Bể bơi dã chiến
Hưng Thạnh là xã có nhiều hệ thống kênh rạch nhất nhì huyện Tháp Mười. Vì thế, nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tình trạng trẻ em không may sẩy chân xuống kênh rạch bị đuối nước.
Từ thực trạng này, lớp dạy bơi miễn phí của bà Trần Thị Kim Thia (hay được gọi với cái tên thân thuộc bà Sáu Thia) đã được ra đời.
Thời gian trước, lớp tập bơi của bà Sáu Thia được trang bị bằng những dụng cụ vô cùng đơn giản, đó là những cọc gỗ, đoạn tre được kết lại và có lưới bao quanh thành khu tập trung cặp bờ sông.
Phía trên là bãi đất trống để các em nhỏ khởi động trước khi xuống bơi. Mỗi lớp dạy bơi có từ 30 - 40 em/lớp, bình quân mỗi năm có từ 7 - 8 lớp học và học tập trung đông nhất vào 2 - 3 tháng trong hè.
Trẻ em tham gia lớp học từ 7 - 15 tuổi, những trẻ nhỏ hơn thì vẫn cho tham gia để làm quen với môi trường. Mỗi ngày, bà Sáu Thia cho các em học 2 buổi: sáng từ 8 - 10 giờ và buổi chiều từ 3 - 5 giờ chiều.
Trước khi xuống nước, bà sáu Thia đã dạy các trẻ em khởi động làm “nóng” cơ thể. Sau đó, từng cháu xuống hồ bơi làm quen với môi trường nước.
Từng động tác như bệ đỡ để các cháu nổi trên mặt nước và tập đạp chân, bà Sáu Thia dạy và kèm từng trẻ. Khi đã quen và các trẻ đã làm được bà Sáu Thia dạy các trẻ bơi trườn, từng tiếng còi khi thổi lên đã là khẩu hiệu xuất phát để báo hiệu các em bắt đầu bơi. Cứ như thế, mỗi ngày, trải qua hơn 20 năm qua, bà Sáu Thia đã dạy bơi được khoảng 4.000 trẻ em miệt sông nước ở miền Tây biết bơi.
Sau khóa học, tất cả trẻ em đều vượt qua kỳ sát hạch của Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Tháp Mười và được cấp giấy chứng nhận. Từ đó, lớp dạy học bơi miễn phí của bà Sáu Thia đã lan rộng ra nhiều nơi.
Tiếng lành đồn xa, một mạnh thường quân ở TP.Hồ Chí Minh đã tài trợ cho các bạn nhỏ trong xã một hồ bơi làm bằng phao đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hưng Thạnh.
Chia sẻ về việc vì sao bà lo “chuyện bao đồng” - bà Sáu Thia chỉ cười và nói: “Chứng kiến nỗi đau của những gia đình có con bị đuối nước qua truyền hình nên dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ vùng sông nước để xã hội không còn thấy cảnh trẻ em bị chết đuối thương tâm.
Ngoài ra, trẻ em là trụ cột của đất nước, sau này chúng nó sẽ quản lý và phát triển, cống hiến cho đất nước này”.
Nhân rộng mô hình
Có thể thấy, nguy cơ xảy ra đuối nước với trẻ em vùng nông thôn luôn cao hơn với trẻ em sinh sống tại thành phố. Thế nhưng, trẻ em trên thành phố lại có điều kiện để tiếp cận việc học bơi dễ dàng hơn trẻ em nông thôn.
Vì vậy, những mô hình dạy bơi như của bà Sáu Thia được đánh giá là phù hợp với điều kiện sống tại nông thôn, đặc biệt là những nơi có hệ thống kênh rạch nhiều,
Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh, bà Lê Thị Kim Cương cho biết, mô hình dạy bơi miễn phí của bà Sáu Thia đã được người dân địa phương và chính quyền quan tâm trong khoảng 5 năm trở lại đây.
Để thực hiện mô hình được hiệu quả, chính quyền cũng đã kiên trì vận động người dân, phụ huynh đưa các em đến đó.
“Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sẽ xuống xã Hưng Thạnh và lắp đặt một hồ bơi bằng nhựa để các em nhỏ có thêm cơ hội được học bơi. Trong đầu tháng 7, bể bơi sẽ đi vào hoạt động và xã sẽ triển khai kế hoạch dạy bơi cho các em. Sau mô hình dạy bơi của bà Sáu Thia, xã đã nhân rộng thêm mô hình bể bơi dã chiến, tạo điều kiện cho các bạn” - bà Lê Thị Kim Cương chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh cho biết, kế hoạch định hướng giao bên Đoàn trường kết hợp Đoàn Thanh niên xã, bố trí giáo viên thể dục, thể thao quản lý và dạy bơi trong đó. Mô hình này sẽ đặt tại trung tâm của chợ xã Hưng Thạnh. Đây là khu vực phù hợp với việc di chuyển, đi lại của các em nhỏ trong địa bàn xã.