Nhịp sống bình yên của người dân Trúc Bạch sau khi hết cách ly

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Những hoạt động thường nhật lại diễn ra trên phố Trúc Bạch như mọi khó khăn của dịch bệnh COVID-19 đều sẽ qua đi. Những tiếng cười, nói vui vẻ của người dân lại vang lên khắp khu phố vừa trải qua những ngày cách ly.

Niềm vui sướng khi hết thời hạn cách ly

Sau thời gian cách ly 14 ngày tại phố Trúc Bạch, khu vực cách ly tại phường Trúc Bạch được thu hẹp lại chỉ còn tại số nhà 125 và số 113. Mọi hoạt động khác của người dân địa phương đã trở lại bình thường.

Video: Nhịp sống bình yên trên phố Trúc Bạch sau khi hết hạn cách ly. Video: Vương Đông
 
Người dân đi xe đặp để tập thể dục sau khi hết hạn cách ly. Ảnh Vương Đông

8h sáng ngày Chủ nhật (22.3), anh Phan Anh Tuấn (53 tuổi, phố Trúc Bạch) làm vài động tác thể dục buổi sáng trước nhà rồi cẩn thận treo chiếc lồng chim lên trước ngõ. Tiếng chim líu lo đón một ngày mới.

Một chiếc hòm cũ kỹ hình chữ nhật màu nâu xám với các loại kéo, tông đơ, thước, lược… được anh Tuấn dọn ra trên một chiếc ghế gỗ. Chiếc gương được treo ngay trên cái cây trước mặt.

Người đàn ông cao cao, gầy gầy đó đón những vị khách đầu tiên, tiếp tục công việc hàng ngày là thợ cắt tóc mà anh đã thực hiện suốt 30 năm qua.

 
Anh Tuấn trở lại với công việc cắt tóc thường nhật của mình. Ảnh Vương Đông

Anh Tuấn kể: Thời gian bị cách ly, cảm giác không được làm những công việc hàng ngày cũng hơi buồn. Nhưng đó là trách nhiệm chung của mọi người trong nỗ lực chung tay chống dịch bệnh COVID-19.

“Sau 14 ngày hết cách ly, chúng tôi cảm giác rất thoải mái. Tôi lại có thể tiếp tục công việc yêu thích của mình, cắt những mái tóc thật gọn gàng cho người dân khu phố” – vừa nói, anh vừa nhanh nhẹn cắt tóc cho một vị khách tuổi trung niên.

Phía bên cạnh tiệm cắt tóc không xa, bà Đoàn Kim Nhung (60 tuổi, số 83 Trúc Bạch) rót những chén nước chè xanh tới những người bạn đang ngồi nói chuyện rôm rả sau những ngày khu phố vừa phải cách ly.

 
Người dân rôm rả nói chuyện, vui cười sau khi hết hạn cách ly. Ảnh Vương Đông

Những niềm vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt người phụ nữ tuổi lục tuần. Bà Nhung nở một nụ cười thật tươi cho biết, cuộc sống của bà cũng như người dân khu phố đều được chính quyền quan tâm đầy đủ. Trong 14 ngày các hộ dân đều được cung cấp lương thực, thực phẩm và các vật dụng sinh hoạt miễn phí.

Ôm nhau, hò reo như Tết khi không có thêm người nhiễm bệnh ở khu phố

“Ngay khi được dỡ bỏ hàng rào cách ly, tâm trạng của tôi và những người khác vui sướng vô cùng. Điều vui sướng đầu tiên của mọi người là toàn bộ khu cách ly Trúc Bạch không có một cá nhân hay gia đình nào bị nhiễm bệnh. Do đó, toàn bộ người dân và các lãnh đạo, cán bộ y tế đã ôm nhau, hò reo như ngày Tết” – bà Nhung chia sẻ.

Cũng chung tâm trạng phấn khởi như mọi người, sau khi hết thời gian cách ly, bà Đào Bích Thủy (57 tuổi, phố Trúc Bạch) đã gọi ngay thợ làm nail quen thuộc tới để làm đẹp, tân trang lại bản thân. Người thợ làm nail cũng vui vẻ nhận lời. Bộ đồ nghề đơn giản được lấy ra phục vụ những vị khách quen. “Ngón cái nhớ vẽ bông hoa bằng nhũ trắng. Cuộc đời phải tươi sáng” – bà Thủy nói với người thợ làm nail.

 
Sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Ảnh Vương Đông

Từng là điều dưỡng thực hiện công việc y tế tại khu cách ly Trúc Bạch suốt 2 tuần qua, điều dưỡng Trần Thanh Hương (51 tuổi) nhớ lại những ngày không được về nhà.

Công việc mỗi ngày của bà là đi đo thân nhiệt cho các hộ dân vào 9h sáng và 15h chiều. Đồng thời, bà cũng phối hợp đi phát thực phẩm miễn phí cho hơn 60 hộ dân trong khi cách ly.

Khi hàng rào cách ly được dỡ bỏ, bà Hương và những đồng nghiệp, cùng toàn thể người dân trong khu phố đã vỡ hòa trong vui sướng.

 
 
Nhịp sống bình yên khi khu phố không phát hiện thêm trường hợp mắc dịch. Ảnh Vương Đông

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Dân Huy - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, hoạt động của khu phố Trúc Bạch đã trở lại bình thường sau khi lệnh thu hẹp phạm vi phong tỏa được công bố vào đêm 20.3. Hiện nay, phường vẫn tiếp tục tiến hành các biện pháp quyết liệt để chống dịch COVID-19.

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Trúc Bạch: Chúng tôi đã trải qua 14 ngày rất bình yên

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sau 14 ngày, đêm 20.3, hàng rào cách ly tại khu phố Trúc Bạch đã được gỡ bỏ. Trở về cuộc sống bình thường, người dân khu phố Trúc Bạch gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng, các cán bộ y tế, chiến sĩ đã giúp đỡ để 14 ngày qua đối với họ thật nhẹ nhàng và bình yên.

Hết lệnh phong tỏa, phường Trúc Bạch phun khử khuẩn toàn khu phố chống dịch

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Trong ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, thu hẹp khu cách ly, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn khu phố để chống dịch COVID-19.

Người dân khu Trúc Bạch ăn mừng khi hàng rào cách ly được dỡ bỏ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Người dân khu phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) không giấu nổi niềm vui vào khoảnh khắc hàng rào cách ly được dỡ bỏ sau 14 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Trúc Bạch: Chúng tôi đã trải qua 14 ngày rất bình yên

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sau 14 ngày, đêm 20.3, hàng rào cách ly tại khu phố Trúc Bạch đã được gỡ bỏ. Trở về cuộc sống bình thường, người dân khu phố Trúc Bạch gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng, các cán bộ y tế, chiến sĩ đã giúp đỡ để 14 ngày qua đối với họ thật nhẹ nhàng và bình yên.

Hết lệnh phong tỏa, phường Trúc Bạch phun khử khuẩn toàn khu phố chống dịch

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Trong ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, thu hẹp khu cách ly, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn khu phố để chống dịch COVID-19.

Người dân khu Trúc Bạch ăn mừng khi hàng rào cách ly được dỡ bỏ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Người dân khu phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) không giấu nổi niềm vui vào khoảnh khắc hàng rào cách ly được dỡ bỏ sau 14 ngày.