Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát người bồ nhí ngay giữa đường

P.V (T/h) |

Tối 12.6, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước vụ đánh ghen dã man ở Thanh Hóa - người vợ lột đồ, đổ nước mắm và bột ớt lên người tình nhân của chồng ngay giữa đường.
 
 
Theo Dân trí, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 12.6, trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Không chỉ là những màn mắng chửi, túm tóc, tát, nhóm phụ nữ còn lột trần cô gái rồi thậm chí lấy nước mắm và ớt bột đổ lên khắp người nạn nhân.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi.

Hình ảnh trên được lan truyền chóng mặt tại các diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa phần cộng đồng mạng cho rằng, bất chấp việc cô gái trẻ có phải là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác hay không, việc nhóm người phụ nữ đánh ghen dã man như vậy là không thể chấp nhận được. 

 
 

“Không rõ câu chuyện ngoại tình, cặp bồ cụ thể thế nào, lỗi tại ai, nhưng cách người ta đối xử với cô gái thật đáng sợ” - một cư dân mạng bình luận.

Cũng theo một số cư dân mạng, nạn nhân bị đánh ghen được cho là chủ một tiệm spa ở TP Thanh Hóa. Cô gái này sinh năm 1990, đã có gia đình và 1 con trai.

Theo Dân Việt, trao đổi với PV sáng 13.6, lãnh đạo Công an phường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa) xác nhận, khoảng 22 giờ tối 12.6, Công an phường nhận được thông tin về việc, một cô gái bị đánh ghen đổ nước mắm, ớt vào người ở đường Cao Thắng. Tuy nhiên, khi công an phường tới kiểm tra thì các bên liên quan đều rời khỏi hiện trường.

“Vụ việc có dấu hiệu làm nhục người khác”, lãnh đạo Công an phường Lam Sơn nói và cho biết nguyên nhân có phải đánh ghen hay không vẫn đang được Công an TP.Thanh Hóa xác minh, làm rõ.

Trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, phía Công an thành phố đã yêu cầu phía Công an phường Lam Sơn lập biên bản. Trong sáng nay sẽ chuyển hồ sơ ban đầu lên Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Thanh Hóa) để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V (T/h)
TIN LIÊN QUAN

Vợ bị "bồ" chồng và chồng đánh trọng thương

Tiến Nguyễn |

Ngày 4.6, trao đổi với báo chí, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết: Đơn vị đang điều tra về việc bà Đào Thị Phường (ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), phản ánh về việc bà bị ông Vinh (chồng), cùng bà Lê Thị Thơ (ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), đánh gây thương tích.

Bó tay với những “phát minh” chữ nghĩa: “Thu giá”, “tụ nước”, “nằm nghỉ mệt”…

Thế Lâm |

Những khái niệm mới xuất hiện trong những trường hợp, bối cảnh khác nhau, và cũng phát ngôn từ những người khác nhau; nhưng đang được dư luận cho rằng đó là những “phát minh” chữ nghĩa kì quái, tối nghĩa và trên hết là gây cảm giác che đậy những sự thật.

Đánh ghen dã man ở Cà Mau: Bi kịch của sự bất công

HẢI ĐĂNG |

Một vụ đánh ghen dã man diễn ra tại huyện Cái Nước (Cà Mau) mới được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh đôi nam nữ không mặc áo quần, bị trói tay chân, đánh đập, nhục mạ rất dã man, bị bôi chất bẩn lên cơ thể.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vợ bị "bồ" chồng và chồng đánh trọng thương

Tiến Nguyễn |

Ngày 4.6, trao đổi với báo chí, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết: Đơn vị đang điều tra về việc bà Đào Thị Phường (ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), phản ánh về việc bà bị ông Vinh (chồng), cùng bà Lê Thị Thơ (ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), đánh gây thương tích.

Bó tay với những “phát minh” chữ nghĩa: “Thu giá”, “tụ nước”, “nằm nghỉ mệt”…

Thế Lâm |

Những khái niệm mới xuất hiện trong những trường hợp, bối cảnh khác nhau, và cũng phát ngôn từ những người khác nhau; nhưng đang được dư luận cho rằng đó là những “phát minh” chữ nghĩa kì quái, tối nghĩa và trên hết là gây cảm giác che đậy những sự thật.

Đánh ghen dã man ở Cà Mau: Bi kịch của sự bất công

HẢI ĐĂNG |

Một vụ đánh ghen dã man diễn ra tại huyện Cái Nước (Cà Mau) mới được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh đôi nam nữ không mặc áo quần, bị trói tay chân, đánh đập, nhục mạ rất dã man, bị bôi chất bẩn lên cơ thể.