”, ô trời ơi gần 6h chiều rồi mà vơ vội quần áo, rồi cháu (con Nhung) chuyển về cho bà dì. Lên ngã tư sông bắt xe Đông Hà đi ra Hà Nội, đến Hà Nội rồi lại bắt xe xuống đây" - mẹ cô dâu tâm sự với chúng tôi khi vừa cập bến tại Hải Phòng vào 8h sáng hôm sau.

a
Lễ đính hôn được tổ chức ngay tại nhà hàng Tuấn Bảo (thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Ảnh: Nhóm PV

Và để lấy được chồng ngoại quốc, cô dâu tuổi đôi mươi này sẵn sàng nói dối tuổi của chú rể với bố mẹ.

"Nhung nói với bố mẹ là ông này có 4 mươi mấy tuổi thôi. Chắc nó nói thế cho bố mẹ nó yên tâm, chứ ông chồng nó 54 tuổi mà", một cô dâu sống chung phòng trăn trở.

Điều khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và xót xa, khi con gái đánh đổi hạnh phúc, lấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ rồi thân cô, thế cô nơi xứ người nhưng bố mẹ không hề lo lắng.

"Cô có lo không?" - chúng tôi băn khoăn.

"Không, ba mẹ cũng khổ rồi. Giờ mình qua bên đấy làm có đồng vốn rồi chu cấp cho ba mẹ, xong cho ba mẹ qua bên kia làm, có đồng vốn về già. Cưới xong là ba mẹ sang được luôn, làm giấy tờ qua cưới con là đi được. Rể càng giàu thì bố mẹ càng nhanh đi, đồng tiền là phải đi đầu", bình thản ngồi cắn hạt dưa, người mẹ này trả lời.

Thậm chí, ngay cả khi hỏi về việc phải mang cả mấy chục triệu từ quê ra để đóng phí môi giới cho con gái, bà mẹ này vẫn không hề có một chút băn khoăn. Thậm chí, họ coi việc con gái phải đóng tiền phí lấy chồng là điều hiển nhiên, chấp nhận việc hạnh phúc của con bị mang ra như một món hàng trao đổi, mua bán.

"Cầm 20 triệu ra để đóng cho con, mấy nữa có sính lễ người ta bù lại. Còn bây giờ họ cho có 7 triệu thôi, coi như quà cho hai ông bà thôi. Tính bây giờ mình thiệt, còn sau về lâu về dài Nhung sang thì cho cả bố mẹ đi, có tiền, có đồng vốn về già" - người mẹ cho hay.

Nhà hàng Tuấn Bảo - nơi được các đường dây môi giới chọn làm địa điểm tổ chức lễ đính hôn cho cô dâu Việt và chú rể ngoại quốc. Ảnh: Nhóm PV
Nhà hàng Tuấn Bảo - nơi được các đường dây môi giới chọn làm địa điểm tổ chức lễ đính hôn cho cô dâu Việt và chú rể ngoại quốc. Ảnh: Nhóm PV

Nếu như theo lẽ thường, trước ngày xuất giá theo chồng, các cô dâu đều hồi hộp và mong được sớm về với người mình thương. Thì với những cuộc hôn nhân qua môi giới, việc đáng sợ nhất của các cô dâu lại là đêm tân hôn.

"Có lo lắng không?", chúng tôi hỏi.

"Sợ ngủ với hắn (chồng) thôi.

Hắn có vợ có con trước đó hay không em cũng không hỏi rõ nữa. Hắn có vợ hay chưa em cũng có quan trọng đâu. Có hay không giờ là chồng mình rồi", Nhung đáp.

"Hai vợ chồng đi Hạ Long chơi mấy ngày?".

"Chơi 1 đêm thôi, ngày mai đính hôn xong thì 2h chiều xuất phát."

Sau tất cả những quy trình để cưới một cô dâu Việt, một lễ đính hôn được tổ chức tại nhà hàng Tuấn Bảo (thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên).

Không chọn ngày đẹp, giờ đẹp, không có ảnh cưới, không có họ hàng nhà trai, không có cả những lời chúc phúc, cả cô dâu, chú rể, người phiên dịch và vài người bạn của cô dâu mới chỉ vỏn vẹn 1 mâm cơm 10 người. Thậm chí, đến khi buổi lễ diễn ra, bố mẹ vợ mới lần đầu tiên được gặp mặt con rể.

Có những ngày, tại nhà hàng này tổ chức lễ cưới tập thể cho 4 cặp đôi. Ảnh: Nhóm PV
Có những ngày, tại nhà hàng này tổ chức lễ cưới tập thể cho 4 cặp đôi. Ảnh: Nhóm PV

Thứ họ đang tổ chức có lẽ không phải là một lễ đính hôn hay một đám cưới thực sự. Nói đúng hơn, họ chỉ cần những hình ảnh, video trông giống như một đám cưới để xin visa từ đại sứ quán và thuận lợi đưa cô dâu Việt về xứ sở kim chi.

Dường như, nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm quen thuộc được đường dây môi giới này lựa chọn. Bởi lẽ, từ thợ trang điểm, thợ chụp ảnh đến người dẫn chương trình đều thuần thục đến nỗi không có một động tác thừa.

Trong buổi sáng ngày hôm đó, ở bên cạnh cũng đang diễn ra một lễ đính hôn của một cô dâu Việt với chàng rể Hàn Quốc. Cả 2 buổi lễ nói trên đều diễn ra nhanh đến chóng mặt với chưa đầy 5 phút.

Khi nhìn thấy cô con gái mình dứt ruột đẻ ra, nuôi lớn hơn 20 năm trời đang tay trong tay cùng người đàn ông bằng tuổi cha, tuổi chú sánh vai nhau trên lễ đường, giọt nước mắt của người mẹ đã rơi. Thế nhưng, rơi vì hạnh phúc hay vì xót xa cho phận bèo nổi của con gái khi sẽ phải thân cô, thế cô nơi đất khách quê người thì chỉ có bà là người hiểu rõ nhất….

"Đi lấy chồng giống mua bó rau ngoài chợ vậy, mới vừa xong là ngày mai cưới rồi" - một cô dâu thốt lên câu nói như để xót xa cho chính thân phận mình và thân phận những người con gái đang cùng cảnh ngộ.

Thị trấn Núi Đèo về đêm càng thêm nhộn nhịp. Ở đây, việc gặp những người đàn ông ngoại quốc dễ hơn ăn kẹo, cả những biển hiệu của nhiều nhà hàng cũng đề tên bằng 2 thứ tiếng Hàn - Việt khiến nhiều du khách ngỡ như lạc vào xứ sở kim chi.

Thế nhưng, số phận của các cô dâu sau khi về nơi đất khách, quê người ra sao, liệu có còn lung linh như những gì các bà mối nói hay không, thì vẫn chưa một ai thực sự kiểm chứng.

Chia sẻ với PV, Luật sư Đinh Thị Chúc - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hiện nay việc môi giới hôn nhân với người nước diễn ra vô cùng phức tạp và phổ biến, đi kèm với đó cũng rất nhiều rủi ro.

Cũng theo Luật sư Chúc, Luật pháp Việt Nam có quy định về việc tổ chức và hoạt động, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Theo đó, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là một đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính vì thế, mọi cá nhân hoặc tổ chức không được Nhà nước cấp phép để hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đều coi là vi phạm pháp luật.

"Luật pháp Việt Nam cũng nghiêm cấm lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mua bán dâm, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Tại điều 38, 39 Nghị định 82/2020 của Chính phủ cũng quy định rõ, các hành vi thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khi chưa có giấy đăng ký hoạt động; lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dụng hoặc vì mục đích trục lợi khác thì sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn có thể bị xem xét hình sự nếu vụ việc có yếu tố hình sự" - Luật sư Chúc thông tin.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh lễ đính hôn chớp nhoáng chỉ sau 2 ngày được môi giới của cô dâu Việt

Nhóm PV |

Chỉ sau 2 ngày tuyển chọn qua môi giới, một lễ đính hôn của cô dâu Việt và rể ngoại quốc được tổ chức tại nhà hàng ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Nhiều cô dâu không khỏi xót xa khi hạnh phúc của người phụ nữ được mang ra trao đổi như bó rau ngoài chợ.

Bóc trần mánh khóe đường dây môi giới cô dâu Việt cho rể nước ngoài

Nhóm PV |

Tạo được niềm tin với người môi giới, nhóm PV tiếp tục tiếp tục tiếp cận "Thủ phủ cô dâu" trên đất Cảng Hải Phòng. Tại đây, mọi sự thật được bóc trần.

Mánh khóe tinh vi của hoạt động môi giới cô dâu Việt cho rể ngoại quốc

Nhóm PV |

Đường dây môi giới cô dâu xuyên quốc gia hoạt động với nhiều mánh khóe tinh vi, làm đủ mọi cách "chốt" được càng nhiều cặp dâu rể càng tốt. Sau khi được "chốt đơn" mỗi cô dâu phải đóng phí trả công từ 15 -25 triệu đồng cho bà mối.

Luật sư bà chủ Vạn Thịnh Phát đề nghị xử lý người tạo trend "tìm kho báu"

Việt Dũng |

Liên quan đến việc cộng đồng mạng xã hội “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 nghìn tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan ngoài biển, luật sư của bà chủ Vạn Thịnh Phát vừa có đơn đề nghị xử lý.

Nga từng bước chiếm lĩnh thị trường năng lượng quan trọng của EU

Ngọc Vân |

Nga hiện là nhà cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) lớn thứ hai cho EU sau Mỹ, từng bước chiếm lĩnh thị phần năng lượng quan trọng này.

Đồng loạt kiểm tra các tiệm vàng, nhiều mánh khóe kinh doanh sẽ bị lật tẩy

Cường Ngô |

Công tác kiểm tra chuyên đề với mặt hàng vàng tại các tiệm vàng của cơ quan quản lý thị trường đang được thúc đẩy quyết liệt. Các nhóm vấn đề kiểm tra như đăng ký kinh doanh và điều kiện kinh doanh; chấp hành quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Nghỉ lễ 30.4 leo núi ở đâu gần TPHCM để trốn nóng?

Đan Thanh |

Núi Dinh, Bà Đen, Thị Vải... là điểm "đổi gió" phù hợp để du khách hòa mình vào thiên nhiên, tránh nóng và đám đông dịp lễ 30.4 - 1.5 ở TPHCM.

Cuộc sống định cư ở Canada của nam diễn viên vừa được phong tặng NSƯT

MINH PHONG |

Rời showbiz Việt sang Canada định cư, nam diễn viên Huỳnh Đông dành thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống mới.

Cận cảnh lễ đính hôn chớp nhoáng chỉ sau 2 ngày được môi giới của cô dâu Việt

Nhóm PV |

Chỉ sau 2 ngày tuyển chọn qua môi giới, một lễ đính hôn của cô dâu Việt và rể ngoại quốc được tổ chức tại nhà hàng ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Nhiều cô dâu không khỏi xót xa khi hạnh phúc của người phụ nữ được mang ra trao đổi như bó rau ngoài chợ.

Bóc trần mánh khóe đường dây môi giới cô dâu Việt cho rể nước ngoài

Nhóm PV |

Tạo được niềm tin với người môi giới, nhóm PV tiếp tục tiếp tục tiếp cận "Thủ phủ cô dâu" trên đất Cảng Hải Phòng. Tại đây, mọi sự thật được bóc trần.

Mánh khóe tinh vi của hoạt động môi giới cô dâu Việt cho rể ngoại quốc

Nhóm PV |

Đường dây môi giới cô dâu xuyên quốc gia hoạt động với nhiều mánh khóe tinh vi, làm đủ mọi cách "chốt" được càng nhiều cặp dâu rể càng tốt. Sau khi được "chốt đơn" mỗi cô dâu phải đóng phí trả công từ 15 -25 triệu đồng cho bà mối.