Bấy lâu nay, Trung tâm Thương mại Indochina Plaza Hanoi đã để dành trong khu vực này một không gian đủ để tiến hành những hoạt động văn hóa có quy mô vừa và nhỏ. Nội thất không hào quáng như các gian hàng xung quanh, mà được để lộ hệ thống thông gió, đậm chất dân dã và chất văn nghệ, như ở một số địa chỉ văn hóa ở Hà Nội.
Không gian ấy cũng rất phù hợp với tinh thần “Bao cấp - Xếp hàng về quá khứ”. Nó gợi cho những người ở thời đương đại (với lối sống và những vật dụng tân tiến) ngược thời gian về một thời mà người dân thủ đô cùng cả nước sống trong thiếu thốn đủ bề.
Hoạt động này được sự hợp tác của CLB Truyền thông MCC - Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và dự án Hà Nội Đẹp của Sở VHTTDL Hà Nội, sẽ kéo dài tới ngày 21.5, giới thiệu một số tư liệu, mô phỏng hiện vật và phục dựng một số bối cảnh cuộc sống của người dân Hà Nội trong khoảng thời gian 1975-1986, kéo dài đến năm 1990 - khi công cuộc Đổi Mới dần đi vào cuộc sống.
Tham vọng của những nhà tổ chức hoạt động này nhằm tạo một không gian văn hóa để các thế hệ người dân Hà Nội hồi nhớ, trải nghiệm, chia sẻ, để thêm thấu hiểu về một thời kỳ khó khăn mà cha anh mình đã trải qua, để từ đó trân quý hơn những thay đổi của đất nước, của thành phố ngày nay. Chương trình cũng đã được nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của một số đơn vị và cá nhân.
Nếu so với triển lãm cũng về đề tài này được tổ chức cách đây chưa lâu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và tạo ấn tượng mạnh trong dư luận, thì quy mô trưng bày lần này còn ở mức khiêm tốn. Hiện vật và hình ảnh không nhiều. Nhưng cái thiếu đáng kể là phần chú dẫn những tư liệu, hiện vật, hình ảnh - để người thăm quan (đặc biệt là giới trẻ) có thể hiểu được hoàn cảnh ra đời của nó cũng như biết được những ước vọng rất đỗi giản dị của người dân sống trong thời tất thảy phải trông vào “tem phiếu”. Ví như những vần thơ dân dã sau đây, nói về sự “thiết yếu” trong tình yêu ở thời bao cấp, mà giới trẻ ngày nay khó thể tượng tượng nổi:
Một yêu anh có may-ô
Hai yêu anh có cá khô để dành
Ba yêu rửa mặt bằng khăn
Bốn yêu bàn chải đánh răng hàng ngày
Năm yêu anh có đôi giày
Sáu yêu anh có khăn quàng vắt vai
Bảy yêu có sẵn gạc nai
Tám yêu nước mắm cả chai ăn dần
Chín yêu anh rất chuyên cần
Mười yêu anh chỉ để phần cho em.
Tối 16.5, tại đây diễn ra buổi tọa đàm “Hà Nội - Góc nhìn và trải nghiệm” với sự góp mặt của hai diễn giả: Họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn và nhà báo - nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến (tác giả 2 cuốn sách “Đi dọc Hà Nội”, “Đi ngang Hà Nội” – Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, đồng thời là cố vấn của trưng bày lần này).