Ly dị 4 tháng, chồng vẫn về gây gổ, dùng dao cắt đứt tai vợ

HÀN PHONG |

Đã ly hôn nhưng người chồng vẫn thường hay về nhà gây gổ rồi đánh đập vợ con. Người đàn ông vũ phu này còn dùng dao cắt đứt tai của vợ.

Sáng 4.1, Bác sĩ Trần Văn Công - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - xác nhận: vừa qua, bệnh viện cấp cứu kịp thời một nạn nhân với nhiều vết thương trên cơ thể do bạo hành gia đình.

Hồi 7h15 phút, ngày 3.1, Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) tiếp nhận một người phụ nữ với nhiều vết thương xuất hiện ở vùng cổ, cổ tay, lưng,… và tất cả đều do vết dao cắt.

Chị H đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: FB/Nguyen Huu Thuyen
Chị H đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau đó, các y – bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và khâu vết thương lại cho nạn nhân. Hiện sức khỏe của người này đã ổn định, tuy nhiên, vấn đề về tâm lý bị ảnh hưởng nặng.

Qua tìm hiểu, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Như H (SN 1979, trú tại thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Chị H cho biết, chị đã có chồng và sinh được hai người con. Chồng chị làm nghề xe ôm nhưng hay uống rượu. Cứ mỗi lần lên cơn say lại về nhà đánh đập vợ con.

Sáng ngày 3.1, chị đang ở nhà cha mẹ ruột ở thôn Nhị Dinh 3 thì chồng cũ là ông Nguyễn Văn Một (SN 1969, trú huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵnhg) tìm đến.

Nói chuyện được một lúc, ông Một bất ngờ khống chế, dùng dao cắt nhiều nhát vào tay, cổ, lưng và tai của chị H. Nghe tiếng la hét của con gái, ông Nguyễn Phú L (SN 1954, cha chị H) từ phía sau nhà chạy lên can ngăn. Lúc này, chị H thoát ra được nên chạy đến nhà hàng xóm kêu cứu. Sau đó, chị được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Vì không chịu đựng cảnh đánh đập, chị H đưa đơn lên tòa án xin ly dị và được chấp nhận. Hiện hai người đã ly dị được 4 tháng. Tuy vậy, vẫn “chứng nào tật nấy”, ông Một vẫn hay về nhà để gây sự.

Cũng theo chị H, cách đây hai tháng, ông Một đã dùng dao cắt đứt lỗ tai bên trái của chị H. Sau đó, chị được đi cấp cứu để các bác sĩ khâu lại vết thương. Do phần tai bị dập nát nên các bác sĩ đã không thể nối lại được.

Vừa xuất viện về, khi cơ thể còn đau, vết thương chưa lành, chị H lại bị thêm một trận đòn tra tấn bằng dao trên cơ thể. Hiện chị H vẫn đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Còn ông Một đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

HÀN PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đang mang thai, có phải nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng lao động?

Nam Dương |

Bạn đọc có email thanhhoangx@xxx hỏi: Hiện tôi đang làm kế toán cho một công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc. Đến ngày 6.1.2019 tôi hết hạn hợp đồng 1 năm và hiện tôi đang mang thai 35 tuần dự sinh vào cuối tháng 1.2019. Phía công ty đã ra quyết định thông báo không tiếp tục ký HĐLĐ với tôi nữa và tiền lương tháng 13 của tôi cũng không được nhận. Như vậy công ty có làm đúng không?

Tin pháp luật 24h: Khó khởi tố tội Giết người với tài xế ở Long An

T.H |

Mua Camry nhập lậu đi, bị tịch thu luôn xe, còn phải nộp phạt 40 triệu; Rất khó khởi tố tội Giết người với lái xe gây tai nạn thảm khốc ở Long An... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Lãnh án chung thân khi giết bác ruột, định trốn sang Lào để thoát tội

Đ.V |

Bản án chung thân cho đối tượng chuẩn bị vượt biên sang Lào để trốn tội sau khi dùng búa rìu chém bác ruột tử vong tại chỗ, còn anh rể trọng thương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đang mang thai, có phải nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng lao động?

Nam Dương |

Bạn đọc có email thanhhoangx@xxx hỏi: Hiện tôi đang làm kế toán cho một công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc. Đến ngày 6.1.2019 tôi hết hạn hợp đồng 1 năm và hiện tôi đang mang thai 35 tuần dự sinh vào cuối tháng 1.2019. Phía công ty đã ra quyết định thông báo không tiếp tục ký HĐLĐ với tôi nữa và tiền lương tháng 13 của tôi cũng không được nhận. Như vậy công ty có làm đúng không?

Tin pháp luật 24h: Khó khởi tố tội Giết người với tài xế ở Long An

T.H |

Mua Camry nhập lậu đi, bị tịch thu luôn xe, còn phải nộp phạt 40 triệu; Rất khó khởi tố tội Giết người với lái xe gây tai nạn thảm khốc ở Long An... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Lãnh án chung thân khi giết bác ruột, định trốn sang Lào để thoát tội

Đ.V |

Bản án chung thân cho đối tượng chuẩn bị vượt biên sang Lào để trốn tội sau khi dùng búa rìu chém bác ruột tử vong tại chỗ, còn anh rể trọng thương.