Những hình ảnh đầu tiên về sự tan hoang ở vùng rốn lũ Hòa Bình
Lãng Quân - Hùng Anh |
Trong cơn mưa lũ đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11.10 cả bản Hày, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có 12 ngôi nhà sàn thì có 11 ngôi nhà bị nước lũ và đá đập phá, tan hoang. Toàn huyện Đà Bắc có 3 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương. Chiều 11.10 PV Báo Lao Động đã có mặt tại đây và ghi nhận những hình ảnh tan hoang sau cơn lũ dữ.
Chỉ tay về phía những gốc cây to bằng một ôm người lớn, anh Lường Văn Điều, Trưởng xóm Hày, xã Đồng Ruộng (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) vẫn còn chưa hết kinh hoàng: nói như thế này cho các anh dễ hình dung là cả một biển nước khổng lồ từ trên đỉnh núi đổ ập xuống dòng suối nhỏ trong cùng một lúc.
Nước đi đến đâu, đất đá như một đàn trâu rừng hung dữ lồng lên phá tan hoang mọi thứ đến đó. Đến cả những gốc cây to bằng một ôm người lớn cũng đã bị nước lũ, đất đá vày vò, vặn xé đến tang hoang. Sức nước như vậy, thì nhà cửa nào chống chọi nổi...
Trong cơn mưa lũ đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11.10 cả bản có 12 ngôi nhà sàn thì có 11 ngôi nhà bị nước lũ và đá đập phá, tan hoang. Theo thống kê, tính đến thời điểm này toàn huyện Đà Bắc có 3 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương. Đáng buồn hơn, 2 nạn nhân bị chết và mất tích là 2 mẹ con anh Hà Văn Giáp (sinh năm 1974) và bà Lường Thị Dứa (sinh năm 1947).
Trò chuyện với chúng tôi khi vẫn còn nằm điều trị thương tích tại Trạm Y tế xã Đồng Ruộng, đôi mắt chị Lường Thị Luân (vợ anh Hà Văn Giáp) ầng ậng nước, kể: Vào khoảng 3h đêm cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nước ở con suối Hiềng ngay nhà chảy mạnh, vợ chồng em cứ nghĩ mưa to nhiều ngày nước dồn về nhanh nhưng khi nghe thấy tiếng đất đá cùng với nước lũ ầm ầm đổ xuống, cả nhà vội dậy dắt díu nhau chạy lũ.
Nhưng khi vừa chạy ra khỏi nhà, nước đã dồn mạnh về cuốn phăng tất cả mấy người trong nhà. Khi thấy 2 mẹ con em bị nước cuốn trôi, chồng em đã lao ra kéo lại được nhưng anh ấy và mẹ đã bị nước cuốn trôi. Còn 2 mẹ con em bị vướng vào cây nên thoát chết nhưng cũng bị thương tích khắp người. Em nghe mọi người nói sáng nay đã tìm thấy xác chồng em. Còn bà cụ thì vẫn chưa thấy đâu.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết: Cùng với việc tổ chức tang lễ cho người chết, hiện nay xã Đồng Ruộng cũng đang tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương trong mưa lũ. Trạm y tế xã đã tiếp nhận, cấp cứu cho 6 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân đều bị đa chấn thương do bị nước cuốn và va đập mạnh.
Là người bị thương nặng nhất trong số 6 người, anh Hà Văn Luân (sinh năm 1997) ở bản Hiềng vẫn còn chưa hết kinh hoàng, kể lại: Đêm qua khi nghe thấy tiếng nước lũ ầm ào đổ xuống, mọi người trong nhà em chỉ kịp chạy ra khỏi nhà. Em chạy sau cùng, khi vừa ra khỏi nhà thì bị nước lũ cuốn, may mắn là còn bám được vào gốc cây gần đó nên đã không bị nước cuốn trôi.
Còn cô bé Lường Thị Nhung (sinh năm 2012) được xem là đặc biệt may mắn khi bị dòng nước lũ cuốn trôi nhưng đã được chị gái là Lường Thị Thiềng (sinh năm 2007) túm được tay kéo thoát khỏi dòng lũ dữ.
Trong cơn mưa lũ đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11/10/2017 cả bản có 12 ngôi nhà sàn thì có 11 ngôi nhà bị nước lũ và đá dập phá, tan hoang. Theo thống kê, tính đến thời điểm này toàn huyện Đà Bắc có 3 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương. Đáng buồn hơn, 2 nạn nhân bị chết và mất tích tại đây là 2 mẹ con anh Hà Văn Giáp (sinh năm 1974) và bà Lường Thị Dứa (sinh năm 1947).
Trò chuyện với chúng tôi khi vẫn còn nằm điều trị thương tích tại Trạm Y tế xã Đồng Ruộng, đôi mắt chị Lường Thị Luân (vợ anh Hà Văn Giáp) ầng ậng nước, kể: Đêm hôm qua vào khoảng 3h đêm cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nước ở con suối Hiềng ngay nhà chảy mạnh, vợ chồng em cứ nghĩ mưa to nhiều ngày nước dồn về nhanh nhưng khi nghe thấy tiếng đất đá cùng với nước lũ ầm ầm đổ xuống, cả nhà vội dậy dắt díu nhau chạy lũ. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi nhà, nước đã dồn mạnh về cuốn phăng tất cả mấy người trong nhà. Khi thấy 2 mẹ con em bị nước cuốn trôi, chồng em đã lao ra kéo lại được nhưng anh ấy và mẹ đã bị nước cuốn trôi. Còn mẹ 2 mẹ con em thì bị vướng vào cây nên thoát chết nhưng cũng bị thương tích khắp người. Anh Giáp thì em nghe mọi người nói là sáng nay đã tìm thấy xác. Còn bà cụ thì vẫn chưa thấy đâu.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết: Cùng với việc tổ chức tang lễ cho người chết, hiện nay xã Đồng Ruộng cũng đang tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương trong mưa lũ. Trạm y tế xã đã tiếp nhận, cấp cứu cho 6 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân đều bị đa chấn thương do bị nước cuốn và va đập mạnh.
Là người bị thương nặng nhất trong số 6 người, anh Hà Văn Luân (sinh năm 1997) ở bản Hiềng vẫn còn chưa hết kinh hoàng: Đêm qua khi nghe thấy tiếng nước lũ ầm ào đổ xuống, mọi người trong nhà em cũng chỉ kịp chạy ra khỏi nhà. Em chạy sau cùng, khi vừa ra khỏi nhà thì bị nước lũ cuốn, may mắn là còn bám được vào gốc cây gần đó nên đã may mắn không bị nước cuốn trôi. Còn cô bé Lường Thị Nhung (sinh năm 2012) được xem là đặc biệt may mắn khi bị dòng nước lũ cuốn trôi nhưng đã may mắn được chị gái là Lường Thị Thiềng (sinh năm 2007) túm được tay kéo thoát khỏi dòng lũ dữ.
Mạnh Hùng
Trong cơn mưa lũ đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11/10/2017 cả bản có 12 ngôi nhà sàn thì có 11 ngôi nhà bị nước lũ và đá dập phá, tan hoang. Theo thống kê, tính đến thời điểm này toàn huyện Đà Bắc có 3 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương. Đáng buồn hơn, 2 nạn nhân bị chết và mất tích tại đây là 2 mẹ con anh Hà Văn Giáp (sinh năm 1974) và bà Lường Thị Dứa (sinh năm 1947).
Trò chuyện với chúng tôi khi vẫn còn nằm điều trị thương tích tại Trạm Y tế xã Đồng Ruộng, đôi mắt chị Lường Thị Luân (vợ anh Hà Văn Giáp) ầng ậng nước, kể: Đêm hôm qua vào khoảng 3h đêm cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nước ở con suối Hiềng ngay nhà chảy mạnh, vợ chồng em cứ nghĩ mưa to nhiều ngày nước dồn về nhanh nhưng khi nghe thấy tiếng đất đá cùng với nước lũ ầm ầm đổ xuống, cả nhà vội dậy dắt díu nhau chạy lũ. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi nhà, nước đã dồn mạnh về cuốn phăng tất cả mấy người trong nhà. Khi thấy 2 mẹ con em bị nước cuốn trôi, chồng em đã lao ra kéo lại được nhưng anh ấy và mẹ đã bị nước cuốn trôi. Còn mẹ 2 mẹ con em thì bị vướng vào cây nên thoát chết nhưng cũng bị thương tích khắp người. Anh Giáp thì em nghe mọi người nói là sáng nay đã tìm thấy xác. Còn bà cụ thì vẫn chưa thấy đâu.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết: Cùng với việc tổ chức tang lễ cho người chết, hiện nay xã Đồng Ruộng cũng đang tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương trong mưa lũ. Trạm y tế xã đã tiếp nhận, cấp cứu cho 6 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân đều bị đa chấn thương do bị nước cuốn và va đập mạnh.
Là người bị thương nặng nhất trong số 6 người, anh Hà Văn Luân (sinh năm 1997) ở bản Hiềng vẫn còn chưa hết kinh hoàng: Đêm qua khi nghe thấy tiếng nước lũ ầm ào đổ xuống, mọi người trong nhà em cũng chỉ kịp chạy ra khỏi nhà. Em chạy sau cùng, khi vừa ra khỏi nhà thì bị nước lũ cuốn, may mắn là còn bám được vào gốc cây gần đó nên đã may mắn không bị nước cuốn trôi. Còn cô bé Lường Thị Nhung (sinh năm 2012) được xem là đặc biệt may mắn khi bị dòng nước lũ cuốn trôi nhưng đã may mắn được chị gái là Lường Thị Thiềng (sinh năm 2007) túm được tay kéo thoát khỏi dòng lũ dữ.
Mạnh Hùng
Trong cơn mưa lũ đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11/10/2017 cả bản có 12 ngôi nhà sàn thì có 11 ngôi nhà bị nước lũ và đá dập phá, tan hoang. Theo thống kê, tính đến thời điểm này toàn huyện Đà Bắc có 3 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương. Đáng buồn hơn, 2 nạn nhân bị chết và mất tích tại đây là 2 mẹ con anh Hà Văn Giáp (sinh năm 1974) và bà Lường Thị Dứa (sinh năm 1947).
Trò chuyện với chúng tôi khi vẫn còn nằm điều trị thương tích tại Trạm Y tế xã Đồng Ruộng, đôi mắt chị Lường Thị Luân (vợ anh Hà Văn Giáp) ầng ậng nước, kể: Đêm hôm qua vào khoảng 3h đêm cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nước ở con suối Hiềng ngay nhà chảy mạnh, vợ chồng em cứ nghĩ mưa to nhiều ngày nước dồn về nhanh nhưng khi nghe thấy tiếng đất đá cùng với nước lũ ầm ầm đổ xuống, cả nhà vội dậy dắt díu nhau chạy lũ. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi nhà, nước đã dồn mạnh về cuốn phăng tất cả mấy người trong nhà. Khi thấy 2 mẹ con em bị nước cuốn trôi, chồng em đã lao ra kéo lại được nhưng anh ấy và mẹ đã bị nước cuốn trôi. Còn mẹ 2 mẹ con em thì bị vướng vào cây nên thoát chết nhưng cũng bị thương tích khắp người. Anh Giáp thì em nghe mọi người nói là sáng nay đã tìm thấy xác. Còn bà cụ thì vẫn chưa thấy đâu.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết: Cùng với việc tổ chức tang lễ cho người chết, hiện nay xã Đồng Ruộng cũng đang tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương trong mưa lũ. Trạm y tế xã đã tiếp nhận, cấp cứu cho 6 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân đều bị đa chấn thương do bị nước cuốn và va đập mạnh.
Là người bị thương nặng nhất trong số 6 người, anh Hà Văn Luân (sinh năm 1997) ở bản Hiềng vẫn còn chưa hết kinh hoàng: Đêm qua khi nghe thấy tiếng nước lũ ầm ào đổ xuống, mọi người trong nhà em cũng chỉ kịp chạy ra khỏi nhà. Em chạy sau cùng, khi vừa ra khỏi nhà thì bị nước lũ cuốn, may mắn là còn bám được vào gốc cây gần đó nên đã may mắn không bị nước cuốn trôi. Còn cô bé Lường Thị Nhung (sinh năm 2012) được xem là đặc biệt may mắn khi bị dòng nước lũ cuốn trôi nhưng đã may mắn được chị gái là Lường Thị Thiềng (sinh năm 2007) túm được tay kéo thoát khỏi dòng lũ dữ.
Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.
Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.
Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.
Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.
Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.
Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.
Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.
Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".