Những lời kêu cứu trong đêm đại hồng thủy (14.10) vang khắp trời Đà Nẵng, ai cũng không ngờ một TP hiện đại, sát biển như Đà Nẵng lại có thể xảy ra những vụ chết đuối do lũ.
Một người lính Cảnh sát PCCC quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã cứu sống được 3 mạng người trên con đường Nguyễn Nhàn, (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) giữa dòng nước xiết vẫn không tin vào mắt mình: "Hôm nay là 1 ngày vất vả, cứu được 3 mạng người trong thời khắc nguy hiểm nhất, một ca làm nhớ đời, bây giờ mới nghĩ mình còn sống."
Một chiến sĩ khác khẳng định: "Chúng tôi luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, và nhận mọi nhiệm vụ khó khăn khi Đảng và nhân dân cần đến."
Có thể nói cả người dân và lực lượng chức năng đều không thể ngờ được Đà Nẵng lại có thể ngập nặng như vậy.
Theo thống kê, hiện nay có khoảng 4 người thiệt mạng sau cơn lũ lụt lịch sử tại Đà Nẵng, trong đó có nạn nhân mới 16 tuổi tử vong do nước dâng cao, không kịp di tản.
Đến sáng nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục ứng cứu, đưa các hộ dân ở nơi ngập sâu, nước chưa rút kịp đến đến viện để thăm khám và tiếp tế lương thực cho những gia đình bị cô lập trên địa bàn TP.