Trưởng thành từ những chuyến đi trong bão dịch

QUÁCH DU - QUANG ĐẠI |

Năm 2021 là một năm khá đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp mọi nơi, khiến cuộc sống của toàn xã hội phải quay cuồng và cánh phóng viên như chúng tôi cũng không ngoại lệ, mọi sinh hoạt từ miếng ăn, giấc ngủ đều thay đổi, đặc biệt hơn là phải thường xuyên có mặt tại những nơi nguy hiểm, điểm phong tỏa, khu cách ly.

Dấn thân tác nghiệp trong tâm dịch

Vào cuối tháng 4.2021, tỉnh Hà Nam ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, sau đó số lượng tăng lên hàng chục, hàng trăm và ghi nhận ở rất nhiều tỉnh thành khác.

Đặc biệt tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương... Thậm chí hiện tại, số lượng người nhiễm đã lên đến hàng nghìn người trong một ngày tại 2 tỉnh thành là Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Dịch bệnh khiến cuộc sống người dân ở khắp mọi miền bị đảo lộn, các hoạt động văn hóa, kinh tế dường như bị đình trệ. Với phóng viên thời sự như chúng tôi cũng bị ảnh hưởng lớn, thậm chí là nguy hiểm rình rập, vì hầu hết những vùng dịch, khu cách ly, phong tỏa chúng tôi đều có mặt để ghi nhận, truyền tải thông tin đến độc giả cả nước bất kể ngày đêm.

Vào những ngày tháng 5, nắng như đổ lửa, tôi cùng đồng nghiệp của cơ quan (phóng viên Tô Thế) về tác nghiệp tại xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) - nơi ghi nhận những bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi đến Bệnh viện K Tân Triều điều trị.

Tại đây sau khi liên hệ qua lực lượng chức năng và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết, chúng tôi được phép đi vào vùng dịch. Vận trên mình bộ đồ bảo hộ, mũ trùm cùng găng tay, tác nghiệp tại đây khoảng 3 giờ đồng hồ, khi toàn thân ướt sũng mồ hôi và bị lả người đi (do say nắng), chúng tôi mới rời khỏi vùng dịch.

Với phóng viên mảng thời sự như chúng tôi, bất kể thời điểm nào (khi là giữa trưa, lúc là đêm khuya), nơi nào có dịch là chúng tôi đến. Đêm 9.5, tôi cùng nữ đồng nghiệp (phóng viên Hà Phương - đến xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) - nơi có những học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Tại đây, chúng tôi đã cùng ăn, cùng đồng hành với các chiến sĩ Công an tại chốt kiểm soát và theo chân đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô phun khử khuẩn xuyên đêm quanh các tuyến đường ở xã này để khoanh vùng, dập dịch.

Trong những ngày dịch bệnh vừa qua, hình ảnh quen thuộc của chúng tôi là: Vận trên mình những bộ đồ bảo hộ, thường xuyên có mặt tại các điểm phong tỏa, cách ly. Nếu không cầm trên tay chiếc máy ảnh, máy quay thì nhiều người khó lòng phát hiện chúng tôi là phóng viên. Và chúng tôi cũng đang cùng những người tuyến đầu chống dịch.

Là phóng viên, thường xuyên có mặt tại các điểm nóng dịch bệnh, hơn ai hết chúng tôi hiểu, đồng cảm với nỗi khổ của người dân và lực lượng chức năng ở đây. Cảm nhận được nỗi khổ khi phải giãn cách, người dân phải ở nhà cả tháng trời, mọi sinh hoạt chỉ diễn ra trong ngôi nhà, hay căn phòng nhỏ và thiếu thốn trăm bề.

Có lẽ khao khát nhất của phóng viên như chúng tôi và toàn thể người dân cả nước lúc này là dịch bệnh làm sao sớm được khống chế, để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, áp dụng các biện pháp mạnh nhất cùng với sự đồng thuận của toàn dân, dịch bệnh COVID-19 sớm được đẩy lùi, trả lại bình yên cho cuộc sống.

Sống cùng nhịp thở nơi tuyến đầu chống dịch

Sau một thời gian dài bình yên, tối 6.5, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19. Đến 21h thì có kết quả khẳng định dương tính.

Bệnh nhân là N.P.Q (47 tuổi), xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, có yếu tố dịch tễ liên quan Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (có địa chỉ tại Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội).

Đây là ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng ở Nghệ An, nên địa phương rất lo lắng. 21h ngày 6.5, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do TS Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn - có mặt tại TX Hoàng Mai, tổ chức họp khẩn chỉ đạo triển khai các phương án khoanh vùng, điều tra dịch tễ, khống chế dịch.

Xác định đây là sự kiện quan trọng, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại thị xã Hoàng Mai để ghi nhận tình hình chống dịch.

Tại đây, chúng tôi cảm nhận được không khí khẩn trương, quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và toàn dân, tất cả đều đồng lòng chống dịch. “Đã 4 ngày nay chúng tôi không ngủ, liên tục chỉ đạo và tham gia truy vết, xử lý các vấn đề liên quan. Có khi mệt quá, anh em gục ngay tại bàn làm việc, hoặc tranh thủ chợp mắt tí chút, người cứ mơ hồ như trên mây” - ông Hồ Sỹ Tùng - Bí thư phường Quỳnh Thiện chia sẻ.

Sau đó, đã có hơn 100 F1 của bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại 2 khách sạn trên địa bàn, hơn 2.000 F2 được ghi nhận và theo dõi tại nhà, cho thấy một khối lượng công việc khổng lồ đã được thực hiện trong thời gian ngắn.

Trong thời gian lưu lại thị xã Hoàng Mai, chúng tôi được anh Nguyễn Anh Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã - hỗ trợ nhiệt tình, từ bố trí chỗ ăn nghỉ cho đến hỗ trợ đi thực tế, cung cấp thông tin và bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nhờ đó, tôi đã có những thông tin kịp thời, nóng hổi về diễn biến tình hình dịch bệnh ở Hoàng Mai, từ cập nhật kết quả xét nghiệm, điều trị, công tác hỗ trợ người dân trong khu cách ly tập trung, quản lý điều hành.

Sau hơn 3 tuần, đến sáng 28.5, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Hoàng Mai công bố quyết định bàn giao 101 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Đích thân Bí thư Thị ủy Lê Trường Giang và Phó Chủ tịch thị xã Nguyễn Anh Văn đến động viên người dân, tiễn bà con lên xe về nhà. Bệnh nhân COVID-19 duy nhất của thị xã sau đó cũng được công bố khỏi bệnh, Hoàng Mai đã khống chế thành công dịch bệnh. Từ thực tế tác nghiệp, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện nghĩa tình, cảm động, đầy trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp thị xã, cũng như tấm lòng của người dân toàn tỉnh hướng về Hoàng Mai, tất cả vì mục tiêu chống dịch, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Dù vất vả, nhưng chuyến công tác tại vùng dịch Hoàng Mai của tôi đã trở thành một trải nghiệm sâu sắc, quý giá, giúp bản thân trưởng thành trong nghề làm báo.

QUÁCH DU - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TLĐ LĐVN Nguyễn Đình Khang: Sự phát triển của Báo Lao Động là một phần chương trình chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn

Thu Trà thực hiện |

Trong suốt quá trình ra đời, phát triển, Báo Lao Động luôn nỗ lực để xứng đáng là tờ báo số 1 về bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2021) và 92 năm thành lập Báo Lao Động (14.8.1929 - 14.8.2021), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã dành thời gian trao đổi về những định hướng phát triển báo trong thời gian sắp tới.

Ứng dụng AI tại Báo Lao Động: Biên tập viên “ảo” - thông tin “thật”

Nguyễn Tuấn Anh |

Ngày 8.7.2021, Báo Lao Động chính thức ra mắt một bản tin truyền hình sử dụng biên tập viên ảo được sản xuất tự động bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên hệ thống LDO-AI. Đây là một dự án do Báo tự nghiên cứu phát triển nằm trong chuỗi các hoạt động chuyển đổi số toàn diện phương thức tác nghiệp và đổi mới sản phẩm đa phương tiện nhằm bắt kịp các xu hướng báo chí truyền thông mới nhất của thế giới.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội được nhận lương, xúc động cảm ơn báo Lao Động

Việt Lâm- Thùy DUng |

Sau phản ánh của báo Lao Động, các công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã nhận được những đồng lương mà họ bị nợ trong thời gian qua.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Chủ tịch TLĐ LĐVN Nguyễn Đình Khang: Sự phát triển của Báo Lao Động là một phần chương trình chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn

Thu Trà thực hiện |

Trong suốt quá trình ra đời, phát triển, Báo Lao Động luôn nỗ lực để xứng đáng là tờ báo số 1 về bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2021) và 92 năm thành lập Báo Lao Động (14.8.1929 - 14.8.2021), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã dành thời gian trao đổi về những định hướng phát triển báo trong thời gian sắp tới.

Ứng dụng AI tại Báo Lao Động: Biên tập viên “ảo” - thông tin “thật”

Nguyễn Tuấn Anh |

Ngày 8.7.2021, Báo Lao Động chính thức ra mắt một bản tin truyền hình sử dụng biên tập viên ảo được sản xuất tự động bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên hệ thống LDO-AI. Đây là một dự án do Báo tự nghiên cứu phát triển nằm trong chuỗi các hoạt động chuyển đổi số toàn diện phương thức tác nghiệp và đổi mới sản phẩm đa phương tiện nhằm bắt kịp các xu hướng báo chí truyền thông mới nhất của thế giới.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội được nhận lương, xúc động cảm ơn báo Lao Động

Việt Lâm- Thùy DUng |

Sau phản ánh của báo Lao Động, các công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã nhận được những đồng lương mà họ bị nợ trong thời gian qua.