Bố bắt, trói con gái ruột rồi tung tin con bị bắt cóc để lừa đảo vay tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Do túng quẫn, nợ nần, Đông bắt con gái ruột của mình đưa đến một nhà nghỉ ở Hải Phòng rồi trói ngược tay, bịt mắt, miệng con, chụp ảnh lại, tạo hiện trường giả hệt như một vụ bắt cóc, tống tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đêm ngày 8.3, theo nguồn tin của phóng viên Lao Động, Công an tỉnh Thái Bình và Công an huyện Quỳnh Phụ đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1984, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi bắt giữ, nhốt con gái ruột nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do nợ nần, túng quẫn, khoảng hơn 12h trưa ngày 8.3, Đông chở con gái ruột là cháu N.N.H (sinh năm 2012) đến một nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Khi đi, đối tượng chuẩn bị sẵn dây điện bọc vỏ nhựa, khăn quàng đỏ.

Tại đây, Đông dùng dây điện vỏ nhựa trói ngược hai tay cháu H ra sau, sử dụng khăn quàng đỏ bịt mắt, bịt miệng con gái lại, lấy điện thoại chụp ảnh ghi lại hình ảnh giống như nạn nhân đang bị kẻ gian bắt cóc, khống chế, giữ làm con tin.

Đông gửi hình ảnh con gái bị trói, bịt mắt, bịt miệng cho... chính mình kèm tin nhắn tống tiền. Ảnh: Bá Dương
Đông gửi hình ảnh con gái bị trói, bịt mắt, bịt miệng cho... chính mình kèm tin nhắn tống tiền. Ảnh: Bá Dương

Tiếp đó, đối tượng dùng một chiếc điện thoại khác, tạo tài khoản mạng xã hội zalo ảo, gửi hình ảnh con gái bị trói tay, bịt mắt, miệng gửi vào tài khoản mạng xã hội zalo trên chiếc điện thoại chính còn lại của mình.

Kèm hình ảnh, Đông nhắn từ điện thoại này qua điện thoại kia với nội dung: "Con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc. Từ giờ đến 6 giờ tối nay mày phải chuẩn bị tiền 300 triệu cho bọn tao. Nếu không làm theo thì mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp con mày nữa. Muốn con bé sống sót về với mày thì mày phải làm theo yêu cầu của bọn tao. Cứ 15 phút tao sẽ nhắn tin cho mày 1 lần. Đừng làm liều, nếu không mày sẽ phải nhận hậu quả".

Tinh vi hơn, Đông còn nhắn hù dọa... chính mình với nội dung: "Không được báo với công an. Nếu báo hậu quả mày tự gánh".

Sau khi thao tác xong nội dung tin nhắn kèm hình ảnh như kể trên, Đông mang chiếc điện thoại chính của mình đi gặp một số người thân quen, bạn bè, họ hàng để "van xin", "cầu cứu" họ cho vay mượn tiền để... "chuộc" con gái.

Vì thương cảm và tin tưởng vào lời khẩn cầu của Đông, có 3 người đã đồng ý cho đối tượng vay mượn số tiền khoảng 200 triệu đồng. Cũng từ đây, câu chuyện con gái Đông bị kẻ gian "bắt cóc" đã gây xôn xao, ầm ĩ cả khu dân cư nơi đối tượng sinh sống.

Sự việc nhanh chóng được quần chúng nhân dân trình báo đến công an địa phương.

Nhận tin báo, xác định vụ việc rất nghiêm trọng, Công an huyện Quỳnh Phụ đã cử cán bộ phối hợp với Công an Thị trấn An Bài xác minh thông tin thông tin ban đầu; đồng thời báo cáo ngay sự việc đến lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình, hàng loạt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã được huy động vào cuộc, phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Phụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác với mục tiêu trong thời gian sớm nhất phải tìm ra địa điểm nơi cháu bé bị nhốt giữ và phá án, giải cứu nạn nhân.

Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã tìm ra địa điểm mà Đông nhẫn tâm trói, nhốt con gái mình tại một nhà nghỉ ở huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) và nhanh chóng giải cứu nạn nhân an toàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông bị bắt sau khi vở kịch bắt cóc, tống tiền bị lột tẩy. Ảnh: Bá Dương
Đối tượng Nguyễn Văn Đông bị bắt sau khi vở kịch bắt cóc, tống tiền bị lột tẩy. Ảnh: Bá Dương

Lúc này, trước các bằng chứng phạm tội quả tang và nạn nhân, vật chứng, chứng cứ liên quan, Đông đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, đối tượng khai nhận, do túng quẫn, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lấy chính con gái ruột ra để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc, tống tiền, nhằm dễ dàng, thuận lợi vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Mẹ trầm cảm dìm 2 con gái nhỏ xuống sông đến tử vong

TRUNG DU |

Một người bà mẹ trẻ ở huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) đã lái xe máy chở theo 2 con ruột (bé gái 5 tuổi và bé gái 2 tuổi) đến mé sông Ninh Cơ thuộc xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng) rồi dìm các con mình đến tử vong.

Trước vụ đào trộm mộ để tống tiền ở Thái Bình, đã có nhiều vụ trong quá khứ

BÁ DƯƠNG (T/H) |

Vụ việc kẻ gian đào trộm mộ, lấy đi tiểu đựng hài cốt rồi nhắn tin tống tiền thân nhân vừa xảy ra ở Thái Bình không phải là vụ án đầu tiên có tình tiết tương tự. Trước đó đã ghi nhận những vụ án khác, thậm chí tình tiết còn ghê sợ hơn.

Vụ đào trộm mộ tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình: Hài cốt mới an táng hơn 1 tháng

TRUNG DU |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, hài cốt người quá cố vừa bị kẻ gian đào trộm nhằm mục đích tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình mới được gia đình, họ hàng chôn cất hơn 1 tháng trước đó.

Dễ mất kiểm soát việc lắp đặt thang máy gia đình

THU GIANG - NGUYỄN THUÝ |

Những năm gần đây, xu hướng cải tạo nhà, lắp đặt thang máy riêng đang nở rộ tại các quận, huyện nội thành Hà Nội. Khi quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, nhu cầu xây dựng và lắp đặt thang máy nhà cao tầng càng trở nên phổ biến, nhiều hộ dân sẵn sàng chi hàng trăm, thậm chí cả tỉ đồng để sử dụng tiện ích này phục vụ cho nhu cầu đi lại.

Trang thiết bị y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong vòng 3-6 tháng tới

Thùy Linh |

Đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế khẳng định về cơ bản trong vòng 3- 6 tháng tới nhịp độ cung cấp trang thiết bị y tế cho nhu cầu của các cơ sở y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Gia đình nữ công nhân sẽ được nhận chế độ tử tuất hơn 23 triệu đồng

Hà Anh |

Sau loạt bài “Chuyện buồn của nữ công nhân bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội”, “Gia đình nữ công nhân đã được mời lên làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất” của Báo Lao Động ra ngày 7 và 9.3, chiều 9.3, anh Phạm Văn Tuyến là chồng chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân mắc ung thư máu và tử vong năm 2012, gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - thông báo là BHXH huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tiếp nhận xong giấy tờ và hẹn ngày chi trả tiền hỗ trợ mai táng, tử tuất 1 lần của vợ anh.

Góc nhìn thể thao 101: Hy vọng mới tới từ U20 Việt Nam

NHÓM PV |

U20 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U20 Châu Á 2023 nhưng màn thể hiện của các cầu thủ trẻ đã mang lại những tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Góc nhìn thể thao số 101 cùng trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều

Phạm Đông |

Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều là khẳng định của Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên quan tới kế hoạch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố.

Nam Định: Mẹ trầm cảm dìm 2 con gái nhỏ xuống sông đến tử vong

TRUNG DU |

Một người bà mẹ trẻ ở huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) đã lái xe máy chở theo 2 con ruột (bé gái 5 tuổi và bé gái 2 tuổi) đến mé sông Ninh Cơ thuộc xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng) rồi dìm các con mình đến tử vong.

Trước vụ đào trộm mộ để tống tiền ở Thái Bình, đã có nhiều vụ trong quá khứ

BÁ DƯƠNG (T/H) |

Vụ việc kẻ gian đào trộm mộ, lấy đi tiểu đựng hài cốt rồi nhắn tin tống tiền thân nhân vừa xảy ra ở Thái Bình không phải là vụ án đầu tiên có tình tiết tương tự. Trước đó đã ghi nhận những vụ án khác, thậm chí tình tiết còn ghê sợ hơn.

Vụ đào trộm mộ tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình: Hài cốt mới an táng hơn 1 tháng

TRUNG DU |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, hài cốt người quá cố vừa bị kẻ gian đào trộm nhằm mục đích tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình mới được gia đình, họ hàng chôn cất hơn 1 tháng trước đó.