Năm học mới đặc biệt của "con nuôi biên phòng" Nứt và Nấp

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, Nứt và Nấp rời khỏi đồn biên phòng, đến ở nội trú để theo học ở trường mới. Gặp nhiều thầy cô, bạn bè mới, 2 em không chạy đi trốn như trước, chỉ khóc vì nhớ các cha nuôi ở Đồn Biên phòng A Vao (Biên phòng Quảng Trị).

1 tuần trước, Hồ Thị Nứt và Hồ Thị Nấp (15 tuổi, cùng trú tại thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cùng 4 con nuôi của Đồn Biên phòng A Vao (Biên phòng Quảng Trị) được các cán bộ, chiến sĩ đưa đi mua sắm quần áo, giày dép, cặp sách, cắt tóc và uống… trà sữa để chuẩn bị cho năm học mới.

Nứt và Nấp được các cha nuôi quan tâm, mua sắm nhiều hơn, vì năm nay 2 em lên lớp 6, không còn ở tại Đồn Biên phòng A Vao nữa, mà sẽ ở nội trú tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vao.

Góc học tập của Nứt và Nấp khi đang ở Đồn Biên phòng A Vao. Ảnh: HT.
Góc học tập của Nứt và Nấp khi đang ở Đồn Biên phòng A Vao. Ảnh: HT

2 ngày trước lễ khai giảng, ở đồn biên phòng tổ chức bữa ăn thịnh soạn, vừa mừng lễ Quốc khánh, vừa làm “tư tưởng” cho Nứt và Nấp. Rồi sau đó, 2 em được chở ra trường để làm quen với nơi ở mới. Nhưng lúc cha nuôi ra về, cả 2 em khóc nức nở.

“Đừng khóc chi. Chú về, khai giảng chú Chinh sẽ ra thăm. Ở lại gắng học tốt, cuối tuần các chú ra đón về đồn” – thiếu tá Trần Thái Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Vao động viên Nứt và Nấp.

Đúng hẹn, sáng 5.9, đại úy Nguyễn Văn Chinh – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Vao có mặt sớm ở dãy nhà nội trú. Thấy cha nuôi, Nứt và Nấp mừng rỡ. Đại úy Chinh hỏi han việc ở lại ăn uống thế nào, sinh hoạt ra sao. 3 cha con chuyện trò một lúc, Nứt và Nấp lại khóc.

Đại úy Chinh dỗ dành, bảo Nứt và Nấp mặc áo quần chỉnh tề để ra dự lễ khai giảng. Biết Nứt và Nấp “đặc biệt”, nên các thầy cô giáo ở trường cũng đến hỏi han, động viên và nói với đại úy Chinh, sẽ tạo mọi điều kiện để 2 em được sinh hoạt, học tập tốt.

Đại úy Chinh kể, ở Đồn Biên phòng A Vao hiện có nhận 6 cháu làm con nuôi. 2 cháu trai học lớp 7 thì ở tại trạm biên phòng, 2 cháu trai học lớp 3 và lớp 4 đang ở tại đồn. Còn 2 cháu nữ là Nứt và Nấp ở tại đồn 3 năm nay, từ năm học này phải ở nội trú tại trường cách đồn 20km.

Cả 6 cháu có gia đình ở thôn Pa Ling, gần khu vực cột mốc 625 và 626. Nơi này ở trong rừng sâu, gần như bị cô lập, không điện sinh hoạt, không sóng điện thoại và chỉ có mấy nóc nhà. Vì ở xa trung tâm và không tiếp cận với bên ngoài, nên các cháu đều mù chữ, không biết tiếng phổ thông.

Nắm được thông tin này, từ cuối năm 2018, Đồn Biên phòng A Vao bắt đầu đưa các cháu về nhận nuôi dưỡng. Khi mới về đồn, các không biết đọc biết viết, có lối sống như người rừng, luôn đi chân đất, không biết dùng đũa, ngủ dưới đất, dưới gầm giường.

Hằng ngày, các cha nuôi đưa đón các cháu đến trường, chăm lo từ việc học hành, đến cái ăn, cái mặc, hướng dẫn, chỉ bảo cho các cháu về lề lối sinh hoạt, từ những việc nhỏ nhất như đánh răng, rửa mặt. Ngoài thời gian học tập ở trường, các cháu được hướng dẫn chăm sóc vườn rau, tăng gia sản xuất, quét dọn sân vườn; buổi tối cán bộ chiến sĩ ở đồn thay nhau hướng dẫn các cháu học bài và làm bài tập…

Nhờ các cha nuôi biên phòng và các thầy cô giáo, từ những đứa trẻ rụt rè, ngại giao tiếp đám đông, có lối sống bản năng, dần dần 6 đứa trẻ đã quen với lối sống sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng. Và đã biết đọc, biết viết, hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

“Sau vài năm ở tại đồn, các cháu xem chúng tôi như người trong gia đình. Lo nhất là 2 cháu nữ, Nứt và Nấp. Do tiếp xúc với bên ngoài ít nên các cháu rụt rè, đã 15 tuổi nhưng năm nay mới học lớp 6. Tình yêu thương của chúng tôi dành cho các cháu như những người cha dành cho con, cùng với sự quan tâm của các thầy cô, hi vọng các cháu sẽ cố gắng học tập tốt” – đại úy Chinh, chia sẻ.

Được biết, từ khi Đồn Biên phòng A Vao nhận các cháu làm con nuôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp mỗi tháng từ 30.000-50.000 đồng. Hàng ngày, đảm bảo ăn uống cho mỗi cháu 50.000/cháu. Hằng năm đơn vị đã chăm lo cho các cháu với số tiền khoảng trên 30 triệu đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

NHÓM PV |

Giáo dục 24/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khai giảng tại nhiều địa phương; Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Học phí chiếm 80% nguồn thu Trường ĐH Y dược Cần Thơ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học mới

Hải Nguyễn |

Sáng 5.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hơn 250.000 học sinh Cần Thơ bước vào năm học mới 2022-2023

QUANG PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 5.9, hơn 250.000 học sinh các cấp học tại TP.Cần Thơ đến trường dự khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học 2022-2023 trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn sau một năm phải đón khai giảng trực tuyến vì đại dịch.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24/7: Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

NHÓM PV |

Giáo dục 24/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khai giảng tại nhiều địa phương; Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Học phí chiếm 80% nguồn thu Trường ĐH Y dược Cần Thơ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học mới

Hải Nguyễn |

Sáng 5.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hơn 250.000 học sinh Cần Thơ bước vào năm học mới 2022-2023

QUANG PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 5.9, hơn 250.000 học sinh các cấp học tại TP.Cần Thơ đến trường dự khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học 2022-2023 trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn sau một năm phải đón khai giảng trực tuyến vì đại dịch.