Phóng viên Trần Ngọc Duy, Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Quảng Ninh, kể, trong vụ tai nạn lao động đó, anh là phóng viên thường trú duy nhất ở Quảng Ninh được tiếp cận hiện trường.
Sáng sớm 11.10.2005, khi còn đang ngủ thì anh nhận được cuộc điện thoại từ một người quen tham gia đoàn thanh tra an toàn lao động tỉnh Quảng Ninh, thông báo nhanh về một vụ tai nạn hầm lò vào 20h45 ngày 10.10.2005, tại Công trường khai thác 5, Công ty Than Mông Dương, Cẩm Phả, khiến 3 công nhân bị vùi lấp.
3 công nhân gặp nạn là Đoàn Văn Toàn, sinh năm 1983 ở huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thế Thăng, sinh năm 1982 ở huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng); Nguyễn Thanh Chiều, sinh năm 1970 ở huyện Ninh Thanh (sau tách ra là huyện Ninh Giang và Thanh Miện), tỉnh Hải Dương.
Anh vội dậy và tìm cách liên hệ đi cùng xe trong đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh để vào hiện trường vụ tai nạn. 10h ngày 11.10.2005 tại mặt bằng Công ty than Mông Dương đã tập trung khá đông người cùng các trang thiết bị cứu hộ. Gương mặt ai cũng lo âu. Thỉnh thoảng lại có tiếng hét lớn ra lệnh từ chỉ huy ngành than điều động các đội, tổ cứu hộ khẩn trương thay nhau xuống lò tiếp ứng tìm kiếm nạn nhân.
Phóng viên Trần Ngọc Duy theo chân lực lượng cứu hộ của ngành than vào thang máy di chuyển xuống dưới âm hơn 100 mét ở một đường lò chợ.
Từ đây đi bộ thêm vài trăm mét dưới đường lò để đến gần khu vực xảy ra sự cố sập lò vùi lấp 3 công nhân. Khi vừa đến nơi, tiếng nói vọng từ vài chục mét từ nhóm cứu hộ thông báo đã tìm thấy thi thể 3 công nhân (đã thiệt mạng) và chuẩn bị tìm cách đưa thi thể ra ngoài.
Mệnh lệnh từ một chỉ huy của ngành than tại nơi tìm kiếm nói phải khẩn trương và giữ an toàn cho người cứu hộ (vì khi đào bới than và chống cũi để đưa công nhân ra có thể sập bất cứu lúc nào)… Sau gần 30 phút chờ đợi, một tiếng nói vọng ra từ trong một nhánh lò tối “anh em chuẩn bị đưa xác nạn nhân đầu tiên ra ngoài”.
“Để đón bắt khoảnh khác đó, tôi đứng án ngữ ngay điểm chân lò cùng nhiều công nhân đón thi thể thợ lò đầu tiên được đưa ra và liên tục bấm máy. Tiếp đến, nạn nhân thứ 2, thứ 3 cũng được khênh trên cáng khẩn trương đưa ra từ một đường lò nhỏ chất hẹp xuống lò chợ và di chuyển đến thang máy lên mặt bằng…” – phóng viên Trần Ngọc Duy nhớ lại.
Thông tin vụ tai nạn đáng tiếc cùng những bức ảnh được phóng viên Trần Ngọc Duy chụp ngay tại hiện trường được đăng kịp thời, độc quyền trên Báo Lao Động.
Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã gần 20 năm, bức ảnh đó vẫn liên tục xuất hiện trên các báo để minh họa cho các thông tin tai nạn ở các công ty khai thác than tại Quảng Ninh. Nhưng hầu hết đều không ghi nguồn, hoặc chỉ ghi “nguồn internet”, bởi nhiều người không biết tác giả là ai.
Có lẽ, bức ảnh đó vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng cả trên báo chí và trên các mạng xã hội trong thời gian tới, để minh họa cho các thông tin tai nạn lao động trong khai thác hầm lò ngành than ở Quảng Ninh.