Tại gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã thắp hương viếng anh Đốn và chia sẻ nỗi mất mát đến gia đình nạn nhân.
Đồng thời, trao tiền hỗ trợ và truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho anh Nguyễn Hữu Đốn vì đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản của nhân dân khi gặp hoả hoạn.
Căn hẻm nhỏ giữa chợ nằm trên đường Lê Hồng Phong, Phan Thiết dẫn vào nhà mẹ ruột của chị Phạm Thị Bảo Trâm. Nơi đây đang tổ chức tang lễ cho chị Trâm và 2 con trai 9 tuổi và 3 tuổi - cả 3 người bị tử vong trong vụ cháy tối 31.8.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã thắp hương viếng 3 mẹ con nạn nhân vụ cháy. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng trao tiền hỗ trợ và chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với người chồng, cha của các nạn nhân là ông Tạ Văn Hưng. Qua đó, mong các gia đình nén đau thương để vươn lên ổn định cuộc sống.
Như Lao Động đã đưa tin, vụ cháy tiệm sửa xe máy tại xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết làm 3 mẹ con kẹt bên trong căn nhà cháy. Anh Nguyễn Hữu Đốn là hàng xóm đã lao vào đám cháy để cứu người nhưng không may bị điện giật tử vong. Đến nay, số người tử vong trong vụ cháy là 4 người gồm 3 mẹ con chị Trâm và anh Đốn.
Cũng trong ngày 2.9, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Tờ trình số 3309/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước truy tặng “Huân chương Dũng cảm” cho anh Nguyễn Hữu Đốn vì đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân khi gặp hỏa hoạn.