“Người hùng bị lãng quên” được công nhận là thương binh

Đỗ Doãn Hoàng |

Ngày 21.3.2015, Báo Lao Động khởi đăng Phóng sự “Cởi tiếng oan cho người hùng chịu nhiều tai tiếng” viết về ông Nguyễn Xước Hiện ở xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

Ông Hiện từng là dũng sĩ bắn một lúc 5 quả đạt B41, diệt 3 xe tăng, 1 xe bọc thép chỉ trong một trận đánh vào ngày 19.3.1975 ở Tây Nguyên.

Trận chiến này được báo chí phương Tây ca ngợi là “Trận truy kích lớn nhất Đông Dương”. Bản thân ông Hiện được đơn vị vinh danh trong sách Lịch sử sư đoàn 320, được tặng nhiều danh hiệu cao quý. Thế nhưng, từ trận mạc trở về, ông Hiện đã bị “tiếng oan” đảo ngũ. Suốt gần nửa thế kỷ, ông bị lãng quên gần như theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống nghèo khổ, bệnh tật triền miên.

Không có lương, phụ cấp hằng tháng, không được công nhận thương binh dù trong đầu vẫn còn các mảnh đạn, sức khỏe suy giảm trầm trọng. Ông và gia đình cũng không ai được hưởng chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc da cam từ chiến trường, dù bà con, chính quyền địa phương đã xác nhận vợ ông 7 lần sinh nở, lần nào các sinh linh vô tội cũng chết yểu hoặc dị dạng.

Giờ đây, ông bà chỉ nuôi được một người với sức khỏe không tốt. Đầu năm 2015, khi chúng tôi đến thăm, viết bài, ông Hiện và vợ vẫn ở trong ngôi nhà lá, vách đất.

 Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hằng tháng đối với ông Nguyễn Xước Hiện.

Sau bài báo, Quỹ Tấm Lòng Vàng của Lao Động đã ủng hộ tiền, cơ quan chức năng đã vào cuộc, các nhà hảo tâm đã chung tay xây cho ông Hiện một ngôi nhà trị giá hơn 240 triệu đồng và nhiều phần quà khác. Tuy nhiên, 2 năm sau, khi PV Lao Động trở lại, ông Nguyễn Xước Hiện vẫn đang trong quá trình... chờ cơ quan chức năng xét duyệt chế độ. Thậm chí, văn bản và các cuộc họp người ta vẫn trả lời ông Hiện không thuộc diện được hưởng các chế độ lương hay phụ cấp hằng tháng.

Điều này đã gây bức xúc cho ông, gia đình và nhiều cựu binh ở địa phương. Trước tình hình đó, Báo Lao Động tiếp tục có bài viết “Vì sao người hùng trận mạc vẫn bị tỉnh Phú Thọ lãng quên?”. Các cuộc tranh luận, đối thoại đã diễn ra ở nhiều cấp. Đông đảo cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo và phóng viên Báo Lao Động, cựu binh Nguyễn Xước Hiện, do Giám đốc Sở LĐTBXH chủ trì đã tổ chức cuộc họp khẩn, đưa ra các chứng lý và đối chất rõ ràng về câu chuyện ông Nguyễn Xước Hiện có bị lãng quên suốt gần nửa thế kỷ qua hay không...

Kết quả, ngày 26.7.2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) đã có Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hằng tháng đối với ông Nguyễn Xước Hiện.

Theo đó, ông Hiện bị thương ngày 10.4.1974, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%. Ông Hiện được hưởng trợ cấp hằng tháng kể từ tháng 8 năm 2017, với tiền trợ cấp thương tật là 1.907.000 đồng. Trợ cấp được truy lĩnh từ năm 2013 đến tháng 7 năm 2017 là 93.671.000 đồng (chín mươi ba triệu sáu trăm bảy mốt nghìn đồng). Quyết định do Thiếu tướng, Chính ủy Trịnh Văn Quyết ký. Giấy chứng nhận thương binh của ông Nguyễn Xước Hiện ghi: Hạng A, thương tật hạng 3/4.

Qua điện thoại, ông Huy - Chủ tịch UBND xã Phượng Vỹ - xác nhận các thông tin trên với Lao Động và cho biết: Việc đưa ông Hiện đi làm hồ sơ, khám sức khỏe, giám định thương tật, cán bộ xã đã rất tích cực tham gia.

Được biết, hiện nay hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Nguyễn Xước Hiện cũng đã và đang được đồng đội, đơn vị cũ, ban liên lạc sư đoàn nơi ông Hiện chiến đấu xúc tiến thực hiện.

Đỗ Doãn Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.