Kén chọn trong tình yêu, cuối cùng tôi vẫn chọn sai người

Thanh Trúc |

Bản thân ai cũng muốn tìm người tốt với mình nhất, trước khi tiến tới một mối quan hệ yêu đương đều cân nhắc kỹ lưỡng nhưng rồi lại chọn sai người.

Tôi tự nhận bản thân là một người có học thức lẫn ngoại hình và xung quanh không thiếu những người tán tỉnh. Trong đó, anh là người theo đuổi tôi nồng nhiệt nhất.

Bất kể khi nào anh cũng dành cho tôi lời quan tâm, tặng quà mỗi khi có dịp, những lúc đi chơi cùng nhau anh luôn có hành động ga lăng và chẳng bao giờ để tôi phải trả tiền, dù đã rất nhiều lần tôi muốn chia đôi.

Lúc bản thân yếu đuối nhất vì vấn đề trong công việc và gia đình, anh đã ngay lập tức xuất hiện ở bên và an ủi tôi, lúc đó tôi rất cảm động. Khi anh ngỏ lời muốn cả hai bên nhau tôi đã đồng ý.

Chúng tôi xác định mối quan hệ, anh yêu và chiều tôi lắm, tôi nghĩ mình đã tìm được đúng người và sẽ hạnh phúc trong tình yêu này.

Rồi tôi vô tình thấy được app hẹn hò trên điện thoại của người yêu, anh đã giải thích rất nhiều, rằng đó là trước lúc yêu nhau anh dùng để nói chuyện cho vui nhưng lại quên xóa. Thật sự tôi đã tin lời giải thích, vì khi đó tôi đã lún sâu vào mối quan hệ này.

Phải đến lúc có một tài khoản lạ nhắn tin cho tôi cùng với những ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa người yêu và một cô gái khác, tôi mới bừng tỉnh ra. Cô gái kể rằng quen anh qua app hẹn hò, sau vài lần nhắn tin cũng có hẹn đi chơi, nhưng rồi lại phát hiện ra anh đã có người yêu nên không muốn tiếp tục. Cô gái sợ tôi bị lừa dối nên đã nhắn tin cho tôi.

Hóa ra với ai anh cũng đối xử tốt, cũng yêu chiều chứ không phải mình tôi, là tôi đã lầm tưởng vào tình yêu của anh rồi.

Cái ngày anh bảo bận việc không chở tôi đi làm về được lúc xe hỏng là để đi chơi với bạn nữ khác. Khi đó tôi còn thông cảm vì công việc bận rộn của người yêu.

Tôi đã nói lời chia tay, mặc cho anh có níu kéo như thế nào, đã một lần phản bội thì sẽ có những lần tiếp theo.

Tôi trở về với cuộc sống độc thân của mình. Ban đầu thì chưa quen lắm, nhưng vài ba hôm lại ổn. Tôi bận rộn với công việc, chăm chút lại bản thân, tự thưởng cho mình những chuyến du lịch.

Tôi dường như trở thành cô nàng độc thân vui vẻ lúc trước. Lại có vài người theo đuổi, nhưng tôi chưa vội bước vào một mối quan hệ mới.

Bạn tôi hỏi, sau lần bị phản bội trong tình yêu thì có sợ yêu tiếp không. Tôi cười trả lời: “Một lần bị phản bội thì cả đời phải sống trong hoài nghi hả?”. Tôi thừa nhận là mình nhìn lầm người, nhưng trong tương lai có lẽ một người nào đó sẽ đối tốt với tôi thật lòng.

Đúng là chúng ta cần một mối quan hệ để có thể chia sẻ, dựa vào những lúc yếu đuối. Nhưng cũng đừng như vậy mà quá phụ thuộc vào nó, để rồi đánh mất bản thân. Hãy cứ là chính mình, cố gắng phát triển bản thân thì tự khắc sẽ gặp được người phù hợp.

Thanh Trúc
TIN LIÊN QUAN

Chạnh lòng khi mẹ chồng quá yêu thương vợ cũ của chồng

An An |

Khi kết hôn với người đã qua một đời vợ, điều tôi không ngờ tới đó là mẹ chồng tôi quá nặng tình với con dâu cũ.

Có nên yêu bạn trai nhỏ tuổi hơn hay không?

Thanh Trúc |

Như bao bạn trẻ khác, tôi có những khoảng thời gian cho học tập, công việc và tình yêu. Tuy nhiên, bạn trai tôi kém tuổi hơn nên đôi lúc chúng tôi có những suy nghĩ, quan điểm không đồng nhất và hoàn cảnh sống khác nhau.

Trạm yêu thương: Yêu thương những chuyến đò

Thanh Hương |

Gia cảnh nghèo khó, di chuyển khó khăn, động lực nào giúp cô giáo Phạm Thị Lý luôn nhiệt huyết và bền bỉ với công việc của mình? Câu trả lời sẽ có trong “Trạm yêu thương” mang chủ đề “Yêu thương những chuyến đò” phát sóng vào 10h ngày 18.2 trên kênh VTV1.

Thùy Anh tiết lộ mối quan hệ với Đình Tú sau Đừng nói khi yêu

ĐÔNG DU |

"Đừng nói khi yêu" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình. Bên cạnh chuyện tình của Quy (Mạnh Trường) và cô thợ bánh Ly (Thuỳ Anh), tình bạn khác giới của Ly với Tú (Đình Tú) là đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Chạnh lòng khi mẹ chồng quá yêu thương vợ cũ của chồng

An An |

Khi kết hôn với người đã qua một đời vợ, điều tôi không ngờ tới đó là mẹ chồng tôi quá nặng tình với con dâu cũ.

Có nên yêu bạn trai nhỏ tuổi hơn hay không?

Thanh Trúc |

Như bao bạn trẻ khác, tôi có những khoảng thời gian cho học tập, công việc và tình yêu. Tuy nhiên, bạn trai tôi kém tuổi hơn nên đôi lúc chúng tôi có những suy nghĩ, quan điểm không đồng nhất và hoàn cảnh sống khác nhau.

Trạm yêu thương: Yêu thương những chuyến đò

Thanh Hương |

Gia cảnh nghèo khó, di chuyển khó khăn, động lực nào giúp cô giáo Phạm Thị Lý luôn nhiệt huyết và bền bỉ với công việc của mình? Câu trả lời sẽ có trong “Trạm yêu thương” mang chủ đề “Yêu thương những chuyến đò” phát sóng vào 10h ngày 18.2 trên kênh VTV1.

Thùy Anh tiết lộ mối quan hệ với Đình Tú sau Đừng nói khi yêu

ĐÔNG DU |

"Đừng nói khi yêu" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình. Bên cạnh chuyện tình của Quy (Mạnh Trường) và cô thợ bánh Ly (Thuỳ Anh), tình bạn khác giới của Ly với Tú (Đình Tú) là đề tài bàn tán trên mạng xã hội.