Giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm tại Khánh Hòa: 15 năm, quy hoạch vẫn nằm trên giấy

NHIỆT BĂNG |

Dù hơn 15 năm qua, tỉnh Khánh Hòa bế tắc xây dựng khu giết mổ tập trung, kéo theo không thể kiểm soát hết các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn nhưng Sở NNPTNT vẫn tự tin khẳng định “không có cơ sở chăn nuôi nào sử dụng chất cấm” (!).

Thả nổi

Bàn về thực trạng thịt heo hiện nay cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Thắng - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - cho biết, tính đến ngày 15.3.2016, toàn tỉnh có 190 cơ sở và điểm giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó giết mổ heo là 139 (73,2%) gồm 22 cơ sở và 117 điểm. Ông Thắng thừa nhận một thực trạng tệ hại, khiến nhiều người không khỏi giật mình: “Các điểm giết mổ heo hầu hết không có trong quy hoạch, không có thiết kế xây dựng để giết mổ, nên không có bố trí phân khu sạch - bẩn, chỉ có một cửa để nhập heo sống cũng như xuất thịt sau mổ, chủ yếu nằm trong các khu dân cư, do các hộ gia đình, cá nhân tự lập ra và hoạt động tự phát xây dựng từ nhiều năm trước đây và đa số không được cấp giấy phép kinh doanh hành nghề giết mổ gia súc gia cầm”.

Cũng theo ông Thắng, từ năm 2000, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhưng vì các cơ sở tư nhân không chịu đầu tư xã hội hóa, trong khi tỉnh không có kinh phí đầu tư khu xử lý nước thải nên loay hoay hơn 15 năm qua vẫn không xây dựng nổi một khu giết mổ tập trung. Đến nay, việc quy hoạch chi tiết các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2025 vẫn còn “nằm trên giấy”.

“Kiểm soát không được mà nói thế đã đúng chưa?”

Vào đầu 2016, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phát hiện và xử lý một cơ sở sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi. Tuy nhiên, ông Tào Anh Tuấn - Phó GĐ Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hoà - vẫn tự tin: “Thời gian gần đây, tình trạng các cơ sở chăn nuôi của nhiều tỉnh, thành trong cả nước vì hám lợi sử dụng chất cấm nhóm B-Agonis trộn trong thức ăn chăn nuôi cho heo ăn để tạo nạc - chất có nguy cơ gây bệnh ung thư cho người sử dụng thịt heo. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng tỉnh khẳng định chưa có cơ sở nào sử dụng các chất cấm”.

Ý kiến của ông Tuấn ngay lập tức vấp phải phản ứng từ TS Lâm Ngọc Trâm: “Kiểm soát giết mổ hết chưa mà dám khẳng định như vậy. Kết luận như thế thì đã có cơ sở chưa hay phải kiểm chứng lại”. TS Trâm cho rằng, chỉ có khu giết mổ tập trung mới đủ khả năng kiểm tra, kiểm soát được thịt heo an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng. “Đó là nhu cầu bức thiết nhưng nhiều năm qua vẫn không thực hiện được. Người chăn nuôi biết sử dụng chất cấm không tốt nhưng vẫn hại dân. Tôi cho rằng hiện nay chúng ta cứ phát hiện người chăn nuôi sử dụng chất cấm rồi phạt đôi ba triệu đồng chỉ giải quyết được phần ngọn, nên chăng, ngoài nâng mức xử lý lên hình sự, cần đưa hành vi mất nhân tính này vào hệ thống giáo dục cho các con em, để cho các em biết cha mẹ, anh chị của mình làm như thế là rất xấu, sau này các em phải tránh xa” - TS Trâm nói.

Ông Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nói với PV Báo Lao Động: “Không thể chấp nhận người dân giết mổ gia súc ngay trong thành phố biển Nha Trang được. Quy hoạch khu giết mổ tập trung là vấn đề cấp bách, cần được tập trung giải quyết”. Ông Chi đề nghị tỉnh này phải vận động các lò mổ lớn đầu tư xã hội hóa, còn tỉnh cho thuê đất, hỗ trợ thủ tục cho lò mổ này làm, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng kiểm tra được chất lượng thịt, đồng thời phải chỉ đạo tất cả các chợ phải có ban quản lý, hộ kinh doanh không có trong danh sách quản lý đăng ký kinh doanh, giết mổ phải bị loại bỏ. “Cá nhân, cơ sở nào cố tình vi phạm thì xử lý hành chính, tái phạm phải xử lý hình sự” - ông Chi nói. Ông Chi cho rằng, nên bỏ tù những người sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chứ không thể “thương những kẻ đi giết người nghèo như thế được” vì mỗi lần vi phạm chỉ xử phạt có vài triệu đồng thì không “ngứa” gì người vi phạm cả.

Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, thời gian đến, nếu phát hiện cơ sở chăn nuôi, giết mổ nào vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, tỉnh sẽ xem xét “bêu” tên cho người dân biết để tránh và tẩy chay.

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".