Từ khoảng 16h mỗi ngày, đặc biệt là vào thứ 7 và chủ nhật, người dân và du khách tập trung khá đông ở một số điểm tại đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trong khi một số người dân đến núi Sơn Trà để ngắm cảnh, dạo chơi thì có không ít các gia đình mang theo con nhỏ và túi thức ăn lên cho khỉ ăn.
Tại bãi cỏ gần khu nghỉ dưỡng 5 sao ở núi Sơn Trà, mặc dù cách đó không xa có bảng cấm không cho khỉ ăn nhưng những người này vẫn vô tư mang chuối, bánh lên tìm đàn khỉ cho ăn. Có người còn bế trẻ nhỏ, gợi ý cho trẻ cầm thức ăn cho khỉ.
Những đàn khỉ thấy có người. mang thức ăn đến liền đổ xô đến, có con tranh giành đồ ăn, chạy băng qua đường bất chấp xe cộ.
Trong lúc tìm thức ăn, có con khỉ còn cào vào chân một người đứng gần đó khiến cả nhóm đang đứng hoảng hốt. May mắn, người bị cào mặc quần áo dài tay nên không có thương tích.
Anh Nguyễn Thuận, quê Quảng Nam chia sẻ, anh cùng bạn lên Sơn Trà chơi dạo mát là chính và không có mục đích cho khỉ ăn. Tuy nhiên thấy nhiều gia đình mang theo cả trẻ nhỏ, anh cũng cảm thấy không an toàn: "Khỉ là loài nhanh nhẹn nhưng cũng dễ hung dữ, trẻ con đến gần như vậy khá nguy hiểm. Ngay chỗ tôi đứng có bảng cấm cho khỉ ăn nhưng không mấy ai quan tâm, họ vẫn vô tư cho khỉ ăn rồi cười nói như một chuyện bình thường" - anh Thuận cho hay.
Hàng ngày, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đều cắt cử người chốt ở chân núi Sơn Trà để nhắc nhở người dân, du khách. Tuy nhiên không cho khỉ ăn được chỗ chân núi, nhiều người chạy lên núi tìm nơi có khỉ để cho ăn hoặc dừng lại chụp ảnh.
Việc cho khỉ ăn sẽ làm mất đi khả năng tự kiếm ăn của loài khỉ, gây mất an toàn giao thông khi người dân dừng xe cho khỉ ăn, đặc biệt là việc tiếp xúc giữa người và khỉ hoặc thông qua đồ ăn sẽ có nguy cơ mắc một số căn bệnh truyền nhiễm từ khỉ sang người và ngược lại.