Án mạng đau lòng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Hòa (SN 1983, trú thôn Trì Động, Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân được xác định là Vũ Hoàng Thuận (SN 1985, trú thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).
Qua tìm hiểu được biết, trước đó, Hòa tổ chức sinh nhật tại phòng, gây mất trật tự trong khu tập thể nên bị lãnh đạo Cty Ximăng Thành Thắng nhắc nhở và đề nghị viết bản kiểm điểm. Do nghi ngờ anh Vũ Hoàng Thuận - công nhân cùng công ty - đã báo với lãnh đạo, Hòa gọi điện hẹn anh Thuận đến nói chuyện để làm rõ “trắng đen”. Sau khi kết thúc ca làm việc, cả 2 hẹn gặp nhau ở khu vực cảng gần sông Đáy.
Vừa trao đổi được mấy câu, cho rằng bao việc mình làm bấy lâu nay đều do Thuận báo lại với ban lãnh đạo, Hòa bắt đầu nổi tính côn đồ, dùng điếu cày đánh liên tiếp vào đầu, gáy và bụng của anh Thuận. Khi thấy anh Thuận có những biểu hiện choáng váng, không trụ vững, bất ngờ Hòa đẩy anh Thuận ngã xuống sông tại khu vực cảng của Cty Ximăng Thành Thắng. Do bị đánh liên tiếp vào đầu và gáy, anh Thuận chìm dần xuống dòng sông.
Trao đổi với ông Lê Văn Sáu - Trưởng Công an xã Thang Nghị, ông Sáu cho biết: “Cả hai người đều làm việc tại Cty Ximăng Thành Thắng, trước đó chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Tình hình an ninh trật tự ở xã Thanh Nghị chúng tôi tương đối phức tạp, bởi xã có 3 nhà máy ximăng, có nhiều công nhân từ khắp nơi đến làm việc. Chuyện mâu thuẫn giữa những thanh niên đôi khi rất khó kiểm soát, đặc biệt hộ khẩu không thường trú ở địa phương nên đối với lực lượng công an xã cũng là vấn đề nan giải trong quá trình kiểm soát các công nhân ở đây”.
Tang thương gia đình nạn nhân
Cho dù vụ án mạng đã xảy ra được vài ngày nhưng không khí ảm đạm, tang thương vẫn còn bao trùm trong căn nhà nạn nhân Thuận. Ngồi tâm sự với chúng tôi, bố mẹ anh Thuận khóc nấc, nghẹn ngào, không tin đứa con ngoan hiền, hiếu thảo lại ra đi đột ngột. Được biết, anh Thuận đã xây dựng gia đình, hai vợ chồng đang chăm chỉ làm ăn để cất một mái nhà khang trang hơn thì sự việc đau lòng xảy ra. Dân làng và bạn bè anh Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa nên thường xuyên đến động viên, chia sẻ với gia đình.
Quệt ngang dòng nước mắt, ông Vũ Hoàng Hạ (bố nạn nhân) cho biết: “Con trai tôi luôn được hàng xóm đánh giá là hiền lành, ngoan ngoãn. Từ bé tới giờ, nó chưa trêu trọc, đánh ai bao giờ. Lấy vợ xong, nó cần mẫn, chăm chỉ làm việc. Cớ sao là đồng nghiệp với nhau lại sát hại con tôi, đánh nó đến tê liệt, rồi đẩy nó xuống sông! Sao cùng là con người có thể dã man với nhau như thế! Tôi chỉ mong đối tượng phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, trả lại sự công bằng cho con tôi”.
Trong khi đó, đối tượng Đỗ Xuân Hòa là công nhân lâu năm làm việc trong nhà máy, thường xuyên loè mình có quan hệ thân thiết với ban lãnh đạo công ty, hay “bắt nạt” những công nhân mới vào làm. “Ở đây ai mà không biết Hòa, chúng tôi không biết đối tượng có quan hệ gì trong công ty mà thường làm những việc trái với quy định nơi làm việc ai cũng sợ đối mặt với Hoà”, một công nhân làm cùng xin được giấu tên cho biết.
Ông Lê Văn Sáu - Trưởng CA xã Thanh Nghị - cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi cùng các công an viên của xã đã xuống bảo vệ hiện trường; đồng thời, cùng với người dân tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới dòng sông Đáy. Sau khoảng 30 phút, người dân đã tìm thấy thi thể của nạn nhân. Còn về phía đối tượng gây án, sau khi đẩy anh Thuận xuống sông, Hòa đã về khu tập thể của Cty Ximăng Thành Thắng cách đó 500m và bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Hung khí gây án là chiếc điếu cày bị đối tượng quăng xuống sông, tôi đã cử lực lượng công an viên vớt lên và chuyển về phòng hình sự Công an huyện Thanh Liêm phục vụ công tác điều tra”.