Ly kỳ: Người phụ nữ không biết bơi sống sót sau nửa ngày trôi dạt trên biển

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Đi tắm biển và bị trôi dạt nửa ngày trời trên biển dù không biết bơi, người phụ nữ ở Quảng Bình sống sót kỳ diệu sau khi được một tàu cá phát hiện và cứu giúp.

Sống sót thần kỳ dù không hề biết bơi

Ngày hôm qua (5.7), dư luận tại Quảng Bình xôn xao khi nghe tin chị Lê Thị Liên (SN 1982, trú tại thôn Nội Hải, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) sống sót thần kỳ sau khi trôi dạt, lênh đênh trên biển nửa ngày trời.

Ngày 6.7 phóng viên báo Lao Động tìm đến nhà chị Liên tại thôn Nội Hải, chúng tôi gặp ông Lê Tiến Lập (75 tuổi), bố ruột của chị Liên. Ông Lập cho biết, hiện tại sức khỏe và tinh thần của chị Liên đã tạm ổn định, tuy nhiên vì phơi nắng và đầm nước biển nhiều giờ khiến cho cơ thể chị vẫn còn nhức nhối và khó chịu, vì vậy chị tránh tiếp xúc với mọi người.

Theo lời kể của ông Lập, sáng sớm ngày 5.7, chị Liên đi tập thể dục như thường ngày tại bờ biển thôn Nội Hải, sau đó chị Liên thấy dưới biển có người tắm, nên chị Liên cùng người quen xuống tắm cùng.

Ban đầu chị chỉ tắm ở gần bờ, tuy nhiên không hiểu lý do gì, chị dần dần ra xa hơn rồi bị trôi dạt lúc nào không hay.

Điều đặc biệt là chị Liên không hề biết bơi và lúc bị trôi dạt cũng không mặc áo phao, không có bất kì vật nổi nào để bu bám trong suốt quãng thời gian bị trôi dạt.

Ông Lập cho biết, nếu tính từ khu vực biển Nội Hải, nơi chị Liên tắm cho đến nơi tàu cá phát hiện ra chị Liên, thì quãng đường chị Liên trôi dạt trên biển phải từ 12-13km.

Ông Lê Tiến Lộc - bố ruột chị Liên kể lại sự việc. Ảnh: Đức Tuấn
Ông Lê Tiến Lập - bố ruột chị Liên kể lại sự việc. Ảnh: Đức Tuấn

Ông Lập cũng khẳng định, chuyện con gái mình sống sót sau ngần ấy thời gian trôi dạt trên biển là điều thần kỳ, bởi gần như không ai có thể trụ được trong thời gian đó, đặc biệt là khi không có bất cứ thứ gì để đu bám.

Bản thân ông Lập cũng là ngư dân lành nghề, nhiều năm đi biển, nhưng để một người có thể trụ được giữa biển thời gian dài như vậy là rất khó.

“Biết bơi mà nếu có vật nổi gì để mang hay đu bám thì mới trụ được, chứ biết bơi mà không có vật nổi thì không ai có thể trụ được. Trong tình huống đó, người khỏe lắm thì cũng chỉ trụ được khoảng 20 phút mà thôi” - ông Lập cho biết.

Cũng theo bố chồng của chị Liên - một ngư dân lão làng đã hơn 90 tuổi chia sẻ, trong cả huyện Bố Trạch này ông chưa từng nghe chuyện nào như vậy. Con dâu ông còn không biết bơi và ông cũng không hiểu tại sao chị Liên lại không bị chìm và có thể cầm cự lâu đến như vậy.

“Thanh niên, trai tráng trong làng này, khỏe lắm mà bơi giữa biển thì chỉ cầm chừng được 2 tiếng đồng hồ là hết sức, thế mà con dâu tôi trôi trên biển nửa ngày, không có áo phao, cũng không có cái gì đu bám mà vẫn sống thì đúng là quá may mắn, quá thần kỳ”.

Đặc biệt, sau khi không thấy chị Liên không quay về nhà, gia đình đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy, thời điểm này tại khu vực biển thuộc thôn Nội Hải rất êm đềm, sóng biển nhẹ, nền biển cũng bằng phẳng, nên việc chị Liên tự dưng bị trôi dạt là điều rất khó giải thích.

May mắn được cứu sống

Sau nửa ngày trôi dạt trên biển, chị Liên may mắn được tàu cá mang số hiệu QB 98939-TS do ngư dân Nguyễn Tiến Vững (SN 1973, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng đang quay về sau khi đánh bắt hải sản phát hiện và cứu giúp.

Được biết, lúc phát hiện thì chị Liên đang trôi dạt tại khu vực cách phao số 0 cửa Gianh về hướng Đông khoảng 2 hải lý.
Theo lời kể của ông Vững, thời điểm này ông đang từ biển Đông quay về nhà sau chuyến đi đánh bắt, khi đến gần khu vực cửa Gianh thì ông cùng thuyền viên phát hiện một người cứ ngụp lặn, ngoi đầu lên để thở.

Ban đầu vì nghi là thợ lặn, và cũng không rõ nên ông Vững đã đi qua, nhưng rồi linh tính mách bảo, thêm vào đó một thuyền viên sau khi quan sát kĩ đã thông báo là người thật nên ông Vững đã quay tàu lại chỗ chị Liên.

Chị Liên hiện sức khỏe đã tạm ổn định. Ảnh: CTV
Chị Liên hiện sức khỏe đã tạm ổn định. Ảnh: CTV

Khi quay tàu đến chỗ chị Liên, ông Vững cùng thuyền viên quăng dây xuống để cứu, tuy nhiên nhận thấy chị Liên không còn sức lực và không thể đu vào dây, ông Vững cùng thuyền viên của mình đã đẩy thuyền thúng xuống, sau đó chèo đến chỗ chị Liên và đưa chị lên thuyền, mặc thêm đồ ấm cho chị rồi báo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh sự việc.

Ông Vững cho biết, bản thân mình cũng không nghĩ là có người lại trôi dạt ra đến khu vực đó, nên khi vớt được chị Liên, ông cùng bạn thuyền của mình đã vô cùng ngỡ ngàng.

“Lúc đó tôi cứ nghĩ trong đầu là thợ lặn hay gì đó thôi, chứ làm gì có ai mà trôi ra đó. Sau một lúc bình tâm lại thì tôi mới nghĩ là thợ lặn sao lại không thấy tàu thuyền đâu cả nên tôi mới quyết định quay thuyền lại. Sau khi cứu chị này lên thì chị này dần tỉnh, bảo là ở xã Hải Phú, Bố Trạch thì tôi mới sững người, không ngờ chị này trôi xa đến thế mà vẫn sống sót, đúng là quá may mắn” - ông Vững chia sẻ.

Video ông Lập kể lại sự việc. Thực hiện: Đức Tuấn
Được biết, sau khi trôi dạt nhiều giờ trên biển, nơi tàu cá phát hiện và cứu vớt chị Liên cách bờ khoảng 4-5km, lúc này chị Liên gần như đã chìm, chỉ còn tóc và mặt vẫn đang “nửa nổi nửa chìm”, cố gắng ngoi lên để hít thở.

Sau khi được đưa về nhà, trấn tĩnh lại, chị Liên kể lại với ông Lập, bố ruột của mình, lúc thuyền cá đến và quăng dây xuống cho mình, dù vẫn nhận thức được nhưng chị Liên không thể đưa tay ra nắm lấy sợi dây, may mắn là ông Vững cùng thuyền viên đã kịp cứu chị lên.

Theo người dân địa phương, việc chị Lê Thị Liên sống sót thần kỳ sau khi trôi dạt hơn nửa ngày trời trên biển trong khi không biết bơi, không có vật nổi để đu bám là điều gần như có một không hai tại tỉnh Quảng Bình.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bị trôi dạt trên biển hơn nửa ngày vì đi… tắm biển

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 5.7 Đồn Biên phòng Cảng Gianh (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp cứu sống một người bị trôi dạt trên biển trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Bình Thuận: Phát hiện thi thể người trôi dạt trên biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong quá trình khai thác trên biển, một ngư dân phát hiện thi thể người trôi trên biển nên đã đưa vào bờ và trình báo công an.

Đang đánh cá, ngư dân Quảng Trị phát hiện thi thể trôi dạt trên biển

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi đang đánh cá trên biển, ngư dân Quảng Trị phát hiện 1 thi thể người đàn ông trôi dạt, nên đã vớt lên thuyền thúng đưa vào đất liền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị trôi dạt trên biển hơn nửa ngày vì đi… tắm biển

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 5.7 Đồn Biên phòng Cảng Gianh (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp cứu sống một người bị trôi dạt trên biển trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Bình Thuận: Phát hiện thi thể người trôi dạt trên biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong quá trình khai thác trên biển, một ngư dân phát hiện thi thể người trôi trên biển nên đã đưa vào bờ và trình báo công an.

Đang đánh cá, ngư dân Quảng Trị phát hiện thi thể trôi dạt trên biển

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi đang đánh cá trên biển, ngư dân Quảng Trị phát hiện 1 thi thể người đàn ông trôi dạt, nên đã vớt lên thuyền thúng đưa vào đất liền.