Quán cơm 1.000 đồng ở đất Tây Đô ấm áp tình người

Bảo Trung |

Hơn 1 năm qua, quán cơm giá rẻ như cho (1.000 đồng/suất ăn) tọa lạc giữa trung tâm TP.Cần Thơ trở thành nơi san sẻ với nhiều người dân hoàn cảnh khó khăn, nhất là sinh viên, người bán vé số, xe thồ...

Ông Trần Tuấn Nguyên (86 tuổi, ngụ phường An Hòa, thành phố Cần Thơ) chia sẻ làm nghề bán vé số hàng chục năm nay, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, tiền lời kiếm được từ việc bán vé số cũng chỉ giúp cho bản thân sống tạm qua ngày. Từ ngày quán cơm "1.000 đồng" này mọc lên, ông cùng nhiều đồng nghiệp của mình trở thành khách "ruột" của quán. Ông Nguyên đánh giá cơm ở đây khá ngon và hợp vệ sinh.

Cận cảnh quán cơm 1.000 đồng cho người nghèo ở TP.Cần Thơ. Video: Bảo Trung

Đây quán ăn trên của Hội Từ thiện và bảo vệ trẻ em TP.Cần Thơ, phục vụ ngày 2 buổi, trưa (10h-12h) và chiều (16h-18h), suốt từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi buổi phục vụ khoảng 200 suất ăn. Mỗi suất có từ 4 đến 5 món chay. Khách của quán đa phần là người lao động nghèo, sinh viên, người khuyết tật...

Ông Nguyên (bìa trái) là khách ruột của quán cơm. Ảnh: B.T
Ông Nguyên (bìa trái) là khách ruột của quán cơm. Ảnh: B.T
Một đôi vợ chồng già có hoàn cảnh khó khăn dùng bữa tại quán. Ảnh: B.T
Một đôi vợ chồng già có hoàn cảnh khó khăn dùng bữa tại quán. Ảnh: B.T

Em Phạm Ân Tình, sinh viên Khoa Nông nghiệp (Trường Đại học Cần Thơ) tâm sự: "Em quê ở An Giang, lên TP.Cần Thơ học, mỗi tháng gia đình chỉ gửi một khoản tiền vừa đủ để sinh hoạt, chi tiêu hằng ngày. Quán là địa chỉ thường xuyên của em và một số bạn học khác. Ăn ở đây chúng em sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để trang trải thêm các chi phí khác trong học tập".

Các em sinh viên sống xa nhà cũng là một trong những thực khách quen thuộc của quán. Ảnh: B.T
Các em sinh viên sống xa nhà cũng là một trong những thực khách quen thuộc của quán. Ảnh: B.T

"Hầu như người làm ở đây đều làm vì tấm lòng thiện nguyện nên chẳng bao giờ chị em chúng tôi đòi hỏi Hội hỗ trợ. Suốt 1 năm vừa qua, tôi phải cân đối công việc gia đình và sinh hoạt cá nhân để đến làm việc ở đây", chị Nguyễn Thị Thảo Hiếu, nhân viên của quán cho biết.

Cũng theo chị Hiếu, ban đầu, quán bán cơm miễn phí hoàn toàn nhưng sợ nhiều người "tự ái" nên Hội quyết định bán với giá 1.000 đồng để thực khách khỏi cảm thấy ái ngại.

Xuất phát từ lòng thiện tâm, nhân viên của quán chấp nhận làm công không lương để góp sức cho quán cơm duy trì hoạt động. Ảnh: B.T
Xuất phát từ lòng thiện tâm, nhân viên của quán chấp nhận làm công không lương để góp sức cho quán cơm duy trì hoạt động. Ảnh: B.T

Ông Ngô Thành Nghĩa - Chánh Văn phòng Hội Từ thiện và bảo vệ trẻ em TP.Cần Thơ, cho hay: "Hiện nay, quán cũng đang gặp khá nhiều khó khăn để duy trì hoạt động. Trong đó, phải kể đến bài toán về kinh phí, hiện nay mỗi người vào ăn quán chỉ thu 1.000 theo kiểu "chiếu lệ" trong khi số thực khách đến mỗi ngày khá lớn".

Mỗi bữa ăn, thực khách chỉ tốn 1.000 đồng. Tất nhiên, mọi người đến dùng bữa đều vui vẻ chấp nhận mức giá “đẹp” đó. Ảnh: B.T
Mỗi bữa ăn, thực khách chỉ tốn 1.000 đồng. Tất nhiên, mọi người đến dùng bữa đều vui vẻ chấp nhận mức giá “đẹp” đó. Ảnh: B.T

Theo ông Nghĩa, trung bình mỗi tháng Hội Từ thiện và bảo vệ trẻ em TP.Cần Thơ phải gom góp không dưới 30 triệu đồng để duy trì hoạt động.

"May nhờ có các mạnh thường quân thường xuyên hỗ trợ quán mới có thể duy trì đến hơn 1 năm nay. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ cân đối các khoản hỗ trợ và chi tiêu để quán hoạt động ổn định lâu dài, ông Nghĩa nhấn mạnh" - ông Nghĩa trải lòng.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đoàn cán bộ Cung thiếu nhi gặp nạn khi đi từ thiện, 2 người tử vong

Mai Chi |

Đoàn thiện nguyện của Cung Thiếu nhi Hải Phòng đang trên đường đến Hà Giang tặng quà trẻ em vùng cao, đến địa phận huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thì bị xe container lấn làn, đâm trúng khiến 2 cô giáo tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Đại sứ Thái đẫm mồ hôi làm từ thiện vùng cao giữa đợt nóng đỉnh điểm

Hà Liên |

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat và Phu nhân tham gia hoạt động thiện nguyện tại một trường học ở vùng cao đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đoàn cán bộ Cung thiếu nhi gặp nạn khi đi từ thiện, 2 người tử vong

Mai Chi |

Đoàn thiện nguyện của Cung Thiếu nhi Hải Phòng đang trên đường đến Hà Giang tặng quà trẻ em vùng cao, đến địa phận huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thì bị xe container lấn làn, đâm trúng khiến 2 cô giáo tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Đại sứ Thái đẫm mồ hôi làm từ thiện vùng cao giữa đợt nóng đỉnh điểm

Hà Liên |

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat và Phu nhân tham gia hoạt động thiện nguyện tại một trường học ở vùng cao đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc.