Ninh Bình: Hàng trăm nhà dân bị ngập do mưa lũ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm nhà dân tại 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) bị ngập trong nước. 

Tại huyện Nho Quan, mưa lớn đã làm ngập hàng trăm nhà dân tại các xã Lạc Vân, Đức Long, Gia Tường, Gia Sơn…

Theo thống kê của UBND huyện Nho Quan, toàn huyện có 477 căn nhà ở của người dân bị ngập lụt do mưa lũ gây ra. Ngoài ra, còn có gần 100 công trình phụ trợ, hàng trăm ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nho Quan đã cử lực lượng xuống các xã, cùng cán bộ địa phương hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn.

Hiện một số khu dân cư ở các xã Gia Thủy, Gia Lâm, Xích Thổ, huyện Nho Quan nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Tại huyện Gia Viễn, nước sông Hoàng Long dâng cao đã chia cắt toàn bộ thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh. Nhiều nhà dân tại đây cũng đã bị nước lũ tràn vào nhà. Chính quyền địa phương đang cắt cử người đến phụ giúp người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao hơn, chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm đề phòng ngập lụt dài ngày.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Ninh Bình ngập sâu trong nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường tại thành phố Ninh Bình bị ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 25.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện số 07/CĐ-BCH về chủ động ứng phó với bão số 3.

Ninh Bình: Mưa lũ khiến nhiều nhà dân bị ngập trong nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua mưa lớn kéo dài kèm theo nước ở thượng nguồn đổ về khiến nhà cửa của các hộ dân tại thôn Cao Thắng, xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình bị ngập sâu trong nước, giao thông đi lại bị chia cắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Ninh Bình ngập sâu trong nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường tại thành phố Ninh Bình bị ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 25.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện số 07/CĐ-BCH về chủ động ứng phó với bão số 3.

Ninh Bình: Mưa lũ khiến nhiều nhà dân bị ngập trong nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua mưa lớn kéo dài kèm theo nước ở thượng nguồn đổ về khiến nhà cửa của các hộ dân tại thôn Cao Thắng, xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình bị ngập sâu trong nước, giao thông đi lại bị chia cắt.