Góp gió thành bão
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt là thương binh thương tật 47%, đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1973. Trước khi nghỉ hưu, ông là Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.
Tên tuổi tuổi của ông gắn liền với những trận đánh lịch sử trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Trung tướng Phiệt kể, ngày 21.12.1972, đơn vị chỉ còn 3 quả đạn trong khi máy bay địch vào rất nhiều tốp.
Phát hiện được một dải nhiễu có B52, phải xác được máy bay B52, mỗi tốp chỉ được phóng một quả đạn, trong khi theo lý thuyết huấn luyện là phải phóng 2-3 quả. Quả đạn đầu tiên không bay, quả thứ hai, ông đã bắn hạ thành công được chiếc B52.
“Chúng tôi đang làm công tác chuẩn bị để báo cáo thì bên trên giao giám sát tiếp tốp máy bay đi sau.
Tôi làm lại các động tác xem xét rada dải nhiễu và xác định được máy bay tiếp theo. Chỉ còn 1 quả đạn, tôi quyết định đánh tiếp, vào cự ly 24km, đạn nổ, diệt được máy bay này. Chúng tôi đã bắn 2 quả đạn, cách nhau 10 phút. Sau này, trên công nhận đơn vị tôi đã bắn rơi máy bay 10 phút, bằng 2 quả đạn. Đây là trận tiết kiệm, thời gian bắn nhanh và hiệu quả” - Tướng Phiệt kể.
Sau khi về hưu, ông và các đồng đội lại tiếp tục bắt tay hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em tật nguyền, mồ côi, con em thương binh, đặc biệt là trẻ em nhiễm chất độc da cam…
“Lúc đi thăm một số bạn bè, tôi thấy con em họ rất khổ. Có những gia đình 2 đứa con đều chịu di chứng chất độc hóa học, cần bố mẹ chăm sóc toàn diện. Vậy nên tôi nghĩ làm trung tâm để nuôi dạy các cháu, góp gió thành bão” - ông Phiệt nói.
Năm 2005, Trung tâm nhân đạo Hồng Đức ra đời với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa, cựu chiến binh nghèo, con em gia đình thương binh, liệt sĩ.
Theo ông Phiệt, đến nay đã có hơn 200 học viên tốt nghiệp, nhiều em được giới thiệu vào làm việc tại nhà máy của quân đội; nhiều em về quê lập nghiệp, làm việc trong các khu công nghiệp, thậm chí một số em còn tự mở cửa hàng may.
Tạo việc làm cho hàng trăm lao động
Là cựu chiến binh, ông Nguyễn Duy Nở (sinh năm 1953, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đã tạo nhiều việc làm cho người lao động và tích cực tham gia công tác từ thiện. Ông Nợ chia sẻ, năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trên đà thắng lợi. Bấy giờ, ông cũng như hàng vạn thanh niên khác tạm thời gác bút nghiên lên đường vào chiến trường miền Nam chiến đấu.
“Có vào đến chiến trường mới biết được sự tàn khốc chiến tranh, sự hy sinh xương máu dưới mưa bom, bão đạn của đồng chí, đồng đội chúng tôi là vô ngần. Bản thân tôi may mắn hơn những đồng đội được trở về quê hương, gia đình, sống trong tình làng nghĩa xóm” - ông Nở nghẹn ngào.
Xuất ngũ về quê hương, ông xác định phải tập trung phát triển kinh tế để chia sẻ khó khăn với cộng đồng, với xã hội, nhất là gia đình cựu chiến binh, người có công với cách mạng. Từ năm 2002, ông thành lập Công ty TNHH Hoàng Tuấn. Ban đầu doanh nghiệp xây dựng nhà ở dân sinh, các công trình nhỏ; sau chuyển sang thi công các công trình giao thông, thủy lợi...
Để doanh nghiệp phát triển, với vai trò là giám đốc, ông Nguyễn Duy Nở đã trăn trở nghiên cứu, xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh là tập trung đầu tư chiều sâu về con người; cơ sở vật chất, máy móc thiết bị theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu thi công các công trình có vốn đầu tư lớn, kỹ thuật cao. Hiện nay, công ty đang tạo công ăn, việc làm cho hơn 230 lao động tại địa phương.
Sản xuất, kinh doanh phát triển, hàng năm, Cty TNHH Hoàng Tuấn trích lợi nhuận từ 300-400 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh nghèo vượt khó học giỏi...
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở là hai trong số 450 người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022 tham dự Chương trình Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tuyên dương người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vừa qua.
Theo Bộ LĐTBXH, đến nay, đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, trên 139 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 1.300 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, gần 800 nghìn thương binh, bệnh binh…
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma, gặp mặt, thăm hỏi động viên, tặng quà thân nhân gia đình các liệt sĩ Gạc Ma; tổ chức lễ cầu siêu tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, để tưởng nhớ và tri ân 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến Gạc Ma năm 1988; tổ chức các đoàn thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng...