Nắp cống biến mất, lộ bẫy tử thần trên đường ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sau khi hàng chục nắp cống thoát nước bằng gang trong công viên hoa trăm tỉ giữa thành phố Hạ Long bị tháo trộm, thì nay, hàng loạt nắp cống gang trên đường 337 lại rơi trong tình trạng tương tự. Trong khi người dân đưa thông tin trên lên facebook từ lâu thì các cơ quan chức năng hiện giờ vẫn chưa biết.

Đoạn các nắp cống gang bị mất nhiều nhất là từ phố Đôi Cây tới chân cầu Bang, dài khoảng 3km, thuộc phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Đếm nhanh cũng có ít nhất 50 nắp cống đã bị tháo trộm. Hầu hết các nắp cống đều được hàn xì “chết” vào khuôn miệng cống, nhưng vẫn bị kẻ trộm giật tung lên.

Nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ở nhiều vị trí gần khu dân cư, người dân đã bê đá tảng, gỗ, cây…ra che chắn hoặc cảnh giới, đề phòng nguy hiểm cho người đi đường. Theo một số người dân, thỉnh thoảng trên tuyến đường này lại thấy mất nắp cống gang và nếu không có giải pháp thì sẽ tiếp tục bị mất.

Kẻ trộm chưa kịp lấy chiếc nắp cống này có lẽ do chưa giật được nắp ra khỏi mối hàn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Kẻ trộm chưa kịp lấy chiếc nắp cống này có lẽ do chưa giật được nắp ra khỏi mối hàn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Bùi Ngọc Thảo – Chủ tịch UBND phường Hà Khánh – cho biết, tuyến đường 337 vừa mới hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng, nhưng không rõ các nhà thầu đã bàn giao cho Ban quản lý công trình dự án thành phố Hạ Long hay chưa. Không chỉ có các nắp cống bị mất trộm, mà hệ thống cây xanh tiền tỉ mới trồng cũng đang bị chết khá nhiều.

Người dân dùng miếng gỗ che tạm mặt cống để cảnh báo cho người đi đường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân dùng miếng gỗ che tạm mặt cống để cảnh báo cho người đi đường. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chúng tôi cố gắng liên hệ với ông Nguyễn Công Huy - Trưởng Ban quản lý dự án công trình thành phố - để nắm thông tin, biện pháp xử lý, nhưng không có hồi đáp.

Chiếc nắp cống ở vị trí cuối cùng trên đường 337 (gần cầu Bang) đã biến mất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chiếc nắp cống ở vị trí cuối cùng trên đường 337 (gần cầu Bang) đã biến mất. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Hoàng Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - nói, sẽ cho kiểm tra ngay và có biện pháp ngăn chặn, giám sát để xử lý những kẻ phá hoại.

Trước đó, tại Công viên hoa Hạ Long, hàng chục nắp cống thoát nước bằng gang cũng bị tháo trộm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vẽ tranh cho nắp cống

TAM ANH |

Ngày ra quân đầu tiên, 40 thành viên Đội Công tác xã hội vẽ tranh trên 25 nắp cống trên đường Hùng Vương (TP.Cần Thơ).

Công viên trăm tỉ ở Hạ Long: Trước mất hoa, nay bị trộm nắp cống gang

Nguyễn Hùng |

Nạn nhổ trộm cây hoa tại Công viên Hạ Long (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) vừa lắng dần được một thời gian thì gần đây, công viên này liên tục bị mất các nắp cống thu nước bằng gang. Ước tính, kẻ trộm đã lấy mất khoảng 20 nắp cống.

Vẽ tranh 3D lên nắp cống kêu gọi bảo vệ môi trường sống

Trường Sơn |

Để kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi xuống miệng cống, từ đầu tháng 4, Chi đoàn Thanh niên phường 10 quận 5 và sinh viên đội hình Mỹ thuật - Đại học Sài Gòn đã vẽ tranh 3D lên các nắp cống trên 3 tuyến đường gồm Tản Đà, Hải Thượng Lãng Ông, Triệu Quang Phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vẽ tranh cho nắp cống

TAM ANH |

Ngày ra quân đầu tiên, 40 thành viên Đội Công tác xã hội vẽ tranh trên 25 nắp cống trên đường Hùng Vương (TP.Cần Thơ).

Công viên trăm tỉ ở Hạ Long: Trước mất hoa, nay bị trộm nắp cống gang

Nguyễn Hùng |

Nạn nhổ trộm cây hoa tại Công viên Hạ Long (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) vừa lắng dần được một thời gian thì gần đây, công viên này liên tục bị mất các nắp cống thu nước bằng gang. Ước tính, kẻ trộm đã lấy mất khoảng 20 nắp cống.

Vẽ tranh 3D lên nắp cống kêu gọi bảo vệ môi trường sống

Trường Sơn |

Để kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi xuống miệng cống, từ đầu tháng 4, Chi đoàn Thanh niên phường 10 quận 5 và sinh viên đội hình Mỹ thuật - Đại học Sài Gòn đã vẽ tranh 3D lên các nắp cống trên 3 tuyến đường gồm Tản Đà, Hải Thượng Lãng Ông, Triệu Quang Phục.