Tài xế gây tai nạn là thiếu úy cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh
Thông tin từ công an tỉnh Bình Dương cho biết, tài xế lái xe mang biển số 61A-004.22 của CSGT là Thiếu úy Phan Hoài Ân - cán bộ đội CSGT phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.
Theo đó, vào khoảng 20h ngày 9.6 Thiếu úy Ân điều khiển xe ôtô 5 chỗ của CSGT lưu thông trên đường ĐT749B hướng từ từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa.
Khi đến Chợ Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thì xảy ra tai nạn lao về lề đường bên phải tông trúng anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi, quê Đồng Nai) đang bán trái cây phía trước kiốt.
Nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Tại hiện trường, xe ôtô gắn phù hiệu xe CSGT bị bể nát phần đầu, hư hỏng nặng. Tài xế ngồi trong xe mặc thường phục có dấu hiệu không tỉnh táo và bị thương. Người dân đã phải hỗ trợ gỡ cửa xe để đưa tài xế ra ngoài.
Sau vụ tai nạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh ra Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phan Hoài Ân. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.
Tai nạn bất ngờ ập xuống với vợ chồng trẻ
Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, phóng viên ghi nhận cảnh tan hoang trước cửa hàng bán trái cây. Người dân cho biết hôm nay chủ cửa hàng đã đóng cửa để về Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lo ma chay cho anh Nguyễn Thanh An.
Trước căn ki ốt làm cửa hàng bán trái cây, nhiều hoa quả vung vãi trên mặt đất. Sát bên cạnh đó, bức tường của tiệm vàng cũng bị đổ sập.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Hân (34 tuổi) là dì của nạn nhân An cho biết, nhà An có hoàn cảnh khó khăn. “Cháu An mới lập gia đình và mới có con gái gần 1 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng gửi con cho ông bà nội nuôi, rồi hai đến huyện Dầu Tiếng làm ăn. Thường ngày An phụ bán trái cây cho người họ hàng còn vợ đi làm công nhân.”- chị Hân chia sẻ.
Anh Vũ Xuân Hòa (30 tuổi) cho biết An là người hiền lành hay hỗ trợ mọi người. Tuy mới đến đây bán trái cây nhưng mọi người ai cũng thương quý. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người dân ở đây rất bàng hoàng thương cảm.
Được biết hiện gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân ở xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.