Người vợ oằn vai gánh nỗi khốn cùng trong gia đình 5 người ở Quảng Bình

|

Nhà có đến 4 người đàn ông nhưng gánh nặng cơm áo, nợ nần lại phải đặt trên đôi vai gầy còm của người vợ, người mẹ năm nay đã ngoài tuổi 40.

Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời bất hạnh xuất hiện trong chương trình Lục Lạc Vàng với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đã khiến không ít khán giả xem truyền hình phải rơi nước mắt.

Và câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1974) và chị Phạm Thị Vân (sinh năm 1976), hiện cư ngụ tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cũng như thế. 

Chị Phạm Thị Vân

Bước vào căn nhà nhỏ trống trơ, xiêu vẹo, tưởng chừng như có thể đổ sập bất cứ lúc nào của anh chị, chúng tôi như nghe được âm thanh của sự tuyệt vọng, của tiếng cầu cứu khẩn thiết từ những con người quá đỗi cơ hàn sống nơi đây.

Khi trước, anh chị cùng chia nhau những khốn khó ngày thường, vợ chồng thay nhau cày cuốc lo cho đàn con nhỏ, dù lắm vất vả nhưng đỡ đần, an ủi được cho nhau. Nhưng đâu ngờ, số phận “trêu ngươi”, anh Tuấn, trụ cột trong gia đình, lại mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo - xơ gan và gai xương cột sống. Hai năm trở lại đây, bệnh tình chuyển biến xấu đi nhiều, anh bị bại liệt và đành bất lực, ngậm ngùi nhìn vợ phải một mình gánh cái cực của gia đình.

Chồng bệnh nằm liệt giường, một mình chị cáng đáng công việc
Anh chị có 3 đứa con, con trai lớn là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1996) đã nhập ngũ và phải công tác tại đơn vị xa nhà nên không thể giúp mẹ lo cho cha và các em. Cháu Nguyễn Văn Quang (sinh năm 2004) là con trai thứ của anh chị. Quang mắc chứng động kinh nên gặp nhiều khó khăn trong việc học.

Mỗi ngày em thường ở nhà chăm bố, thời gian rảnh lại đi bắt ram, mò ốc để bán kiếm thêm chút tiền phụ mẹ. Con trai út Nguyễn Văn Quỳnh năm nay mới được 9 tuổi. Đang ở tuổi ăn học, nhưng gia cảnh nghèo khó, các anh em chẳng thể được học hành tử tế như bạn bè cùng trang lứa.

Chị mò từng con ốc, bắt từng con cua bán kiếm tiền

Không có ruộng vườn để trồng trọt, tăng gia, hằng ngày chị phải đi bắt ốc, làm thuê, ai thuê gì chị làm nấy, quần quật cả ngày cũng chỉ đủ tiền lo bữa rau bữa cháo cho cả nhà.

Tiền ăn còn thiếu trước hụt sau, nói chi đến thuốc thang cho chồng. Lúc anh đổ bệnh, chị phải ngược xuôi vay mượn của họ hàng, xóm giềng đến 60 triệu đồng để cứu chồng khỏi cơn thập tử nhất sinh. Chồng qua cơn nguy kịch, chị thầm cảm ơn trời phật nhưng cũng lúc đó mang thêm nỗi âu lo về món nợ quá lớn, chẳng biết trả đến bao giờ mới thôi.

Bữa cơm đạm bạc của mấy mẹ con chị Vân

Về với Quảng Bình lần này, chương trình Lục Lạc Vàng kết hợp cùng nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh đã hỗ trợ cho anh chị cặp bò làm vốn mưu sinh. Chúng tôi - những người làm chương trình - rất hy vọng rằng cặp bò sẽ lớn lên khỏe mạnh để gánh giúp chị Vân phần nào những lo toan cơm áo, nợ nần, cùng chị nuôi nấng đàn con và chăm lo cho người chồng đang trong cơn bệnh tật.

Trong hơn 5 năm qua, nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh đã đồng hành cùng chương trình Lục Lạc Vàng trao tặng bò tại 37 tỉnh thành, 1.248 hộ dân nhận được 2.496 con bò. Hơn 2/3 số hộ dân được nhận bò từ chương trình “Lục Lạc Vàng” đã có những thay đổi tích cực trong việc thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống tốt đẹp hơn khi được chương trình giúp đỡ, con em của các hộ dân được thực hiện giấc mơ tiếp tục cắp sách tới trường.
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.