Những người con đất Tổ làm giàu trên quê hương thứ hai

Phan Tuấn |

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có rất nhiều người con đất Tổ đã đến đây sinh sống, lập nghiệp và xem đây như quê hương thứ hai của mình. Mặc dù xa quê đã lâu, nhưng những người con Phú Thọ vẫn luôn nhớ về nguồn cội, đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, làm giàu trên vùng đất mới.

Người con Đất Tổ dù sinh sống, lập nghiệp xa quê những vẫn luôn một lòng thành kính nhớ về cội nguồn. Ảnh: Ngô Duyên
Người con Đất Tổ dù sinh sống, lập nghiệp xa quê những vẫn luôn một lòng thành kính nhớ về cội nguồn. Ảnh: Ngô Duyên

Bén duyên với vùng đất mới

Năm 2009, anh Nguyễn Quang Đức, quê ở huyện Lâm Thao (Phú Thọ) dẫn vợ con rời quê hương vào Đắk Nông lập nghiệp. Với số vốn ít ỏi vay mượn từ người thân anh  Đức đã mua được 4 sào đất rẫy rồi dựng một căn nhà đơn sơ để  ở và trồng cà phê.

Với tinh thần cần cù, chịu khó và ham học hỏi nên anh Đức đã áp dụng đúng kỹ thuật, giúp vườn cà phê của gia đình cho năng suất cao.

Với phương pháp lấy ngắn nuôi dài, anh trồng xen canh hoa màu và nuôi thêm gia cầm để cải thiện kinh tế. Thu nhập hằng năm, ngoài lo cho gia đình anh tích góp mở rộng diện tích canh tác.

Sau hơn 10 năm lập nghiệp trên quê hương thứ hai, anh Đức đã phát triển được 1,5ha vú sữa hoàng kim, 5ha sầu riêng, 2.000 trụ tiêu và 300 cây mắc ca đang cho thu bói... Trung bình mỗi năm, trừ tất cả chi phí, gia đình anh thu về gần 2 tỉ đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Đức còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện giúp đỡ đồng hương Phú Thọ bằng cách cho vay không lấy lãi và tạo công ăn việc làm cho 5 lao động thường xuyên, với mức lương khoảng 5 triệu đồng/ tháng/người.

"Phú Thọ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Còn Đắk Nông là quê hương thứ hai đã cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay. Trên quê hương mới nhưng tôi vẫn luôn cố gắng sống có ích cho gia đình và xã hội để xứng đáng là người con Đất Tổ” - anh Đức cho hay.

Tương tự, chị Trần Ngọc Dung (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sagri Bazan, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa). Chị Dung quê ở xã Thạch Hà, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) bén duyên với nông sản từ khoảng năm 2015 khi theo chồng về Đắk Nông sinh sống và lập nghiệp.

Khi đến đây, chị Dung nhận thấy Đắk Nông là một vùng đất trù phú với nhiều nông sản chất lượng, giá trị cao về mặt dinh dưỡng nên có thể phát triển kinh doanh.

Đầu tiên chị Dung bán online những sản phẩm nông sản an toàn hướng đến sức khỏe người tiêu dùng như: Hạt điều, mắc ca.. Sau khi tạo được mạng lưới thị trường ổn định, chị Dung và một người bạn nữa chính thức thành lập công ty với các sản phẩm mang tên Sazan.

Hiện công ty phân phối khoảng 52 sản phẩm nông sản trên khắp cả nước, với hơn 10 đại lý và mang lại thu nhập khá cho người lao động, cộng tác viên kinh doanh.

"Đặc biệt, công ty đã mở một đại lý phân phối sản phẩm ngay tại tỉnh Phú Thọ và xem như là cách để ghi nhớ về quê hương Đất Tổ nơi đã sinh ra mình” -  chị Dung chia sẻ.

Người con Phú Thọ làm lễ dâng lên tổ tiên và các vị Vua Hùng. Ảnh: Sao Mai
Người con Phú Thọ làm lễ dâng lên tổ tiên và các vị Vua Hùng. Ảnh: Sao Mai

Nhớ ngày Giỗ Tổ

Những ngày này, chị Đinh Thị Hằng (SN 1989), ở phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa lại cùng mẹ và các cô, các bác trong xóm làm bánh trôi, bánh chay dâng lên tổ tiên.

Theo chị Hằng, chị sinh ra ở Phú Thọ, năm 6 tuổi thì theo gia đình vào Đắk Nông xây dựng kinh tế mới. Dù xa quê từ khi còn nhỏ nhưng  vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chị vẫn luôn luôn nhớ về nguồn cội của mình và làm mâm lễ để tỏ lòng biết ơn.

Không riêng gì chị Hằng, nhiều người dân Phú Thọ cho biết, trên hành trình phát triển sự nghiệp ở vùng đất mới nhưng họ vẫn luôn hướng về quê cha Đất Tổ và thành kính tưởng nhớ, biết ơn đến tổ tiên, tự hào về cội nguồn dân tộc.

Nhân dịp Giỗ Tổ, những người con Phú Thọ xa quê nói riêng và người dân đất Việt Nam nói chung đều thành kính dâng những nén hương thơm, cầu mong các Vua Hùng phù hộ cho đất nước hòa bình, dân tộc muôn đời ấm no, hạnh phúc, mãi trường tồn. Những việc làm này đã vun đắp thêm cho tinh thần đoàn kết dân tộc, yêu nước cho hôm nay và cả mai sau.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Về đất Tổ Phú Thọ nghe làn điệu hát Xoan

Vân Hoa |

Hát Xoan ra đời trên mảnh đất trung du Phú Thọ từ thời đại Hùng Vương, đến nay trở thành di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất Tổ

Về nơi in dấu chân Bác ở miền đất Tổ

Tô Công |

Những ngày này của 76 năm về trước, Bác Hồ đã ở và làm việc tại một nhà dân trên địa bàn xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Hiện nay, ngôi nhà trở thành Khu lưu niệm, là điểm đến của các tầng lớp nhân dân để tưởng nhớ, tri ân công lao của Bác.

Lão nông đất Tổ thu tiền tỉ từ niềm đam mê chăn nuôi

Tô Công |

Phú Thọ - Một người đàn ông ở huyện Thanh Thủy nổi tiếng khắp vùng vì mỗi năm thu cả tỉ đồng từ việc nuôi ong và các loài động vật.

Lão nông Đất Tổ vực dậy thương hiệu chè của quê hương

Tô Công - Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu toàn quốc, ông Nguyễn Văn Thanh (xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê) đã truyền cảm hứng, tìm hướng đi đúng đắn cho nông dân địa phương thoát nghèo, phát triển kinh tế từ cây chè.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

Về đất Tổ Phú Thọ nghe làn điệu hát Xoan

Vân Hoa |

Hát Xoan ra đời trên mảnh đất trung du Phú Thọ từ thời đại Hùng Vương, đến nay trở thành di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất Tổ

Về nơi in dấu chân Bác ở miền đất Tổ

Tô Công |

Những ngày này của 76 năm về trước, Bác Hồ đã ở và làm việc tại một nhà dân trên địa bàn xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Hiện nay, ngôi nhà trở thành Khu lưu niệm, là điểm đến của các tầng lớp nhân dân để tưởng nhớ, tri ân công lao của Bác.

Lão nông đất Tổ thu tiền tỉ từ niềm đam mê chăn nuôi

Tô Công |

Phú Thọ - Một người đàn ông ở huyện Thanh Thủy nổi tiếng khắp vùng vì mỗi năm thu cả tỉ đồng từ việc nuôi ong và các loài động vật.

Lão nông Đất Tổ vực dậy thương hiệu chè của quê hương

Tô Công - Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu toàn quốc, ông Nguyễn Văn Thanh (xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê) đã truyền cảm hứng, tìm hướng đi đúng đắn cho nông dân địa phương thoát nghèo, phát triển kinh tế từ cây chè.