Mẹ Trung tá Đặng Anh Quân: "Con bỏ mẹ mà đi nhưng con hi sinh cho Tổ quốc"

NHÓM PV |

Bà Trần Thị Thuỷ - mẹ Trung tá Đặng Anh Quân (chiến sĩ công an vừa hy sinh trong vụ cháy ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) lấy tay chạm vào mặt con lần cuối. Trên người chiến sĩ ấy vẫn là bộ quần áo cảnh sát, bà lấy tay chạm vào 2 bên thái dương của con trai mình, một bên thái dương đỏ đỏ, một bên tím tím hết gò má. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi người đầu bạc tiễn người tóc  xanh.

Không dứt được những cơn nấc nghẹn ngào, “Sốc – quá sốc” là từ duy nhất mà bà Tạ Thị Thu - thím của Trung tá Đặng Anh Quân vừa hy sinh, có thể nói được trong không khí tang thương bao trùm gia đình.

“Từ bé đến giờ, cháu thiệt thòi nhiều lắm, bố thì mất sớm, mẹ nuôi 2 đứa nhỏ còn bé, đến bây giờ có cơ hội cho cháu phát triển lên, được mọi người yêu mến tôi rất mừng, nào ngờ đâu lại phải đánh đổi quá đắt” – bà Thu nói.

 
Bà Tạ Thị Thu - thím của Trung tá Đặng Anh Quân nghẹn ngào khi nhắc về người cháu vừa hy sinh.

Lần cuối cùng bà Thu được gặp cháu là 3 ngày trước, hôm qua, hôm kia không gặp, lòng bà cứ nóng ruột. “Mới hôm kia gặp cháu ngoài đường khi cháu đi ra trông hàng cho mẹ cháu có chào tôi bảo ra trông hàng cho mẹ, nào ngờ đâu đấy là lần gặp cuối cùng. Tôi đang đi làm nghe tin cháu, tôi bỏ hết tất cả lại để chạy về. Cả nhà ai cũng tự hào về cháu Quân, từ nhỏ cháu ngoan lắm”.

Trung tá Đặng Anh Quân hy sinh khi vừa cứu được 8 mạng người. Với gia đình, đây là sự mất mát quá nặng nề, anh Quân ra đi khi còn mẹ già, vợ và 2 con nhỏ. Với gia đình, anh Quân là một người tuyệt vời, chu đáo, trách nhiệm với gia đình, họ hàng, cô chú. Anh thương mẹ, chăm lo cho vợ con đàng hoàng. Khi được ở nhà, anh thường xuyên phụ mẹ bán hàng, dọn hàng cho mẹ, đưa đón con đi học, đỡ đần việc nhà cho gia đình, vợ con.

Đám cháy quán karaoke chiều 1.8 đã cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC.
Đám cháy quán karaoke chiều 1.8 đã cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC.

“Tôi chỉ ước mình được đánh đổi để mình chết cho con cháu tôi được sống” – bà Thu nói.

Khi được vào nhìn con lần cuối, bà Trần Thị Thuỷ - mẹ Trung tá Đặng Anh Quân lấy tay sờ vào mặt con, trên người con vẫn là bộ quần áo cảnh sát, bà lấy tay sờ 2 bên thái dương của con trai mình, một bên thái dương đỏ đỏ, một bên tím tím hết gò má – Nuôi con từ khi đỏ hỏn, nỗi đau người đầu bạc tiễn người tóc  xanh bao trùm lên gia đình bà Thuỷ ở phố chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

 
Bà Trần Thị Thuỷ - mẹ Trung tá Đặng Anh Quân không quên lần cuối cùng được gặp con trai mình.

“Quân ơi, con bỏ mẹ mà đi nhưng con đã hi sinh cho Tổ quốc. Con không sống được với mẹ, con sống khôn chết thiêng phù hộ cho mẹ, cho vợ con con khoẻ mạnh. Con bỏ mẹ, bỏ các các con đi thế này, mẹ chẳng biết nói gì” – bà Thuỷ nói với người con trai đang nằm đó. Từ mấy hôm nay có cháy, con trai bà đã cứu được nhiều người ra khỏi giặc lửa, nhưng chẳng ai ngờ, chẳng ai muốn tin, lửa cũng đã cướp đi sinh mạng của con trai bà, cướp đi người chồng, người cha của con dâu, các cháu nội của bà.

Bà Thuỷ kể lại, chiều hôm ấy, bà Thuỷ còn đang dở quán nước, nghe tin đám cháy ở Quan Hoa có 3 chiến sĩ hy sinh, bà nhờ 1 người uống nước hỏi xem. Khi nghe tin con, bà Thuỷ bỏ luôn quán nước, chạy về nhà ngay, không một câu từ gì có thể diễn tả được nỗi đau của người mẹ khi ấy.

"Con tôi hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Tôi mong đơn vị để con được an nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ" - bà Thuỷ bộc bạch.

8 người được cứu sống trong vụ cháy tại quán Karaoke trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) - 8 gia đình được đoàn viên. Nhưng 3 chiến sĩ công an hi sinh trong vụ cháy không bao giờ trở về được nữa.

Người dân bàng hoàng, tiếc thương 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chiều 1.8 với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, Trung úy Đỗ Đức Việt và các cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được 8 người ra ngoài an toàn. Đồng thời quay lại tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khi đang rà soát tại tầng 3 thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bịt lối thoát, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lời hứa với người thân của Trung uý hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

Nhóm PV |

Người đã hy sinh, những lời hứa còn ở lại, những việc làm còn đang dang dở, những ước mơ về tương lai của Trung uý PCCC 24 tuổi vẫn còn đó...

Trung úy cảnh sát hy sinh ở vụ cháy quán karaoke: Mạnh mẽ, giàu tình cảm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Khi 8 người dân trong tòa nhà 6 tầng được Trung úy Đỗ Đức Việt và 2 cán bộ chiến sĩ khác đưa ra ngoài an toàn, thì bất ngờ toàn bộ trần nhà trên tầng 4 bị đổ sập. Lửa dữ trùm lên người 3 cán bộ chiến sĩ khiến các anh hy sinh.

10 tiếng dập lửa, khắc phục vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã rà soát cả 6 tầng, dập tắt hoàn toàn vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa, Cầu Giấy. Cơ quan chức năng đã bàn giao cho Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lời hứa với người thân của Trung uý hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

Nhóm PV |

Người đã hy sinh, những lời hứa còn ở lại, những việc làm còn đang dang dở, những ước mơ về tương lai của Trung uý PCCC 24 tuổi vẫn còn đó...

Trung úy cảnh sát hy sinh ở vụ cháy quán karaoke: Mạnh mẽ, giàu tình cảm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Khi 8 người dân trong tòa nhà 6 tầng được Trung úy Đỗ Đức Việt và 2 cán bộ chiến sĩ khác đưa ra ngoài an toàn, thì bất ngờ toàn bộ trần nhà trên tầng 4 bị đổ sập. Lửa dữ trùm lên người 3 cán bộ chiến sĩ khiến các anh hy sinh.

10 tiếng dập lửa, khắc phục vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã rà soát cả 6 tầng, dập tắt hoàn toàn vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa, Cầu Giấy. Cơ quan chức năng đã bàn giao cho Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.