Thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan, người dân sống chung với nắng bụi, mưa lầy

Thùy Dung- Thanh Tâm |

Bụi bay mù mịt, đường đi lầy lội, đất đá tràn vào nhà dân là tình trạng mà người dân ven đường trên địa bàn TP Đà Nẵng đang phải chịu đựng, từ khi dự án cao tốc Túy Loan - La Sơn đi vào xây dựng.

Dự án cao tốc Túy Loan - La Sơn khởi công vào năm 2015, với tổng mức đầu tư hơn 11 ngàn tỷ đồng, trải dài qua 2 xã Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Đường DT601 được sử dụng phục vụ công trình lưu thông.

Việc đi lại của các loại xe ben, xe tải với trọng tải lớn đã phá nát con đường đi lại của người dân. Đặc biệt những cơn mưa làm con đường trở nên lầy lội, trơn trượt, gây ra rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Con đường đầy bùn lầy, trơn trượt, nhiều khúc đường xấu do xe tải chạy thường xuyên
Con đường đầy bùn lầy, trơn trượt, nhiều khúc đường xấu do xe tải chạy thường xuyên
Con đường đầy bùn lầy, trơn trượt, nhiều khúc đường xấu do xe tải chạy thường xuyên. Ảnh: Thanh Tâm
Xe tải chạy băm nát đường đi lại của người dân
Xe tải chạy băm nát đường đi lại của người dân. Ảnh: Thùy Dung
Người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại trên con đường này, do đường đi quá trơn trượt. Ảnh: Thanh Tâm
Người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại trên con đường này, do đường đi quá trơn trượt. Ảnh: Thanh Tâm
Người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại trên con đường này, do đường đi quá trơn trượt. Ảnh: Thanh Tâm

Tình trạng xe tải đi lại thường xuyên, chạy ẩu, lấn đường nhất là vào giờ cao điểm đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Mới đây đã gây tai nạn chết người.

Mật độ xe tải chạy 24/24, chiếm hơn 1/2 diện tích mặt đường. Việc chở đất đá rất nguy hiểm cho người dân khi đi lại trên đường. Ảnh: Thanh Tâm
Mật độ xe tải chạy 24/24, chiếm hơn 1/2 diện tích mặt đường. Việc chở đất đá rất nguy hiểm cho người dân khi đi lại trên đường. Ảnh: Thanh Tâm

Từ khi dự án cao tốc đi vào xây dựng, người dân sống hai bên đường lúc ở nhà cũng như ra đường luôn phải bịt khẩu trang và trùm kín người vì bụi bẩn quá nhiều. Mỗi khi xe chạy qua là kéo theo hàng tấn lớp bụi đường. Điều này khiến người dân vô cùng bức xúc.

Chị Liễu, người dân thôn Phò Nam, cho biết: "Đường xe chạy bụi mù mịt, tôi phải bịt khẩu trang, mang tất cả ngày, núp ở trong này. Ai mua thì tôi ra bán, xong vô lại, chớ chịu hông nổi".

Chị Liễu luôn phải đeo khẩu trang cả ngày vì đường quá bụi. Ảnh: Thùy Dung
Chị Liễu luôn phải đeo khẩu trang cả ngày vì đường quá bụi. Ảnh: Thùy Dung

Ngoài việc gặp khó khăn khi đi lại, bụi bẩn dày đặc, người dân sống ở sát đường cao tốc đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở, đất đá tràn vào nhà mỗi khi mùa mưa đến. Năm 2017, tại đây đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Đất đá trên đường cao tốc nằm ngay sát với nhà dân, gây ra nhiều nguy hiểm khi tới mùa mưa bão. Ảnh: Thùy Dung
Đất đá trên đường cao tốc nằm ngay sát với nhà dân, gây ra nhiều nguy hiểm khi tới mùa mưa bão. Ảnh: Thùy Dung

"Hồi tháng 11 năm ngoái, đúng mùa mưa, buổi tối 2 vợ chồng đang ngủ thì nghe đất đá lăn, tràn vào nhà bếp, chúng tôi hoảng hốt chỉ biết chạy ra ngoài. Ở đây nhiều nhà bị như thế lắm, bây giờ mỗi khi mưa gió là chúng tôi lại đứng ngồi không yên", ông Thái Bá Sơn, người dân thôn Nam Yên kể.

Ông Sơn chỉ tay về khu đất đá phía trên đã tràn vào nhà vào đợt mưa bão năm 2017. Ảnh: Thùy Dung
Ông Sơn chỉ tay về khu đất đá phía trên đã tràn vào nhà vào đợt mưa bão năm 2017. Ảnh: Thùy Dung
Thùy Dung- Thanh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.