Xuân biên phòng ấm lòng dân nghèo biên giới

Khánh Linh |

Sơn La - Những món quà ý nghĩa từ chương trình "Xuân biên phòng" đã trở thành niềm động viên ấm áp với người dân cùng cao biên giới mỗi độ xuân về.

Tháng 12, khi những đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến vùng núi Tây Bắc, các xã vùng cao biên giới cũng đang chìm trong mưa mù và giá rét. Tại các đồn biên phòng dọc biên giới của tỉnh Sơn La lại ấm áp hơn bao giờ hết, bởi những chương trình "Xuân biên phòng" lần lượt được tổ chức cho người dân vùng biên.

Ngay từ sáng sớm, 66 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu của bản biên giới Kéo Vai, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp đã nườm nượp kéo đến nhà văn hoá bản để tham dự chương trình "Xuân biên phòng" do đồn biên phòng Nậm Lạnh tổ chức.

Mỗi người mỗi việc, người chuyển quà, sắp xếp bàn ghế, bọn trẻ lại hào hứng khám phá món đồ chơi mới được lắp đặt. Không khí nô nức, phấn khởi khắp cả một vùng biên.

Những phần quà đ
Những phần quà được chuyển từ dưới xuôi phục vụ chương trình "Xuân biên cương". Ảnh: Vũ Tuấn

Trong chương trình lần này, 66 hộ dân bản Kéo Vai được tặng 2 suất quà. Bao gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm, ấm đun nước do đoàn thiện nguyện “Hơi ấm tình thương Hà Nội” và câu lạc bộ “Tâm yêu thương Bắc Ninh” trao tặng.

Cầm trên tay những món quà ý nghĩa, ông Vì Bả Chênh (SN 1957, dân tộc Mông, trú tại bản Kéo Vai, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp) xúc động chia sẻ: "Được nhận chăn ấm và đồ ăn, chúng tôi cảm ơn những nhà hảo tâm lắm. Có chăn ấm con tôi không sợ lạnh nữa".

Được biết, gia đình ông Chênh có 9 người con, sống trong một căn nhà nhỏ hẹp, dột nát. Gia đình thuộc hộ nghèo, không còn thu nhập gì khác ngoài việc làm nương, rẫy. Món quà là nguồn động viên to lớn với các thành viên gia đình ông.

Những phần quà được đoàn thiện nguyện trao tặng cho người dân bản biên giới Kéo Vai. Ảnh: Vũ Tuấn
Những phần quà được đoàn thiện nguyện trao tặng cho người dân bản biên giới Kéo Vai. Ảnh: Vũ Tuấn

Tại chương trình còn diễn ra các hoạt động khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân, gian hàng quần áo 0 đồng, trao tặng 2 máy tính cho chi bộ, ban quản lý bản và tặng bộ đồ chơi ngoài trời cho điểm trường mầm non của bản Kéo Vai.

Trung tá Đinh Văn Quang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết: "Chương trình xuân biên phòng được tổ chức thường niên mỗi độ xuân về. Đồn biên phòng sẽ kết nối với nhà hảo tâm trong cả nước có những phần quà hỗ trợ đến bà con".

Theo Trung tá Quang, quà thường là quần áo, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu. Tuy giá trị không lớn nhưng giúp bà con có thêm tấm áo, tấm chăn giúp mùa đông biên cương bớt lạnh giá hơn.

"Dự kiến chương trình tiếp theo của Đồn biên phòng Nậm Lạnh sẽ được tổ chức vào ngày 15.12 tới đây, ở một bản của xã biên giới Mường Và - nơi đồn đứng chân" - vị đồn trưởng cho hay.

Các em nhỏ vui bên trò chơi mới. Ảnh: Vũ Tuấn
Các em nhỏ vui bên trò chơi mới. Ảnh: Vũ Tuấn

Trước đó, chương trình ý nghĩa này cũng được Đồn biên phòng Mường Lèo (xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) tổ chức cho người dân.

Trung tá Lò Văn Tích - Trưởng ban tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La) cho biết: "Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có 10 đồn biên phòng, hiện đang canh giữ 275km đường biên giới.

Mỗi dịp xuân về, các đồn biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tổ chức chương trình "Xuân biên phòng" cho người dân ở các xã có đồn đứng chân. Thời gian tổ chức sẽ bắt đầu từ tháng 12 đến gần Tết nguyên đán".

Theo Trung tá Tích, các xã vùng biên Sơn La là xã vùng cao, đa số là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Mỗi chương trình "Xuân biên phòng" được tổ chức là một sự hỗ trợ về mặt tinh thần để bà con đón Tết, vui xuân.

 
Trẻ em vui vẻ nhận quà bánh. Ảnh: Vũ Tuấn

Dự kiến, chương trình "Xuân biên phòng" năm nay do Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La sẽ đặt tại Đồn biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu vào cuối tháng 12.2022.

"Đồng thời, đó cũng là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ với đồng bào khu vực biên giới đã kề vai, sát cánh cùng bộ đội biên phòng trong việc đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia" - Trung tá Tích nói thêm. 

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Một ngày theo chân lính biên phòng tuần tra vùng biên viễn

Hùng Dân |

Sơn La - Không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Sơn La ngày đêm tuần tra, ăn ngủ với đường biên, cột mốc nơi đại ngàn Tây Bắc.

Hành trình vào đại học của cậu học trò con nuôi của đồn biên phòng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sau 6 năm được Đồn biên phòng Mường Lạn nhận nuôi dưỡng, em Thào Trạ Pó đã trưởng thành và bước chân vào cánh cổng đại học.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Quỳnh Trang |

Sau trận lũ quét lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An đang nỗ lực giúp nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Một ngày theo chân lính biên phòng tuần tra vùng biên viễn

Hùng Dân |

Sơn La - Không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Sơn La ngày đêm tuần tra, ăn ngủ với đường biên, cột mốc nơi đại ngàn Tây Bắc.

Hành trình vào đại học của cậu học trò con nuôi của đồn biên phòng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sau 6 năm được Đồn biên phòng Mường Lạn nhận nuôi dưỡng, em Thào Trạ Pó đã trưởng thành và bước chân vào cánh cổng đại học.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Quỳnh Trang |

Sau trận lũ quét lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An đang nỗ lực giúp nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống.