Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ gửi văn bản hỏa tốc xin chỉ đạo

TRẦN LƯU |

Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ vừa có văn bản hỏa tốc gửi Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm.

Ngày 23.2, Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ cho biết: Theo xác minh ban đầu, ông Trương Văn Chóng (SN 1965, ấp Định Hòa B, xã Định Môn) có hồ sơ liệt sĩ mang số hiệu HG.31926. Giấy báo tử do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ cấp ngày 1.10.1991.  

Quyết định trợ cấp cho gia đình ông Chóng do Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cấp ngày 18.11.1992. Giấy chứng nhận tình hình nhân thân liệt sĩ do gia đình ông Chóng tự khai vào ngày 6.7.1992 tại xã Định Môn, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ); Bằng Tổ quốc ghi công DI-183bt ngày 26.5.1993 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Chóng cùng gia đình bên bữa cơm đoàn viên (ảnh: Tr.L)
Ông Chóng cùng gia đình bên bữa cơm đoàn viên (ảnh: Tr.L)

Quá trình xác minh cho thấy, ông Chóng trở lại quê nhà vào ngày 19.2 vừa qua, có sự xác nhận của người thân trong gia đình và chính quyền địa phương. Ông Chóng nhập ngũ năm 1983, sau đó bị thương và thất lạc đơn vị. Ông được người dân Campuchia nuôi dưỡng và có vợ tại đây.

Thời gian sau, ông trở về Việt Nam và sống tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông trở về quê nhà và qua thông tin từ một người dân cùng quê đã lên Tây Ninh làm thuê. Từ thời gian nhập ngũ đến nay, ông Chóng không về quê hương. Hiện ông đã có vợ và con ở Tây Ninh.

Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ chỉ đạo Phòng LĐTBXH huyện Thới Lai phối hợp với ngành chức năng có liên quan xác minh trường hợp liệt sĩ của ông Chóng. 

Như Lao Động thông tin, ông Chóng là con trai thứ 6 của bà Huỳnh Nía (87 tuổi, ngụ địa phương). Ông Chóng đi chiến trường Campuchia năm 1983, hy sinh năm 1985 và được công nhận là liệt sĩ năm 1993. Bất ngờ, vào đêm mùng 5 tết Mậu Tuất 2018, ông Chóng về nhà gõ cửa trong sự sửng sốt của người thân.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Liệt sĩ trở về sau 33 năm...

TRẦN LƯU |

“Hai lần qua tận Campuchia tìm con giữa mưa bom, lửa đạn mà không gặp, nay không ngờ, nó trở về bằng xương, bằng thịt, thiệt không gì hạnh phúc bằng” - cụ Nía xúc động kể về đứa con trai trở về như “cổ tích” sau 33 năm bà nhận tin báo tử.

Hạnh phúc ngày về của liệt sĩ sau 33 năm báo tử

TRẦN LƯU |

Ngày 22.2, ngành LĐTBXH huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) cùng các đơn vị có liên quan đã đến nhà của ông Trương Văn Chóng (ấp Định Hòa B, xã Định Môn) để xác định nhân thân liệt sĩ của ông.

Liệt sĩ trở về nhà rạng sáng mùng 5 Tết

Theo Zing |

Sau 33 năm được cho là đã hy sinh ở chiến trường Campuchia, ông Chóng bất ngờ về nhà, đập cửa gọi mẹ vào lúc rạng sáng.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Liệt sĩ trở về sau 33 năm...

TRẦN LƯU |

“Hai lần qua tận Campuchia tìm con giữa mưa bom, lửa đạn mà không gặp, nay không ngờ, nó trở về bằng xương, bằng thịt, thiệt không gì hạnh phúc bằng” - cụ Nía xúc động kể về đứa con trai trở về như “cổ tích” sau 33 năm bà nhận tin báo tử.

Hạnh phúc ngày về của liệt sĩ sau 33 năm báo tử

TRẦN LƯU |

Ngày 22.2, ngành LĐTBXH huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) cùng các đơn vị có liên quan đã đến nhà của ông Trương Văn Chóng (ấp Định Hòa B, xã Định Môn) để xác định nhân thân liệt sĩ của ông.

Liệt sĩ trở về nhà rạng sáng mùng 5 Tết

Theo Zing |

Sau 33 năm được cho là đã hy sinh ở chiến trường Campuchia, ông Chóng bất ngờ về nhà, đập cửa gọi mẹ vào lúc rạng sáng.