Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề

Khánh Linh |

Luôn trong trạng thái hoảng loạn, sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề sau khi bị bạn đánh hội đồng, L.V.T.K - nam sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) - thường xuyên bịt tai, la hét.

Không còn nhận ra ai

Những ngày này, clip nam sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong một thời gian dài khiến em bị sang chấn tâm lý nặng đã gây xôn xao và bức xúc trong dư luận.

Trưa 26.10, theo lời chỉ dẫn của những người hàng xóm, PV Lao Động đã có mặt tại nhà K. Những ngày này, trong căn nhà cấp 4 có phần tồi tàn nằm thọt lỏm ở cuối con ngõ, thuộc thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội lúc nào cũng có những người họ hàng, làng xóm đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của em. Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của gia đình và tương lai của một cậu bé đang tuổi ăn, tuổi học.

Dù đang ngồi chơi cùng bố mẹ và họ hàng, nhưng khi thấy có người lạ, K lập tức đứng bật dậy, hoảng loạn và liên tục hét "côn đồ" rồi nép mình vào người chị gái.

K (áo xanh, nằm giữa nhà) luôn trong trạng thái hoảng loạn, không còn nhận ra mọi người trong gia đình. Ảnh: Khánh Linh
K (áo xanh, nằm giữa nhà) luôn trong trạng thái hoảng loạn, không còn nhận ra mọi người trong gia đình. Ảnh: Khánh Linh

Chị Kiều Thị Mai (mẹ K) chia sẻ: "Những ngày gần đây, tình hình của K càng ngày càng trở nặng, từ hôm qua đến nay không còn nhận ra bố mẹ, họ hàng nữa. Ai trong mắt nó cũng là "côn đồ, người xấu". Thấy con như thế, tôi như đứt từng khúc ruột".

Theo chị Mai, K có biểu hiện sợ hãi từ khoảng gần 2 tháng nay. Con bị bạn bè hành hung trong thời gian dài nhưng gia đình không hề hay biết. Con không dám nói bị đánh vì sợ bạn sẽ lại đánh thêm. Chị Mai là trụ cột kinh tế trong gia đình khi phải lo cho 2 con gái lớn đi học cao đẳng, đại học nên không quan tâm, để ý được đến con.

Chị Kiều Thị Mai (mẹ K) bật khóc khi kể về những biểu hiện tâm lý của con. Ảnh: Khánh Linh
Chị Kiều Thị Mai bật khóc khi kể về những biểu hiện tâm lý của con. Ảnh: Khánh Linh

"Đến giữa tháng 9, hôm đó tôi đang bán hàng trên chợ thì K gọi, giục về gấp, bảo: “Con đau đầu quá, con đập đầu chết đây, mẹ về đưa con đi cấp cứu đi”.

Tôi vội vàng chạy về thì thấy con nằm quằn quại. Tôi cũng hoảng, gọi xe đưa con ra Bệnh viện Bạch Mai khám, nhưng đông quá nên lại đưa cháu về bệnh viện huyện điều trị. Sau 1-2 ngày thấy đỡ thì cho về nhà.

Nhưng chỉ được vài ngày, con vẫn không đỡ, gia đình quyết định đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận con sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly".

Lúc này, người mẹ mới ngỡ ngàng về chuyện con bị bạn bạo hành cả mấy tháng trời mà gia đình không hề hay biết.

"Tối ngủ, đêm nào con cũng sợ hãi, la hét, gần như đến 2 tháng nay chưa đêm nào được tròn giấc ngủ. Thương con mà không làm gì được. Phải cho uống thuốc an thần để nó ngủ được một chút, vợ chồng tôi cũng tranh thủ nghỉ ngơi.

Cả gia đình K sống trong căn nhà cấp 4 đã có phần dột nát, trong nhà không có lấy một đồ vật đáng giá. Ảnh: Khánh Linh
Cả gia đình K sống trong căn nhà cấp 4 đã có phần dột nát, trong nhà không có lấy một đồ vật đáng giá. Ảnh: Khánh Linh

Bây giờ tôi mới nhớ lại, có nhiều hôm con không dám đến trường, thậm chí đi học muộn, cô giáo phải gọi điện về báo. Giờ tôi mới nghĩ có lẽ vì sợ quá mà con không dám đến lớp" - người mẹ cúi mặt, bật khóc.

Xen lẫn trong câu chuyện, đôi lúc lại vang lên tiếng la hét "côn đồ", "cút đi" của K khiến ai nấy không khỏi xót xa. Thậm chí, khi lên cơn hoảng loạn, K còn bỏ chạy ra ngoài khiến bố mẹ và chị gái lại bỏ dở câu chuyện để đuổi theo.

Theo nhiều người hàng xóm sống cạnh nhà K, chỉ mới ngày hôm qua, K đã chạy đi trốn khiến mẹ phải đi tìm khắp xóm. Khi K đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Mai cũng đã từng mất 2 tiếng đỏ mắt tìm con khi K chạy đi trong cơn hoảng loạn.

Mong muốn gia đình 8 nam sinh hành hung K sẽ có trách nhiệm

Chia sẻ sau những gì xảy ra, chị Mai cho biết, các gia đình có con tham gia đánh K đã hỗ trợ, chia sẻ cùng chị để lo cho con. Tổng số tiền chị được hỗ trợ 2 lần là 50 triệu đồng.

"Thế nhưng cũng lại có lời đồn rằng họ đưa 800 triệu đồng nhưng gia đình tôi không nhận. Tôi không hiểu sao lại có lời đồn ác ý như vậy. Con tôi bị thế này, gia đình tôi đau xót lắm rồi. Thậm chí còn không biết tương lai con sẽ ra sao khi nhận thức có thể sẽ không còn được trọn vẹn như các bạn.

Gia đình cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong con nhanh bình phục và gia đình 8 bạn hành hung con mình phải có trách nhiệm sau sự việc đã xảy ra" - chị Mai nói.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần, nam sinh ở Hà Nội sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) cho hay, việc bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần khiến em K bị sang chấn tâm lý. Theo kết luận của bệnh viện, em K bị hoảng loạn phân ly.

Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng, kéo lê giữa nền đất

Phúc Đạt |

HUẾ - Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đang phối hợp các bên xác minh, làm rõ vụ việc 1 nữ sinh trên địa bàn huyện này bị đánh hội đồng, quay clip.

Nam sinh lớp 10 ở Hoà Bình bị đánh hội đồng trong lớp học

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Ngày 18.10, mạng xã hội xôn xao thông tin một học sinh lớp 10 ở huyện Mai Châu bị đánh hội đồng khiến dư luận bức xúc.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

TPHCM tăng cường 100 xe khách đi Đà Lạt sau khi Thành Bưởi ngưng hoạt động

MINH QUÂN - HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trước việc nhà xe Thành Bưởi tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách từ 29.10, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) đã lên phương án tăng cường 100 xe khách đi từ bến xe này về TP Đà Lạt, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần, nam sinh ở Hà Nội sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) cho hay, việc bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần khiến em K bị sang chấn tâm lý. Theo kết luận của bệnh viện, em K bị hoảng loạn phân ly.

Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng, kéo lê giữa nền đất

Phúc Đạt |

HUẾ - Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đang phối hợp các bên xác minh, làm rõ vụ việc 1 nữ sinh trên địa bàn huyện này bị đánh hội đồng, quay clip.

Nam sinh lớp 10 ở Hoà Bình bị đánh hội đồng trong lớp học

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Ngày 18.10, mạng xã hội xôn xao thông tin một học sinh lớp 10 ở huyện Mai Châu bị đánh hội đồng khiến dư luận bức xúc.