Để ngày hè có ý nghĩa
Ngày hè của các trẻ em thành phố, thị xã, thị trấn... thường gắn liền với các câu lạc bộ dạy kỹ năng sống, các lớp năng khiếu, thể dục thể thao hay những chuyến du lịch cùng gia đình.
Thế nhưng, rất nhiều bạn nhỏ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, của tỉnh Đắk Lắk thì không được may mắn như vậy. Thay vì lên nương rẫy với bố mẹ thì rất nhiều em phải ở nhà một mình, làm bạn với cỏ cây, đất đá... Thậm chí, do không có sân chơi bổ ích nên nhiều em nhỏ đã chủ động tìm đến sông, suối, ao, hồ... để vui chơi nên đã xảy ra những tai nạn đáng tiếc, đau lòng.
Để bù đắp những khoảng trống này, Đoàn thanh niên xã Ea Dăh, huyện Krông Năng đã phối hợp với 20 tình nguyện viên bao gồm: Sinh viên, giáo viên... tổ chức các lớp học hè, dạy bơi, phòng chống bạo lực cho các em nhỏ.
Năm nay, địa điểm được Đoàn thành niên xã Ea Dăh lựa chọn tổ chức là ở điểm trường thôn Giang Thành. Ở khu vực này, đa phần các em nhỏ là người dân tộc Thái, Mường... đời sống còn nhiều khó khăn nên việc học tập, vui chơi chưa được quan tâm đúng mức.
Khi biết tin về lớp học, đã có 57 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 ở các thôn Giang Thành, Giang Thanh và Giang Châu của xã Ea Dăh tham gia. Để phù hợp cho việc giảng dạy, ban tổ chức đã chia các em nhỏ thành 5 lớp và ôn tập những kiến thức, kỹ năng sống phù hợp cho từng lứa tuổi.
Em Hà Nhật Minh Quân hào hứng chia sẻ: “Bố mẹ em bận đi làm rẫy suốt ngày nên em thường xuyên ở nhà một mình, không có người lớn bên cạnh. Những bữa lên nương rẫy vùng bố mẹ thì cũng chỉ lụi cụi quanh gốc cà phê, cao su. Em rất vui khi đến trường vừa được gặp bạn bè, thầy cô".
Anh Đinh Văn Long, một phụ huynh chia sẻ, ngày hè, chúng tôi bận việc nương rẫy suốt ngày nên phải gửi con cho người quen. Hôm nào người quen bận, cháu phải ở nhà một mình, dù mới 7 tuổi. Khi biết tin Đoàn xã Ea Dăh tổ chức lớp học tôi rất vui.
Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em
Anh Đinh Phương Nam, Đội trưởng nhóm tình nguyện Mùa hè xanh của Đoàn xã Ea Dăh cho biết, mùa hè của các em nhỏ nơi đây chịu nhiều thiệt thòi bởi không có sân chơi bổ ích, an toàn, dành riêng cho lứa tuổi của mình.
“Để bù đắp những thiếu hụt này, chúng tôi đã tổ chức mở các lớp học để hút các em học sinh đến lớp. Tại lớp học các em nhỏ được tham gia văn nghệ, thể thao, tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và ôn tập kiến thức văn hóa”, anh Nam cho biết.
Là một người trưởng thành từ Đoàn xã Ea Dăh, thầy Đinh Mạnh Cường hiện đang làm giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh hiểu rất rõ những khó khăn, thiếu thốn của các bạn nhỏ nơi đây.
Nhiều năm qua, cứ mỗi khi hè đến, thay vì ở lại thành phố để làm việc, kiếm thêm thu nhập thì thầy Cường lại về mảnh đất khó khăn này để ôn tập, củng cố kiến thức cho các bạn nhỏ.
Thầy Cường chia sẻ, mỗi năm tham gia làm tình nguyện viên dạy hè cho các em tôi đều rất vui và hào hứng. Tôi không chỉ đứng lớp với vai trò là giáo viên mà còn là người anh đi trước, lớn lên trên vùng đất có nhiều khó khăn như các em bây giờ.